Bóng Đá Plus trên MXH

Timo Werner: Ghi bàn cho Đức, mát lòng Chelsea
Hà Trang • 11:53 ngày 04/09/2020
Chuyển sang Chelsea không làm mất cái duyên ghi bàn của Timo Werner. Chẳng thế mà từ cuối tuần trước đến giờ, chân sút sinh năm 1996 này đã có tới 2 pha lập công, 1 dành cho The Blues và 1 cho ĐT Đức. 

    Werner chỉ mất 4 phút để có bàn thắng ra mắt đội bóng mới Chelsea ở trận giao hữu gặp Brighton vào thứ Bảy tuần trước. Nếu như tính chất của một trận đấu thử nghiệm tiền mùa giải không nói lên nhiều điều thì đây, trước hàng thủ trứ danh của ĐT Tây Ban Nha bao gồm cặp trung vệ Sergio Ramos - Pau Torres và thủ môn David de Gea, Werner vẫn biết xuyên phá.

    Pha lập công ở phút 51 của Werner đã thể hiện những kỹ năng tốt nhất của anh: nhanh nhẹn và quyết đoán. Cựu tiền đạo RB Leipzig biết mình mạnh ở điểm nào và tận dụng nó một cách tối đa. 

    Xâm nhập vòng cấm đối phương theo cách nhanh nhất, xử lý bước một gọn gàng từ đường căng ngang từ bên hông của Robin Gosens trước khi đảo bóng sang chân thuận, nhứ qua cả Ramos lẫn Torres rồi dứt điểm chéo góc khiến De Gea chôn chân, đó là toàn bộ bộ combo trứ danh của Werner.

    Pha xử lý xuất sắc của Werner

    Ở đây, bằng một cách rất thông minh, Werner đã tránh được màn đối đầu trực tiếp với trung vệ xuất sắc nhất thế giới lúc này - Ramos, lẫn người đá cặp đang lên - Torres. Werner không mạnh về thể chất nên không muốn đối thủ áp sát mình, đồng thời thừa độ tự tin để tự mình xử lý chứ không phải phối  hợp với Leroy Sane đang băng xuống thuận lợi.

    Cú dứt điểm sau đó thì hoàn toàn cơ bản, xuyên qua cái khe đẹp nhất để buộc De Gea đứng trong khung thành cho có. Nhưng đừng vì thế mà đánh giá thấp ý nghĩa của pha bóng đơn giản này.

    Hãy nhớ, Werner là cầu thủ của ĐT Đức đầu tiên ghi bàn vào lưới Tây Ban Nha trong một giải đấu chính thức kể từ Juergen Klinsmann vào năm 1994 - lúc Werner còn chưa... ra đời. Đã quá lâu rồi Die Mannschaft mới lại sở hữu một trung phong biết tỏa sáng ở một trận cầu kị giơ như vậy.

    Werner thậm chí còn có thêm một lần đưa bóng trúng khung gỗ của De Gea nhưng thần may mắn đã từ chối bàn thắng thứ 2 của anh. Dẫu sao, như vậy là quá đủ để Joachim Loew chạy ra nâng niu cậu học trò khi rút anh khỏi sân vào cuối trận. Dù rằng Đức bị gỡ hòa ở phút bù giờ thứ 5, đây vẫn là một trận đấu thành công với tập thể nói chung và Werner nói riêng.

    Loew nằm trong số khá nhiều chuyên gia lo lắng việc Werner chuyển ra nước ngoài thi đấu có thể ảnh hưởng đến mạch phát triển của anh. Nhưng với những gì đang diễn ra, có thể thấy đây là thương vụ có lợi cho cả 3 bên: Werner, Chelsea và ĐT Đức. 

    XEM THÊM

    Ronaldo bị nhiễm trùng bàn chân, nguy cơ lỡ trận gặp Croatia

    Nhận định bóng đá Iceland vs Anh, 23h00 ngày 5/9

    SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội