Bóng Đá Plus trên MXH

Ở Bayern, đừng ai… tưởng bở!
Kinh Thi • 06:30 ngày 19/07/2017
Bao nhiêu cầu thủ từng có đủ các danh hiệu vô địch Europa League, Champions League, FIFA Club World Cup, như James Rodriguez? Dĩ nhiên là không nhiều.
    Giới cầm bút chỉ rõ: kinh nghiệm đăng quang ở các giải đấu danh giá sẽ giúp James Rodriguez tự tin bước vào hàng ngũ toàn sao của Bayern Munich. Anh luôn hiểu rõ phải làm gì để trở thành nhà vô địch, cũng như áp lực khủng khiếp đối với các ứng cử viên vô địch là như thế nào. Anh cũng đã có kinh nghiệm về việc sát cánh hoặc đối đầu với những siêu sao hay nhất thế giới.

    Nhưng, chúng ta đang nói về Bayern - đội bóng thống trị Bundesliga rõ ràng hơn cả sự thống trị của Real Madrid hoặc Barcelona ở La Liga. Bayern đâu bao giờ thiếu những nhà vô địch, như James. Bayern càng không thiếu... sự soi mói luôn rình rập các nhà vô địch.

    Renato Sanches chính là bài học nhãn tiền. Mới 18 tuổi, Sanches đã cùng Cristiano Ronaldo vô địch EURO 2016 trong màu áo ĐT Bồ Đào Nha. Anh được trao giải ngôi sao trẻ (dưới 21 tuổi) xuất sắc nhất châu Âu chỉ vài tháng sau khi gia nhập Bayern. Anh chỉ đứng sau 3 cầu thủ khác trong lịch sử Bayern về giá chuyển nhượng. Nhưng rút cuộc, Sanches chỉ có 1 lần đá đủ 90 phút ở Bundesliga mùa bóng vừa qua. Cạnh đó là 3 trận khác, được đá chính nhưng phải rời sân giữa chừng. Cựu danh thủ Lothar Matthaeus gọi Sanches là “cầu thủ tồi tệ nhất Bundesliga” trong mùa vừa qua.


    Vâng, đấy là Matthaeus, một huyền thoại của bóng đá Đức, từng gắn bó với Bayern trong 8 năm cuối cùng của sự nghiệp. Matthaues với 150 lần khoác áo Mannschaft thì ai cũng biết. Nhưng, có vẻ như giới bóng đá Đức lại cứ tỏ ra... không biết Matthaues. Ông từng huấn luyện khắp Israel, Hungary, Áo, Bulgaria, thậm chí Brazil. Nhưng chưa có đội bóng nào ở Đức từng mời Matthaeus huấn luyện. Tất nhiên phải có lý do, mà ở đây cứ nói huỵch toẹt, theo kiểu dân dã, là do cái “đường ăn ở”.

    Matthaeus dè bỉu “cậu bé” 18 tuổi Sanches một cách cay nghiệt trên tờ Sport Bild, so sánh đóng góp của cậu bé với số tiền lớn mà Bayern bỏ ra. Và tất nhiên, Matthaeus cũng không quên chỉ trích Thomas Mueller khi ngôi sao này trải qua 999 phút “tịt ngòi” ở Bundesliga mùa trước. Đại khái, Matthaeus không biết nên xếp Mueller vào đâu trong đội hình Bayern. Anh ta làm gì có chỗ!
    Còn bao nhiêu nhân vật... xấu tính như Matthaeus? Chẳng khác gì hỏi trong cuộc sống có bao nhiêu người ganh tị, sẽ lập tức xoa tay hài lòng khi thấy bạn sẩy chân vậy. Riêng trong bóng đá, người ta gọi Bayern Munich là “FC Hollywood” không phải vì đây là nơi quy tụ các ngôi sao sáng nhất thế giới. Bayern giống Hollywood hơn ở cái đặc điểm lắm lời, sẵn sàng nói xấu lẫn nhau, kèn cựa mức độ thành công với nhau, giữa các cô đào.

    Xem ra, kinh nghiệm thất bại ở Real mùa trước (không được thi đấu nhiều) là hành trang quan trọng hơn cho James Rodriguez, khi anh gia nhập “FC Hollywood”. Hàng loạt khó khăn đang chờ trước mắt. Suy cho cùng, ngay cả nhà vô địch World Cup Thomas Mueller, vốn là sản phẩm Bayern chính hiệu, còn không thoát sự chỉ trích, huống hồ là Rodriguez, đến trong danh nghĩa “hàng dạt” của Real.

    Cả James lẫn Mueller đều là đề tài rất hay để bàn về chuyên môn ở Bayern trước mùa bóng mới. Nhưng trước mắt, họ đều đang phải sẵn sàng đối phó với những khó khăn ngoài chuyên môn. Sanches rất khó gượng dậy sau mùa bóng ra mắt ở Bayern. Đấy mới là chỗ đáng để James lưu tâm, thay vì ỷ lại vào cái danh hiệu vô địch các giải đấu lớn tầm CLB của mình. Luôn phải sẵn sàng với kết cục xấu nhất, trước khi chờ đợi vinh quang tại Bayern.

    Cựu cầu thủ Giovanni Elber cũng đã cảnh báo: James Rodriguez đừng nghĩ mình sẽ đá chính. Chẳng có gì bảo đảm cả. Cảnh báo hay... trù ẻo thế hả Elber? Hy vọng James Rodriguez sẽ thoát khỏi sự rình rập của... Lothar Matthaeus!
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội