Chia sẻ với Sky Sports, HLV Nick Huoseh - người từng làm thầy của Davies ở Edmonton Strikers cho biết, M.U đã theo dõi cậu học trò cũ của ông trong vài năm. Trinh sát viên Jorge Alvial từng nhiều lần tiến cử tài năng trẻ này cho Mourinho. Bản thân Mourinho sau khi cân nhắc cũng đề nghị BLĐ M.U chi tiền mua Davies ngay lập tức nhưng không thành công.
Nói về chuyện này, Huoseh quả quyết: "Khi Jose Mourinho còn ở đó, ông ấy đã rất muốn có Davies nhưng cuối cùng vụ chuyển nhượng này chẳng bao giờ xảy ra. Manchester United cứ chần chừ hết lần này qua lần khác. Theo quan điểm của tôi, họ không có định hướng cũng như niềm tin cho Alphonso như Bayern Munich.
Tôi cũng có gặp gỡ đại diện một hay hai CLB khác nữa nhưng khi nói chuyện với Bayern, tôi thấy được kế hoạch rõ ràng của họ và cảm thấy đó là nơi tốt nhất dành cho Alphonso. Khi tôi hỏi một trong những CLB Anh về kế hoạch dành cho Alphonso, họ nói rằng dự định là để cậu ấy đá cho đội trẻ hoặc đem cho mượn bởi không chắc liệu có xin được giấy phép lao động không.
Nhưng với Bayern, không chỉ là một cuộc điện thoại đơn thuần. Họ có buổi giới thiệu bằng PowerPoint với sự góp mặt của giám đốc bộ phận tuyển trạch Marco Neppe lẫn GĐTT Hasan Salihamidzic. Họ nói rõ vị trí của Alphonso trên sân lẫn cách cậu ấy sẽ chơi”.
Tháng 1/2019, Bayern hoàn tất việc chiêu mộ Davies với giá 10 triệu euro từ CLB Vancouver. Nhưng phải đến Hè 2019, Davies mới bắt đầu trở thành thành viên đội một của Bayern. Cho tới lúc này của mùa giải 2019/20, Davies đã có 1 bàn thắng và 8 kiến tạo sau 32 trận trên mọi đấu trường (2.500 phút thi đấu).
Hồi cuối tháng 2 vừa qua, Davies chơi cực kỳ nổi bật, đóng góp lớn vào chiến thắng 3-0 của Bayern trước Chelsea ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Tốc độ, nhạy bén và quyết đoán của Davies đã khiến cho cánh báo chí đặt cho anh biệt danh "Usain Bolt của bóng đá".
XEM THÊM
Bruno Fernandes nói điều khiến Ronaldo 'đau lòng'