Bóng Đá Plus trên MXH

Mario Goetze & mồ chôn thần đồng mang tên Bayern
Ngọc Trung • 15:43 ngày 12/05/2016
Một cái kết buồn đang chờ đợi Goetze vào cuối mùa giải này và Bayern Munich tiếp tục là mồ chôn của những thần đồng.

    CÁI KẾT BUỒN CHO MARIO GOETZE

    Năm 20 tuổi, Mario Goetze cập bến Allianz Arena trong ánh hào quang chói lọi. Tiền vệ này chính là một trong những ngôi sao sáng nhất trong đội hình Dortmund vô địch Bundesliga 2 năm liền cũng như lọt vào tới chung kết Champions League 2012/13. 

    Anh được xưng tụng là “Messi nước Đức” và thậm chí là tài năng “trăm năm có một” của nền bóng đá nước này. Và số tiền 37 triệu euro Bayern Munich vung ra cũng phần nào cho thấy cầu thủ này có một tương lai hứa hẹn tới mức nào.

    Thế nhưng 3 năm qua, Goetze chết dần chết mòn trong màu áo Bayern. Bên cạnh việc dính chấn thương liên miên, những toan tính chiến thuật và dùng người của Pep Guardiola khiến cựu cầu thủ Dortmund không có nhiều đất diễn tại Allianz Arena. Tính riêng mùa giải này, Goetze mới chỉ 20 lần được tung vào sân.

    Goetze đang chết dần chết mòn trên băng ghế dự bị Bayern
    Goetze đang chết dần chết mòn trên băng ghế dự bị Bayern

    Điều đáng nói, sự ra đi của Guardiola sau khi mùa giải này kết thúc cũng không khiến tương lai của Goetze trở nên xán lạn hơn. Theo một số nguồn tin, đích thân tân HLV Carlo Ancelotti đã khuyên thần đồng một thời của bóng đá Đức nên tìm bến đỗ mới và Bayern cũng đang gây sức ép lên người đại diện của Goetze. Có lẽ một cái kết buồn dành cho “Messi nước Đức” không còn xa, ở tuổi 23, trên sân Allianz Arena.

    MỒ CHÔN THẦN ĐỒNG

    Phần nào đó, vì lười biếng và tự mãn quá sớm mà Goetze thui chột ở tuổi 23. Nhưng nếu nhìn lại lịch sử, chuyện những thần đồng chôn vùi tài năng trong màu áo Bayern không phải là lạ. 

    Tuy Bastian Schweinsteiger hay Thomas Mueller đã và đang gặt hái những thành công cùng Hùm xám, nhưng số này chỉ chiếm phần ít. Chỉ cần nhìn lại 15 năm qua, hàng tá cái tên được kỳ vọng tỏa sáng trên bầu trời bóng đá vụt tắt trong màu áo Bayern.

    Nhiều thần đồng đã chết yểu trong màu áo Bayern
    Nhiều thần đồng đã chết yểu trong màu áo Bayern

    Điển hình như Sebastian Deisler, Roque Santa Cruz, Lukas Podolski, Shaqiri, Badstuber… Một số cái tên khác như Philipp Lahm, Toni Kroos hay Mats Hummels cũng phải trôi dạt sang những đội bóng nhỏ hơn để khẳng định tên tuổi trước khi trở lại Allianz Arena trong khi Jansen, Schlaudraff thì chìm ngỉm từ lúc đầu quân cho Bayern.

    Vấn đề ở đây tất nhiên là sự cạnh tranh quá khốc liệt và quá trình đào thải diễn ra nhanh đến tàn nhẫn. Với vị thế gã khổng lồ, Bayern quy tụ những ngôi sao sáng nhất của bóng đá Đức và thế giới và luôn ra sân với nhiệm vụ phải thắng.

    Thế nên mỗi vị trí đội bóng này đều có những cầu thủ có đẳng cấp và dày dạn kinh nghiệm, suy ra cơ hội để cho các tài năng trẻ chiếm được vị trí rất nhỏ nhoi. Đây cũng chính là bài học cho những tài năng trẻ: nếu muốn thành công tại những đội bóng lớn, trước đó, họ cần tích lũy đủ kinh nghiệm và bản lĩnh.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội