Bóng Đá Plus trên MXH

Chưa bao giờ Bayern 'yếu đuối' như lúc này!
Kinh Thi • 13:33 ngày 19/02/2019
Thomas Mueller bị treo giò trong cả hai lượt trận. Arjen Robben chưa hề ra sân từ tháng 11 năm ngoái. Franck Ribery chỉ vừa trở lại sau chấn thương...
    Một cuộc “điểm danh” như thông lệ khi người ta lướt qua lực lượng đôi bên trước giờ bóng lăn có thể sẽ khiến những khán giả không thường xuyên theo dõi Bayern phải giật mình: vẫn phải nhắc đến những cái tên ấy trong mùa bóng này - nhất là Ribery?

    Hơn chục năm đã trôi qua kể từ khi cựu tuyển thủ Pháp khoác áo Bayern. Bảy năm đã trôi qua từ lần cuối cùng Ribery được gọi vào ĐT Pháp.

    Kể cả những trường hợp “tạm quyền”, Ribery từng chứng kiến... 10 lần thay đổi HLV ở Bayern. Mới đây nhất dĩ nhiên là Niko Kovac, thay Jupp Heynckes, trở thành HLV “đời thứ 29” của Bayern trong lịch sử tham dự Bundesliga (phải dùng từ “đời HLV” vì khi Heynckes dẫn dắt Bayern lần thứ 4, thì giới thống kê tính rằng đấy là 4 “đời”, chứ không phải là 1 HLV).

    Xin được nhắc lại: Ribery đã trải qua 10 lần thay HLV, hay đã phục vụ 11 đời HLV ở Bayern - hơn 1/3 tổng số đời HLV của đội từ khi giải Bundesliga xuất hiện.

    Trong những năm đầu của Ribery, đấy là Bayern gần như chỉ được cai quản bởi Uli Hoeness - nhân vật luôn tỏ rõ quan điểm: dù là bóng đá đỉnh cao đi nữa, cũng không có mẫu siêu sao trị giá hơn 30 triệu euro. Trong mắt Hoeness, mọi tuyển thủ quốc gia ở tuổi 20 trở xuống đều chỉ đang ở giai đoạn “học việc”. Từ chỗ quản lý vấn đề chuyên môn, Hoeness chiếm luôn ghế chủ tịch CLB bóng đá, rồi chủ tịch Bayern Munich (tính chung mọi đội thể thao: bóng ném, bóng rổ, cờ vua, bóng bàn...). Ông đi tù vì trốn thuế, ra tù, trở lại đội bóng, tranh lại và đắc cử chủ tịch Bayern lần nữa. Tất cả đều là những câu chuyện xảy ra trong “đời Ribery” ở Bayern.


    Cũng vậy, Ribery từng chứng kiến giám đốc kỹ thuật LĐBĐ Đức (DFB) Matthias Sammer đến rồi lại đi khỏi Bayern. Trong làng bóng Đức, chiếc ghế giám đốc kỹ thuật luôn có một tầm quan trọng đặc biệt, dù là ở CLB hay LĐBĐ. Thay đổi giám đốc kỹ thuật tức là thay đổi gần như toàn bộ quan điểm, cấu trúc, cách điều hành trong lĩnh vực chuyên môn.

    Ribery chỉ là một ví dụ. Robben hoặc Mueller cho dù có khác, cũng chẳng bao nhiêu. Ở mức độ thấp hơn một tí là Manuel Neuer hoặc Javier Martinez... Họ đều đã trở nên cũ kỹ về nhiều mặt. Hồi Ribery mới đến Bayern, đội Manchester City bên Anh còn chưa được bán cho Thaksin Shinawatra (chứ chưa nói đến Abu Dhabi United Group). ĐT Tây Ban Nha chưa có danh hiệu đáng kể nào ngoài chức vô địch EURO từ thuở xa xưa (1964). Tất nhiên, cũng chưa ai bàn về khái niệm tiqui-taca nào đó. Liệt kê bấy nhiêu để thấy thế giới bóng đá đã thay đổi dường nào, khi người ta vẫn đang nhắc lại những cái tên như Ribery, Mueller hoặc Robben ở Bayern Munich. Đành phải hỏi: đấy là “Bayern nào”?

    Bayern lừng lẫy danh tiếng, từng 5 lần vô địch Cúp C1/Champions League, có đủ 3 cúp châu Âu - bộ sưu tập mà mãi mãi Liverpool, thậm chí cả Real Madrid, sẽ chẳng bao giờ có được? Dĩ nhiên là không phải rồi. Nhưng đây cũng không còn là Bayern của chính Ribery trong những mùa bóng đầu tiên, không còn là Bayern từng vô địch Champions League 2013, mà “bại tướng” trong trận chung kết chính là Juergen Klopp nữa.

    Điểm qua thực lực, cách chơi, đặc điểm chuyên môn hoặc chỗ đứng cụ thể trong mùa bóng này của Bayern Munich, kể cũng đơn giản. Đấy chẳng qua đều chỉ là những chi tiết cụ thể. Tổng quát hơn, Bayern trong tay HLV Niko Kovac trong những ngày này chỉ còn là một đội bóng nhạt nhòa so với chính họ. Và, như đã nêu, so với chính họ ngay trong thời kỳ đầu của Ribery trong đội bóng này, chứ cũng chẳng cần so sánh đâu xa.

    Hiếm khi người ta có dịp gặp một Bayern hơi “dễ xơi” ở Champions League, như trong mùa này.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội