Bóng Đá Plus trên MXH

Jadon Sancho: Ngày trở về ác mộng
Đỗ Trung • 11:17 ngày 14/02/2019
Jadon Sancho được kỳ vọng sẽ tạo nên một cơn cuồng phong tại xứ sương mù - nơi anh đã bị ruồng bỏ. Thế nhưng, ngày trở về của tài năng trẻ 18 tuổi rốt cuộc chỉ toàn là những ký ức buồn...
    "Hi vọng tôi có thể chứng minh cho người hâm mộ London thấy khả năng của mình", Sancho dõng dạc tuyên bố hồi đầu tuần trước chuyến viếng thăm Wembley của Tottenham tại lượt đi vòng 1/8 Champions League. Rõ ràng, trong lời nói của tiền vệ 18 tuổi còn ẩn chứa ít nhiều sự giận dỗi và khao khát cháy bỏng thể hiện mình. Sancho được đánh giá là một ngôi sao tài năng song bị Man City ruồng bỏ, để rồi phải phiêu lưu sang đất Đức khoác áo Dortmund. 

    May thay, tại đội bóng vùng Ruhr, Sancho như cá gặp nước. Anh hòa nhập cực nhanh với liên tiếp các bàn thắng cùng những đường kiến tạo, góp công lớn giúp Dortmund vượt mặt Bayern Munich ngự trị trên đỉnh Bundesliga 2018/19. Từ nỗi lo phải làm kép phụ, Sancho vụt sáng trở thành quân át chủ bài trong sơ đồ chiến thuật của HLV Lucien Favre. Và trong bối cảnh Marco Reus chấn thương, Sancho chính là niềm hi vọng số 1 của Dortmund với nhiệm vụ kéo sập Wembley. 

    Thế nhưng, ngày hồi hương của tài năng trẻ 18 tuổi rốt cuộc chỉ toàn những ký ức buồn khi Tottenham đã cho thấy bản lĩnh và đẳng cấp. Mauricio Pochettino hiểu được sự nguy hiểm từ Sancho - cầu thủ mà ông thừa nhận từng theo đuổi trong thời gian anh vẫn còn khoác áo Man City. Chính bởi vậy, không quá ngạc nhiên khi nhà cầm quân người Argentina dành sự chăm sóc đặc biệt cho Sancho, bằng việc bố trí Toby Alderweireld đá lệch trái ở hàng thủ 3 người nhằm hỗ trợ Jan Vertonghen. 

    Phải đối mặt với hai tuyển thủ quốc gia Bỉ giàu kinh nghiệm và có tổng số tuổi hơn gấp 3 lần mình (60 vs 18), Sancho đã trải qua vô vàn khó khăn. Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa Sancho hoàn toàn mất tích. Trong 45 phút đầu tiên, "măng non" người Anh đã phô diễn được khả năng của mình với các pha chạm bóng tinh tế cùng những tình huống rê dắt đầy lắt léo. Vào phút 16, Sancho sở hữu thời cơ thuận lợi để uy hiếp khung thành Tottenham song đáng tiếc cú chạm bóng cuối cùng của anh ở sát vòng 16m50 sau đường chuyền từ Mahmoud Dahoud lại quá mạnh, qua đó tạo điều kiện cho Alderweireld cản phá thành công. 

    Sancho đã trải qua một đêm ác mộng tại Wembley
    Sancho đã trải qua một đêm ác mộng tại Wembley

    Chỉ ít phút sau, Sancho biến Davinson Sanchez thành gã hề với pha đi bóng và bẻ sườn tuyệt hay. Thế nhưng, đường căng ngang vào của Sancho không có cầu thủ áo vàng nào nhận được. Đáng tiếc nhất phải kể đến tình huống cựu tiền vệ Man City lật vào như đặt từ cánh phải cho hậu vệ trẻ Dan-Axel Zagadou đánh đầu hiểm hóc buộc thủ thành Hugo Lloris bay người hết cỡ cứu thua. Nếu cơ hội này được chuyển hóa thành bàn, có lẽ mọi chuyện đã đi theo chiều hướng khác với Dortmund nói chung cũng như cá nhân Sancho nói riêng. 

    Rõ ràng, Sancho đã có hiệp đấu đầu tiên không đến nỗi tồi khi tham gia vào mọi đợt tấn công của Dortmund. Dù vậy, những gì diễn ra ở hiệp 2 hoàn toàn trái ngược. Bàn thắng phá vỡ thế quân bình của Son Heung-min đã thay đổi cục diện, khiến Dortmund không còn duy trì được sự hưng phấn. Một bàn, hai bàn rồi ba bàn, Spurs nhấn chìm đại diện nước Đức và Sancho cũng rời sân ít phút sau pha lập công của Fernando Llorente. 

    Suốt quãng thời gian sau giờ nghỉ, Sancho gần như đói bóng và không thể tạo ra điều gì khác biệt. Màn trình diễn của anh đã phần nào lột tả được bộ mặt của Dortmund, đó là khởi đầu đầy hứa hẹn song kết thúc trong sự thất vọng và cay đắng. Tài năng của Sancho là điều chẳng thể phủ nhận sau những bước chạy tại Wembley nhưng đây không phải lần trở về mà anh muốn nếm trải. Sancho sẽ còn 90 phút nữa tại Signal Iduna Park để thể hiện bản thân cũng như giúp Dortmund đòi lại món nợ.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội