Bóng Đá Plus trên MXH

Năm đáng quên của “Hoàng đế” Beckenbauer
NGUYỆT MINH • 07:25 ngày 29/10/2015
Khi đã được gọi là “Hoàng đế” nghĩa là đã ở tột đỉnh quyền lực và vinh quang. Tuy nhiên, câu chuyên về Franz Beckenbauer, hoàng đế của bóng đá Đức, trong năm đầy sóng gió này lại cho thấy con người dù vĩ đại cỡ nào cũng có những giới hạn không dễ vượt qua.
    CÁI CHẾT CỦA CON TRAI 
    Năm nay là một năm nhiều cột mốc với Franz Beckenbauer, nhưng đáng tiếc lại có rất nhiều cột mốc buồn. 

    Đầu tiên là cái chết của con trai Stephan do bệnh tật, khiến Franz hối hận vì ông luôn cho rằng mình không quan tâm đầy đủ đến con cái. Franz Beckenbauer chia sẻ: “Cứ tưởng nó là đứa cứng cỏi, luôn có thể chống chọi với mọi chuyện, nhưng Stephan luôn cần tình thương và sự hướng dẫn của tôi”. Bận bịu công việc thường là lý do chính đáng của những người đàn ông có địa vị xã hội cao và cực kỳ thành đạt như Beckenbauer, và từng nhiều lần ông lấy lý do này để biện minh cho những lần quên sinh nhật của con hoặc một sự kiện đặc biệt nào đó của các con mà ông cần có mặt. 

    Sau một thời gian dài phải chống chọi với bệnh tật, Stephan Beckenbauer qua đời ở tuổi 46. Franz rất buồn, vì “lẽ ra nó còn rất nhiều thời gian và rất nhiều hoài bão ở phía trước. Trong những giờ phút khó khăn nhất, lẽ ra nó cần nhận được sự động viên nhiều hơn từ tôi”. Franz Beckenbauer từng muốn Stephan Beckenbauer theo nghiệp bóng đá, nhưng không phải cha nào cũng sinh con giỏi nghề. Stephan chỉ được khoác áo đội nghiệp dư của Bayern Munich và một số CLB khác. Trong sự nghiệp huấn luyện, Stephan làm việc cho các đội trẻ của Bayern nhưng không có dấu ấn đáng kể. Nói  chung về mặt bóng đá thì con trai của “Hoàng đế” là con số không hoàn toàn. 


    RẮC RỐI QUÁ KHỨ 
    Cái chết của Stephan vào đầu tháng 8 vừa qua chưa làm Franz Beckenbauer nguôi ngoai thì một scandal đã xuất hiện. Cách đây 9 năm, cả thế giới ngưỡng mộ Beckenbauer trong hình ảnh của một người hùng quốc gia của nước Đức cả về mặt thể thao cũng như chính trị. Beckenbauer được ví như... Tôn Ngộ Không đi mây về gió liên tiếp vùng vẫy trên bầu trời trên một chiếc trực thăng riêng để ông dự những trận đấu của VCK World Cup 2006 mà Đức là quốc gia đăng cai. Một giải đấu thành công tốt đẹp cả về mặt tổ chức cũng như mặt chuyên môn, trong đó có thành công của nước chủ nhà (thất bại nặng nề ở VCK  EURO 2004, vươn lên mạnh mẽ với vị trí thứ 3 đầy bất ngờ ở VCK World Cup 2006) càng nâng cao uy tín và tầm cỡ của Beckenbauer. Nhiều người từng nói, ở nước Đức thì Beckenbauer là người nổi tiếng và quyền lực nhất, hơn cả những chính gia hàng đầu quốc gia. 

    Cuộc đời quả là không ai nói trước được chữ ngờ. Ngay cả một người từng trải như Beckenbauer cũng không thể tin rằng gần một thập kỷ sau cúp thế giới 2006, những rắc rối xung quanh việc gian lận để có lá phiếu bầu cho Đức tại World Cup lần ấy đang bị phanh phui. Giải đấu mà Beckenbauer được xem như người hùng nước Đức và đứng đằng sau thành công của bóng đá Đức với cương vị trưởng ban tổ chức, nay rất có thể là vết đen che phủ toàn bộ sự nghiệp bóng đá đầy vinh quang của người đàn ông năm nay tròn 70 tuổi này. 


    KHÔNG BÃO GIÔNG KHÔNG PHẢI CUỘC ĐỜI 
    Beckenbauer sẽ chống chọi với những cú sốc cuối đời như thế nào? Ông thanh thản và tự tin bởi như ông nói: “Không ai không gặp sóng gió cuộc đời. Điều quan trọng là bạn biết mình có làm sai hay không”. Beckenbauer cũng phủ nhận tất cả mọi cáo buộc vì ông cho rằng nếu vi phạm thì “lương tâm của tôi sẽ cắn rứt vào mỗi tối do những hành động làm tổn thương uy tín của tôi, gia đình tôi, nền bóng đá và nước Đức”.

    Rất nhiều người bạn của ông như Uli Hoeness, Michel Platini, Sepp Blatter đã hoặc đang dính vào những vụ án làm chấn động bóng đá thế giới. Những tượng đài sụp đổ là điều báo chí nói về những nhân vật quyền lực hàng đầu của môn thể thao số 1 hành tinh, trong đó có “Hoàng đế” bóng đá Đức. 

    Tất cả mọi người và có lẽ chính Beckenbauer cũng không biết rằng ông sẽ như thế nào sau những rắc rối này. Sau cột mốc 70 tuổi, sau những biến cố lớn trong sự nghiệp, sẽ có một Beckenbauer hoàn toàn khác?

    Beckenbauer cho rằng không. Ông nói: “Tôi như thế nào, thì vẫn là tôi như trong hơn nửa thế kỷ làm người vừa qua”. Ông nói làm việc, nghỉ ngơi và tiếp tục thẳng thắn đương đầu với phong ba bão táp là cách mà một “Hoàng đế” phải chọn khi có biến. Một người mạnh mẽ như Beckenbauer sẽ không bao giờ gục ngã, chắc chắn là như vậy. 

    Scandal mua phiếu bầu World Cup 2006 
    Beckenbauer vừa thừa nhận có sai sót nhưng không thừa nhận đã dùng 6,7  triệu euro “bơm” vào tài khoản của FIFA năm 2005 để mua phiếu. Khoản tiền “tài trợ bóng đá” ấy được LĐBĐ Đức lấy từ chủ tịch hãng Adidas khi đó là Robert Louis Dreyfus. Số tiền này được chuyển cho FIFA vào thời điểm “nhạy cảm” làm dấy lên câu hỏi từ tạp chí Spiegel (Đức) về việc các lá phiếu có bị mua hay không? Đức bất ngờ đánh bại ứng viên số 1 Nam Phi 12-11 (Đức 12 phiếu ủng hộ, Nam Phi chỉ 11) ở cuộc vận động tranh cử quyền đăng cai World Cup 2006, với Beckenbauer chính là người đứng đầu uỷ ban vận động giành quyền đăng cai World Cup của Đức.  
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay