Chuyển tới M’gladbach với giá 9 triệu euro hồi tháng 7 năm nay, Marcus Thuram nằm trong số 5 hợp đồng đắt nhất của đội bóng Đức tính từ năm 2018 tới giờ. Và cũng đã có vài ý kiến hoài nghi về năng lực của Marcus, khi anh chỉ ghi được 13 bàn sau 38 trận cho Guingamp ở mùa giải trước đó.
Những dấu hỏi càng nhiều hơn khi tiền đạo người Pháp im tiếng ở cả 4 trận đầu tiên cho M’gladbach tại Bundesliga. Một số người bắt đầu cho rằng, Marcus có thể chỉ đơn giản là được hưởng lợi từ danh tiếng của cha anh, cựu hậu vệ huyền thoại Lilian Thuram.
Nhưng chàng trai 22 tuổi biết phải làm gì để đáp lại. Tới vòng 5, Marcus đã lên tiếng với cú đúp đem về thắng lợi 2-1 cho M’gladbach trước Duesseldorf. Đến vòng 6, anh lại tỏa sáng bằng 1 bàn và 1 đường kiến tạo cho đồng đội lập công ở chiến thắng 3-0 ngay trên sân của Hoffenheim. Những lời chê bai im dần.
Và đến vòng 7, Marcus lại kiến tạo để Zakaria mở màn cho trận thắng tưng bừng 5-1 trước Augsburg, qua đó cùng với đồng đội vươn lên ngôi đầu bảng Bundesliga.
Lúc này thì gió thực sự đảo chiều. Người Đức bắt đầu hiểu rằng, con trai của Lilian huyền thoại đương nhiên phải có khí chất ngôi sao sân cỏ như bố mình. Thay cho những lời chê bai, báo giới Đức bây giờ đưa Marcus lên mây.
Tờ Kicker gọi anh và người đá cặp Alassane Plea là “súng hai nòng” của M’gladbach. Còn các CĐV bắt đầu tin Marcus sẽ là cầu thủ xuất sắc nhất sân Borussia Park mùa này. Rõ ràng, khi đã quen với hơi thở Bundesliga, Marcus lập tức cho thấy cái tên của nhà Thuram đáng giá trị thế nào với M’gladbach.
Marcus Thuram biết ơn HLV Rose Để có được màn tỏa sáng hiện nay, Marcus Thuram rất biết ơn HLV Marco Rose, người đã dành cho anh niềm tin bất chấp khởi đầu khó khăn. Thế nên, phát biểu với trang chủ của Bundesliga mới đây, Marcus khẳng định: “Tôi muốn chiến đấu vì Marco Rose. Nhờ ông ấy mà tôi tự tin hơn rất nhiều”. |