Bóng Đá Plus trên MXH

Nhân tố bí ẩn: Jonas Hector - Chuyện cổ tích thời hiện đại
Quang Hoà • 20:22 ngày 11/11/2014
Ở đợt triệu tập mới đây, HLV Joachim Loew đã bất ngờ cho gọi hậu vệ cánh trái Jonas Hector của Cologne vào danh sách ĐT Đức. Đây là quyết định khá bất ngờ, mà có lẽ ngay cả Hector cũng chẳng dám nghĩ tới vào thời điểm cách đây vài tuần.
    Lựa chọn bất ngờ của Loew
    Nếu nói về hành trình đến với ĐT Đức của Hector, người ta chỉ có thể dùng 2 từ “kỳ diệu”. Khi Hector đã tuổi 24 và mới chỉ đá vỏn vẹn 11 trận ở Bundesliga trong màu áo một CLB vừa lên hạng như Cologne, việc anh được ĐT Đức triệu tập chẳng khác nào một giấc mơ. Tuy nhiên, không phải vô cớ mà cầu thủ mùa trước vẫn còn chơi ở giải hạng Hai Đức này lọt vào “mắt xanh” của HLV Loew.

    Theo giải thích từ vị thuyền trưởng của ĐT Đức thì Hector được chọn đơn giản là vì anh đang có phong độ cao. HLV Loew muốn nhân đợt tập trung lần này để hiểu rõ hơn về khả năng của Hector. 

    Xét trên tiêu chí phong độ, quả thật HLV Loew có lý do chính đáng để đặt niềm tin vào Hector. Thực tế, so với những hậu vệ cánh trái "không chuyên" như Erik Durm (Borussia Dortmund) hay Benedikt Hoewedes (Schalke) thì “số 14” của Cologne đang có phong độ nổi bật nhất.

    Thật vậy, người ta thống kê được rằng cho tới thời điểm này của mùa bóng, Hector có bình quân 2,5 cú tắc bóng mỗi trận ở Bundesliga. Con số này với Hoewedes và Durm chỉ lần lượt đạt 1,9 và 1,8. Khả năng đi bóng của Hector cũng hết sức đáng nể với bình quân 1,5 pha đột phá mỗi trận, tức là cao hơn hẳn Hoewedes (0,3) và Durm (1).

    Hector đang có phong độ tốt hơn Howedes và Hurm

    Chú thích
    Tackles per game: Số lần tắc bóng trung bình mỗi trận
    Tackles per foul: Số lần tắc bóng/1 pha phạm lỗi
    Fouls per game: Số lần phạm lỗi mỗi trận
    Goas/Assists: Số bàn thắng/đường chuyền mỗi trận
    Key Passes per eame: Số đường chuyền nguy hiểm mỗi trận
    Dribbles per game: Số pha đi bóng mỗi trận

    Chưa hết, trung bình mỗi trận Hector tung ra được 0,8 đường chuyền nguy hiểm. Ở tiêu chí này, Durm (0,7) kém Hector một chút và nhỉnh hơn hẳn Hoewedes (0,1). Cuối cùng, tân binh của ĐT Đức “chơi đẹp” và chính xác hơn 2 cầu thủ nói trên rất nhiều. Cụ thể, trung bình Hector bị thổi phạt 1 lần sau 5,4 cú tắc bóng. Con số này với Hoewedes và Durm lần lượt là 1,7 và 0,7. Tính ra, mỗi trận Hector chỉ phạm lỗi 0,5 lần, ít hơn hẳn so với Hoewedes (1,7) và Durm (0,7).

    Với việc có tới 88,9% số trận ở mùa giải năm nay Hoewedes chơi trong vai trò của một trung vệ chứ không phải hậu vệ trái, xem ra cầu thủ của Schalke không phải là địch thủ thực sự đáng gờm với Hector ở ĐT Đức. Về phần mình, ngoài việc tỏ ra lép vế so với Hector ở những chỉ số nói trên, Durm cũng không được báo giới Đức đánh giá cao như cầu thủ của Cologne.

    Theo BXH của tờ Kicker, Hector xếp hạng 78/195 cầu thủ đã ra sân ở Bundesliga mùa này (Durm xếp hạng 175). Nếu chỉ tính các hậu vệ, vị trí của Hector là 26/73, còn của Durm là 65/73. Với tờ Bild, Hector đứng thứ 143/232 (Durm xếp hạng 194/232). Trong phạm vị các hậu vệ, anh xếp hạng 47/78, còn cầu thủ của Dortmund xếp hạng 65/78.

    Giữ đôi chân trên mặt đất
    Qua những dẫn chứng kể trên, có thể thấy đúng là Hector đã thuyết phục được HLV Joachim bằng phong độ ấn tượng. Tuy nhiên, anh cần phải hết sức tỉnh táo và không được phép chủ quan. Đơn giản, được gọi vào ĐT Đức là một chuyện, còn có thể tìm được chỗ đứng trong đội hình Mannschaft hay không lại là chuyện hoàn toàn khác.

    Hector hồi còn chơi cho Auersmacher 

    Như HLV Loew đã đề cập, ông cho gọi Hector nhằm mục đích tìm hiểu năng lực của cầu thủ này là chính. Không thể nói, 990 phút thi đấu ở Bundesliga là quãng thời gian đủ dài để biết hết khả năng của Hector. Nên biết, lịch sử từng chứng kiến không ít trường hợp một cầu thủ bất ngờ được triệu tập vào ĐTQG nhưng sau đó lại biến mất tăm mất tích.

    Hẳn nhiều người còn nhớ, cách đây 7 năm hậu vệ cánh trái Konstantin Rausch của Hannover từng được xem là một hiện tượng sau khi cùng với những Dennis Dowidat, Richard Sukuta-Pasu, Sascha Bigalke, Sebastian Rudy và Toni Kroos giành vị trí thứ 3 tại giải U17 thế giới (thời điểm ấy, Hector cũng 17 tuổi nhưng đang đá cho đội bóng nghiệp dư nằm gần biên giới nước Pháp là Auersmacher và mới chỉ xem bóng đá như một niềm đam mê chứ chưa có ý định thi đấu chuyên nghiệp).

    Rút cục, sau đó Konstantin Rausch chỉ đá cho các đội U18, U19 và U20 Đức chứ chưa một lần được khoác áo ĐTQG. Một tấm gương khác mà Hector cũng cần phải nhìn vào một cách nghiêm túc là cựu trung vệ Cologne - Lukas Sinkiewicz. Còn nhớ năm 2005, Sinkiewicz từng được HLV Juergen Klinsmann triệu tập vào ĐT Đức để thế chỗ cho Christian Woerns. 

    Rất tiếc, trung vệ gốc Ba Lan lại không tận dụng được cơ hội này để phát triển sự nghiệp. Đến bây giờ, cầu thủ từng được cho là đã lọt vào “tầm ngắm” của BLĐ Liverpool này không những không trở thành một ngôi sao mà còn đang kiếm cơm ở giải… hạng 3 Đức (trong màu áo Jahn Regensburg).
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội