Bóng Đá Plus trên MXH

Marcus Thuram, từ đôi giày nhỏ Messi tới chân trời mới Bundesliga
Việt Hà • 13:26 ngày 24/07/2019
Ở tuổi lên 10, cậu nhóc Marcus Thuram đã cảm thấy quá chật khi xỏ giày của Messi (lúc 20 tuổi). Chàng trai lớn nhanh như thổi đó vừa cập bến M’gladbach với tham vọng vượt qua cái bóng của người cha huyền thoại: Lilian Thuram.
    Cậu bé có bàn chân khổng lồ

    Marcus Thuram vừa cập bến M’gladbach từ Guingamp với giá 12 triệu euro. Và tiền đạo 21 tuổi sẽ lập kỷ lục cầu thủ…đi giầy cỡ lớn nhất Bundesliga mùa tới. Con trai của cựu hậu vệ ĐT Pháp Lilian Thuram mang giày size 47, tương đương Romelu Lukaku (M.U) và thuộc hàng “dị biệt” trong làng bóng châu Âu.

    Năm 2007, cậu bé 10 tuổi Marcus được một đồng đội của cha ở Barcelona kỷ niệm đôi giầy đá bóng. Marcus háo hức xỏ giầy nhưng nó quá nhỏ so với bàn chân to bè của cậu. Marcus cuối cùng tặng lại cho cậu bạn cùng lớp, người nâng niu đôi giầy như một báu vật. Đơn giản bởi đó là đôi giày của Messi. Khi tiền đạo Barcelona tặng giầy cho con trai Thuram, Messi không thể tưởng tượng cậu bé 10 tuổi lại có bàn chân to hơn cả size giầy 43 của mình.

    Marcus Thuram không chỉ có bàn chân khổng lồ. Tiềm năng chơi bóng của tuyển thủ U21 Pháp cũng “rất đáng kỳ vọng” như lời Thomas Tuchel. Vị HLV người Đức khi mới dẫn dắt PSG đã vô cùng ngạc nhiên sau cuộc chạm trán Guingamp: “Ligue 1 là giải đấu rất khốc liệt. Cứ nhìn những cầu thủ như Marcus Thuram thì rõ, anh ta quá khỏe, rê bóng tuyệt vời và không chiến hiệu quả”. Tiền đạo của Guingamp kết thúc mùa giải 2018/19 với 13 bàn thắng trên mọi đấu trường (9 tại Ligue 1), thành tích tốt nhất trong sự nghiệp non trẻ của Marcus.

    Marcus thường được so sánh với Anthony Martial về khả năng đột phá, giữ bóng rất chắc trong chân. Bộ dạng cồng kềnh của chân sút cao 1m92 có thể khiến đối thủ coi thường khả năng xoay trở của Marcus. Nhưng thực tế Marcus rất khéo trong phạm vị nhỏ hẹp. Có một người cha là hậu vệ đẳng cấp thế giới, Marcus được Lilian chỉ bảo nhiều kinh nghiệm đối đầu hậu vệ đối phương. “Nhìn Marcus lao về phía mình như một con dã thú đủ khiến các hậu vệ nghĩ tới việc giải nghệ”, hậu vệ Pedro Rebocho (Guingamp) nhận xét về đồng đội. 


    Tương lai hoạch định bởi cha

    Có điều thú vị, Lilian Thuram không hề muốn các con trai theo nghiệp đá bóng. Khi còn nhỏ, Marcus Thuram (1997) và Khéphren Thuram (2001) được cha cho học Judo và đấu kiếm. Nhưng dòng máu bóng đá vẫn chảy cuồn cuộn qua hai thế hệ. Để rồi bây giờ, Marcus trèo lên nấc thang mới tại M’gladbach, còn cậu em Khephren là tiền vệ triển vọng của Nice và đội U18 Pháp.

    Sự nghiệp cầu thủ của Marcus (và cả Khephren) được hoạch định bởi cha. Lilian Thuram muốn các con đi từng bước chậm mà chắc, và tuyệt đối tránh xa cạm bẫy của thế giới bóng đá kim tiền. Năm 15 tuổi, Marcus được cả PSG và Sochaux quan tâm nhưng “cha tôi chọn lò đào tạo Sochaux, ông ấy khuyên tôi nên tránh xa tất cả những gì lấp lánh ở độ tuổi còn quá trẻ”, Marcus kể lại trên L’Equipe.

    Đó là một quyết định đúng đắn của nhà vô địch World Cup 1998. Marcus nếu tới PSG có thể kiếm nhiều tiền hơn, được tung hô nhiều hơn nhưng cũng có thể thui chột nhanh hơn như nhiều cầu thủ trẻ khác tại đội bóng nhà giàu này. Còn tới Sochaux, Marcus có được sự yên bình để tập trung tối đa vào chơi bóng. “Sochaux cách xa mọi thứ phù hoa, truyền thông chẳng ai chú ý. Nó giống như một lớp bọc bảo vệ tôi khi đó”, Marcus kể lại.

    Bây giờ khi Marcus tới M’gladbach, đó cũng là một lựa chọn của cha anh. Lilian Thuram đã từ chối Marseille để chọn Bundesliga làm bến đỗ mới cho con trai. Cựu hậu vệ Juventus và Barcelona tin rằng thứ bóng đá hiện đại, sôi động tại Bundesliga là môi trường lý tưởng để Marcus phát triển lên tầm cao mới. “Ở Bundesliga, các cầu thủ có ít khoảng trống hơn buộc họ phải phát triển tư duy chiến thuật. Marcus sẽ học hỏi được nhiều tại đó”, Lilian cho biết.

    Marcus sinh ra tại Parma vào thời điểm cha anh đang tung hoành tại Serie A. Do vậy Marcus có cả quốc tịch Italia lẫn quốc tịch Guadeloupe (quê nội) và tất nhiên là quốc tịch Pháp. Tiền đạo mới cập bến M’gladbach có quyền lựa chọn khác áo một trong ba đội tuyển trên. Nhưng với Marcus đó không phải là một sự lựa chọn. Việc phục vụ ĐT Pháp là một điều đương nhiên với tiền đạo 21 tuổi. Marcus muốn đi lại con đường mà cha anh đã trải qua, muốn chinh phục các đỉnh cao cùng Les Bleus. 

    Nhưng đó là chuyện tương lai. Còn hiện tại, cầu thủ đi size giầy khổng lồ cần chứng minh tầm vóc của mình tại Bundesliga. Giải đấu cao nhất nước Đức đã và đang là miền đất lành cho các cầu thủ trẻ Pháp (Ousmane Dembele, Dayot Upamecano, Sebastian Haller, Kingsley Coman, Alassane Plea, Augustin…). Marcus Thuram đã có bệ phóng lý tưởng để bay xa.   

    VÀI NÉT VỀ THURAM
    Tên đầy đủ: Marcus Lilian Thuram-Ulien
    Ngày sinh: 06/08/1997
    Nơi sinh: Parma, Italia
    Chiều cao: 1m92
    Vị trí: tiền đạo
    Các CLB từng khoác áo: Sochaux (2014-2017), Guingamp (2017-2019), M’gladbach (2019-nay)
    U21 Pháp: 5 trận
    Thành tích: Vô địch U19 
    châu Âu năm 2016  
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội