Phát biểu trước báo giới, cầu thủ 25 tuổi người Nhật Bản này cho hay: “Được chơi bóng ở Premier League là một giấc mơ đối với tôi. Tôi đã cố gắng thi đấu thật tốt để gặt hái được thành công ở đó. Tuy nhiên, tôi đã quay trở lại Dortmund và cảm thấy rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Dortmund là một đội bóng tuyệt vời, có những CĐV và cơ sở vật chất có một không hai. Với tôi, Dortmund giống như gia đình thứ 2 của mình vậy”.
Kagawa từng có quãng thời gian vô cùng đáng nhớ cùng Dortmund (2010-2012) trước khi chuyển sang khoác áo M.U. Dưới sự dẫn dắt của HLV Juergen Klopp, cựu tiền vệ Cerezo Osaka ghi được tới 29 bàn trong 71 trận, anh đoạt 2 chức vô địch Bundesliga liên tiếp và 1 lần đăng quang ở cúp QG Đức cùng Dortmund. Chuyển đến M.U, Kagawa chỉ đóng góp có 6 bàn trong 57 lần xung trận trong 2 mùa giải vừa qua.
Những con số nghèo nàn nói trên là minh chứng rất rõ ràng cho việc Kagawa không tìm được chỗ đứng vững chắc ở M.U. Với việc trong phiên chợ Hè vừa qua, Quỷ đó đã chiêu mộ được hoàng loạt ngôi sao tấn công như Angel Di Maria hay Radamel Falcao, cơ hội Kagawa được HLV Louis van Gaal cho ra sân vốn đã ít lại càng trở nên mong manh hơn. Thế nên, việc Kagawa trở lại Đức để gia nhập đội bóng cũ Dortmund được xem là quyết định hoàn toàn sáng suốt của cầu thủ này.