Bóng Đá Plus trên MXH

Joachim Loew chỉ đang là cái bóng của chính mình
VIỆT NHẬT • 10:24 ngày 28/03/2016
Người đàn ông đứng trong khu huấn luyện chứng kiến nhà ĐKVĐ thế giới Đức thua ngược Anh sau khi dẫn 2-0 vào đêm qua chắc chắn không phải là Joachim Loew. Đó có thể chỉ là cái bóng của ông, một cái bóng bảo thủ, đầy bất lực.

    TẠI SAO LẠI LÀ PODOLSKI, SCHUERLLE?

    Giữa hiệp 2, HLV Loew đã chọn rút Thomas Mueller và Marco Reus ra khỏi sân để thay vào đó là Lukas Podolski và Andre Schuerlle. Sau hai sự thay đổi này, Đức mất toàn bộ thế trận vào tay người Anh để rồi bàn ấn định tỷ số của Eric Dier đến vào cuối trận như một hệ quả đầy đau đớn. Cần biết, chính Schuerlle là người để Dier tì đè trong tình huống đánh đầu ấn định chiến thắng đó. 

    Sự đảo chiều về mặt thế trận này là điều có thể được nhìn thấy từ trên lý thuyết, khi Podolski lẫn Schuerrle đều không phải mẫu cầu thủ chạy cánh nên được tin dùng khi đội nhà đang bị áp lực bảo vệ tỷ số. Podolski thích sút, Schuerrle thích chạy, điều này ảnh hưởng trực tiếp tới tính liền mạch trong khả năng lên bóng của ĐT Đức, tạo điền kiện tối đa để hàng tiền vệ ĐT Anh gây sức ép ngược trở lại lên hàng phòng ngự đội chủ nhà.

    Điều đáng để nói là trong tay ông Loew còn cả tá cầu thủ có thể chơi ở hai biên tốt hơn Podolski và Schuerrle trong tình huống này nhưng bằng cách nào đó, ông thầy 56 tuổi nhất quyết không sử dụng hay thậm chí triệu tập. Đó có thể là Karim Bellarabi, Julian Draxler trên băng ghế dự bị, Patrick Hermann, Leroy Sane hay Julian Brandt vẫn đang tập ở CLB chủ quản.

    Loew xứng đáng được vinh danh trong lịch sử bóng đá Đức vì quyết đoán trong việc đặt niềm tin vào những cầu thủ trẻ như Thomas Mueller, Mesut Oezil hay Mario Goetze trong những thời khắc quyết định, song ở hiện tại ông dường như đang dè dặt, thậm chí có phần bảo thủ trong việc thanh lọc những công thần “hết đát” như Podolski.


    LOEW ĐANG BẤT LỰC?

    Nếu câu chuyện ở hàng công cho thấy Loew đang bảo thủ khi không chịu tin tưởng những phương án mới mẻ mà ông đang có thừa trong tay thì thực tế diễn ra ở hàng thủ lại đi theo chiều hướng hoàn toàn khác. Nhà cầm quân người Đức đang gần như bất lực trong việc tìm ra những phương án chắp vá ở hai biên, lấp vào khoảng trống mênh mông mà cựu đội trưởng Philipp Lahm bỏ lại sau World Cup 2014.

    Bộ đôi Hector (trái) và Emre Can (phải) đã được sử dụng trong toàn bộ 90 phút, không phải vì quá chắc chắn (Hector mắc lỗi trong bàn gỡ 2-2) mà vì trong tay ông Loew chẳng còn bất kỳ ai tin tưởng ở vị trí hậu vệ biên.

    Thuyền trưởng của ĐT Đức không quá ngại ngùng khi cho Jonathan Tah ra mắt đội tuyển ở tuổi 19 khi được tung vào sân thay Mats Hummels. Dù thua, nhưng ít nhất Loew vẫn hướng tới tầng lớp kế cận. Song ở hai biên mọi thứ dường như đang ở một thế giới khác. Matthias Ginter đá hậu vệ phải gần như tất cả các trận tại Dortmund nhưng không được ông Loew đoái hoài sau những màn trình diễn không tốt thời gian gần đây.

    Emre Can xuất thân tiền vệ có thể trở thành hậu vệ phải của Đức ở EURO 2016 theo đúng như sắp xếp hiện tại? Nếu ông Loew gật đầu, tiền vệ của Liverpool sẽ phải làm điều đó bất chấp việc hàng phòng ngự của “Cỗ xe tăng” sẽ phải đón nhận nhiều hơn những đợt không kích vào khu vực này, điều không một đối thủ nào dám làm khi còn Lahm.

    Loew chỉ triệu tập… 2 hậu vệ biên
    Trong danh sách 23 cái tên được HLV Joachim Loew triệu tập lên tuyển Đức lần này chỉ có đúng… 2 hậu vệ biên, đó là Jonas Hector đang thi đấu cho Cologne và Matthias Ginter của Dortmund. Còn lại toàn bộ những cái tên ở hàng phòng ngự ĐT Đức đều là trung vệ.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội