Bóng Đá Plus trên MXH

Xabi Alonso thất vọng vì bị Benitez đẩy khỏi Liverpool
LÂM PHONG • 06:52 ngày 05/09/2016
Trong buổi nói chuyện riêng với cây bút Simon Hughes của The Guardian để giúp ông này có thêm chất liệu viết nên cuốn sách “Ring of Fire”, Xabi Alonso đã tâm sự rất nhiều về bản thân, về vai trò của tiền vệ trung tâm tại Anh, Đức và về mối quan hệ căng thẳng với Rafa Benitez. Một bài phỏng vấn mộc mạc nhưng rất nhiều thông tin giá trị của Alonso.

    “TÔI LÀ MẪU CẦU THỦ AN TOÀN”

    Sau khi vòng vèo qua khá nhiều con đường tuyệt đẹp, cổ kính, cây bút tên tuổi Simon Hughes của The Guardian rốt cuộc cũng nhận dạng được nơi mà ông và Xabi Alonso đã hẹn trước. Từ bên kia bức tường, Alonso vẫy tay chào lớn: “Tôi ở đây, ông bạn”. Dù đã rời xa nước Anh 7 năm, Alonso vẫn nhớ cách xưng hô theo kiểu thân mật với người bản địa, và điều này giúp cho buổi nói chuyện giữa tiền vệ của Bayern và tác giả Simon Hughes diễn ra đầy cởi mở.

    Xabi Alonso là một trong những tiền vệ trung tâm sở hữu kỹ năng chuyền bóng toàn diện nhất thế giới, nhưng ở mỗi CLB, mỗi HLV lại sử dụng anh theo cách khác nhau. “Ở Liverpool, Benitez muốn tôi chuyền bóng cho Gerrard, ở Real đích đến là Ronaldo, còn ở Bayern, do đặc thù cự ly đội hình rất gần nhau nên tôi chủ yếu chuyền ngắn và đích đến có thể là bất kỳ ai”, Alonso mở đầu câu chuyện.

    “Tôi là mẫu tiền vệ đề cao sự an toàn. Nhiều người nói rằng một tiền vệ trung tâm băng lên dứt điểm là thiếu an toàn. Không hề. Tôi cứ việc sút thôi, thực tế là không ai kỳ vọng cú sút của tôi trở thành bàn thắng cả. Nếu tôi ghi bàn, thủ môn sẽ là người mắc sai lầm. Nếu tôi không ghi bàn thì cũng chẳng sao. Một trận đấu an toàn là khi tôi được vây quanh bởi những cầu thủ hàng đầu và suy nghĩ duy nhất là: Chuyền trái bóng đi nhanh nhất có thể”.


    Theo Alonso, đặc thù của bóng đá Anh yêu cầu những tiền vệ trung tâm phải thi đấu thật máu lửa, tắc bóng nhiệt tình. Nhưng Alonso quan niệm hoàn toàn khác: “Với tôi, máu lửa có nhiều cách thể hiện. Nhiều người thích những cú xoạc bóng mạnh mẽ, còn tôi thích những đường chuyền mạnh mẽ. Thời còn thi đấu cho Liverpool, tôi được yêu cầu phải xoạc bóng. Nhưng thực tế là tôi rất ít khi xoạc bóng”.

    “Tôi nghĩ thế này: mỗi khi xoạc bóng, bạn nằm bao lâu dưới mặt đất thì vị trí của bạn càng bị bỏ trống bấy lâu. Đối với tôi, cự ly đội hình là tối quan trọng. Tôi sẽ không xoạc bóng để tự làm giãn đội hình của mình. Ở Bayern, Guardiola nói với chúng tôi hàng ngày về câu chuyện cự ly và phom đội hình. Tôi thích triết lý này”.

    MÂU THUẪN VỚI BENITEZ

    Hồi tưởng về quá khứ, tiền vệ người Tây Ban Nha nói thêm: “Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành một cầu thủ. Tôi có một cuộc sống bình thường: đi học, chơi đùa với bạn bè cho đến năm 16 tuổi. Bóng đá đến với tôi như cơn bão. Từ một cậu bé bình thường, tôi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, thi đấu cho Sociedad rồi Liverpool trong chớp mắt. Mọi thứ tự nhiên diễn ra. Tôi thậm chí còn không có thời gian suy nghĩ về tương lai của mình”.

    Nói về quyết định gia nhập Liverpool năm 2004, Alonso thực chất cũng không có kế hoạch gì cả: “Real tiếp cận tôi. Họ nói rằng muốn mua tôi để thay David Beckham. Nhưng họ làm mọi việc quá chậm chạp. Chỉ trong có vài ngày, Liverpool đã hoàn tất việc mà Real tốn vài tháng mới xong. Và tôi đến với The Kop”.


    Quãng thời gian tươi đẹp của tiền vệ người Tây Ban Nha này tại Anfield kết thúc năm 2009 và nó bắt nguồn từ mâu thuẫn với chính HLV đồng hương Rafa Benitez. “Một ngày, Rafa gặp tôi và nói: Xabi, chúng tôi cần tiền để mua vài cầu thủ và tên cậu ở đầu danh sách cần bán để kiếm tiền. Tôi trả lời: OK, Rafa, không vấn đề. Có vài lời quan tâm từ Juventus, Arsenal, nhưng không CLB nào đạt được thỏa thuận cả. Còn tôi thì rất sẵn sàng ra đi. Một năm sau đó tôi vẫn ở Liverpool và tôi gặp Rafa lần nữa: “Năm ngoái ông nói muốn bán tôi và tôi đồng ý. Còn bây giờ, tôi muốn ra đi. Tôi hình dung mối quan hệ giữa bản thân và Rafa bằng từ ‘chuyên nghiệp’, nhưng thú thật tôi đã rất bất ngờ và thất vọng khi Benitez muốn bán tôi vào thời điểm tôi đang cảm thấy rất hạnh phúc ở Anfield”.

    ALONSO, MÔN ĐỒ CỦA 4 ÔNG THẦY VĨ ĐẠI
    Theo quan điểm của cây bút Simon Hughes, Xabi Alonso là cầu thủ duy nhất trong lịch sử có may mắn được làm học trò của 4 vị HLV hay nhất trong lịch sử bóng đá hiện tại là Rafa Benitez (Liverpool), Jose Mourinho (Real), Pep Guardiola và Carlo Ancelotti (Bayern). Cả 4 HLV này đều khen ngợi Alonso là cầu thủ hay nhất ở vị trí mà anh thi đấu.

    ALONSO BIẾT 2 NGOẠI NGỮ
    Xabi Alonso (trái) là người rất giỏi trong việc học những ngôn ngữ mới. Hiện tại anh có thể nói tốt 2 ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Đức. Trong bài phỏng vấn thời mới thi đấu cho Bayern, Alonso được người dẫn chương trình khen: “Tiếng Đức của anh sau 2 tháng còn tốt hơn Ribery học sau... 2 năm”. Alonso thậm chí còn nói được một chút tiếng Pháp.

    ĐI TRÔNG VỢ ĐẺ, ALONSO KHIẾN BENITEZ KHÓ CHỊU


    Năm 2008, Alonso vắng mặt trong một trận đấu vòng 1/8 của Liverpool tại Champions League vì bận đi trông vợ đẻ con trai. Oái oăm thay đây chính là sự kiện kiến Benitez khó chịu về Alonso. Bởi năm 2005, Benitez từng vắng mặt trong chính đám tang của bố mình do bận dẫn dắt Liverpool tại một giải... giao hữu. Benitez đã hy sinh vì CLB nên ông khó chịu khi Alonso vì việc tư mà quên việc công.

    ALONSO GIỮ 2 KỶ LỤC BUNDESLIGA VỀ CHUYỀN BÓNG
    Xabi Alonso là một chuyên gia chuyền bóng và đồng thời cũng đang là cầu thủ sở hữu 2 kỷ lục Bundesliga trong mảng này. Ở trận đấu giữa Bayern và Cologne tháng 9/2014, Alonso có tới 206 lần chạm bóng và thực hiện 196 đường chuyền thành công, phá vỡ kỷ lục cũ của Thiago Alcantara (185 lần chạm bóng, 159 đường chuyền thành công). Cho đến tận hôm nay vẫn chưa có bất kỳ cầu thủ nào chạm bóng và chuyền bóng chính xác/trận cao như Alonso.

    VÀI NÉT VỀ XABI ALONSO
    -Tên đầy đủ: Xabier Alonso Olano
    - Ngày sinh: 25/11/1981 (34 tuổi)
    - Nơi sinh: Tolosa, Tây Ban Nha
    - Chiều cao: 1m83
    - Vị trí: Tiền vệ trung tâm
    - Sự nghiệp: Real Sociedad B (1999–2000), Real Sociedad (2000–2004), Eibar (2000–2001, mượn), Liverpool (2004–2009), Real Madrid (2009–2014), Bayern (2014 - nay).

    Thành tích với CLB Liverpool
    - Vô địch Champions League 2004/05
    - Vô địch FA Cup 2005/06
    - Siêu Cúp châu Âu 2005
    Real Madrid
    - Vô địch Champions League 2013/14
    - Vô địch La Liga 2011/12
    - Vô địch Cúp Nhà Vua 2010/11, 2013/14
    Bayern Munich
    - Vô địch Bundesliga 2014/15, 2015/16
    - Vô địch Cúp Quốc gia Đức 2015/16
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội