Bóng Đá Plus trên MXH

Sane và Brandt: Dầu bôi trơn cho cỗ xe tăng rệu rã
Dũng Phan • 18:17 ngày 18/10/2018
Một ngày quay trở về hôm nay, ký ức của bạn sẽ là gì khi nhắc về đội tuyển Đức trong năm 2018 này? Một thất bại tủi hổ với lần đầu tiên sau 80 năm bị loại từ vòng bảng World Cup? Hay là kỷ lục 6 trận không thắng trong 1 năm - nhiều nhất trong lịch sử Mannschaft?
    Rất nhiều gam màu xám trong một bức tranh tổng quát đã quá nhiều u ám của đội bóng hùng mạnh này. Thế nhưng đâu đó ta vẫn thấy những điểm sáng đặc biệt, đó là những chồi non của một tuyển Đức, hai con người đó chính là Leroy Sane và Julian Brandt. Những chàng trai cùng sinh năm 1996, ở độ tuổi 22 đầy sức trẻ, đã thổi hồn vào trong lối chơi của Đức những dòng tươi mát kể cả khi đội nhà gục ngã. 

    Chứng kiến đội tuyển Đức thi đấu tại World Cup 2018, ta sẽ thấy một điều khá đặc biệt, đó là HLV Joachim Loew luôn có một quân bài đồng nhất được tung vào sân ở hiệp 2 khi đội nhà bế tắc. Người được đưa vào sân đó chính là Julian Brandt, 3 trận vòng bảng là 3 lần như thế, 3 lần vào sân là bấy nhiêu lần Brandt gây đủ mọi khó khăn cho hàng thủ đối phương. Đây là cầu thủ hiếm hoi đã sút trúng xà ngang ở trận gặp Mexico và sau đó sút dội cột cả Thụy Điển ở trận sau. 

    Lần đầu tiên xuất hiện ở sân khấu lớn, sự xông xáo của Brandt cùng một khuôn mặt nhìn rất baby, lại có nét đẹp trai kiểu Đức, thực sự khiến người ta không thể nghi ngờ chuyện Brandt sẽ trở thành một thần tượng mới của bóng đá Đức trong tương lai gần. Nếu như Bayern Munich chốt sổ được bản hợp đồng này, ngày Brandt bỏ lại sau lưng vị trí dự bị ở đội tuyển Đức là rõ ràng. Bởi lúc này các trụ cột của Đức đã bỏ quên đi chính mình. 


    Còn Leroy Sane thì sao? Chắc không cần nói nhiều về anh. Tiền vệ này nổi tiếng hơn Brandt vì thi đấu ở Ngoại hạng Anh, đồng thời còn gây ấn tượng trong mùa giải rất thành công 2017/18 của Man City. Sane ra sân 52 trận trên mọi đấu trường, ghi 14 bàn cùng 17 pha kiến tạo. Điều này dẫn đến sự việc là khi Sane bị loại khỏi đội tuyển quốc gia trước vòng chung kết World Cup 2018, thì người hâm mộ dậy sóng. Lý do anh bị loại? Loew phải loại Sane để lấy chỗ cho… Julian Brandt. Giải thích trên tờ Sport Mole, ông cho biết: “Sane và Brandt khiến tôi cân nhắc cho đến phút cuối. Thế nhưng, Brandt là người có lợi thế hơn”. Khi đó Loew có nói, “Thời điểm này, Sane chưa thật sự phù hợp để cống hiến ở cấp độ đội tuyển, nhưng cậu ấy sẽ sớm xuất hiện”. 

    Bây giờ, nhìn Leroy Sane, người mà năm xưa ông hắt hủi, tung hoành trong trận gặp Pháp khi được cho đá chính, thì có lẽ ông hiểu rằng thời điểm này đã đến. Hơn cả, còn để giữ chiếc ghế cho mình thì ông phải đặt niềm tin vào những cầu thủ như Sane hay Brandt, chứ không phải là những công thần đã sát cánh cùng ông suốt gần một thập kỷ vừa qua. Đội tuyển Đức hôm nay không già cỗi về tuổi tác, nhưng lại quá già cỗi về tinh thần. “Tre già măng mọc”, người Đức không có lý do gì để đọa đầy tiếp những ngôi sao trẻ hứa hẹn như Leroy Sane, Julian Brandt, hay thậm chí là Niklas Suele, Kai Havertz…để mãi ôm lấy chiếc bóng của Mueller, Boateng, Hummels… những người đã khiến Đức đại bại và khiến chiếc ghế HLV trưởng của Loew lung lay dữ dội. 

    Đức không phải như Italia, không như Hà Lan - những nền bóng đá đã từng rất mạnh nhưng bị hụt hơi ở lớp kế cận. Đức thì sản sinh ra nhân tài liên tục để kế thừa lớp cũ. Mỗi lần Sane và Brandt xuất hiện trên sân giống như mùa xuân tuổi trẻ. Không dùng họ hôm nay, sao mà thấy được mùa xuân ngày mai?
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội