Trận đấu diễn ra khá sớm (lúc 15 giờ), vì còn lễ khai mạc giải nên phần nào khiến thể lực của các cầu thủ bị ảnh hưởng, do phải thi đấu dưới cái nắng gay gắt. Tuy nhiên, tốc độ trận đấu vẫn diễn ra khá nhanh, và TNG Thái Nguyên là đội chơi lấn lướt hơn hẳn trước tân binh Tao Đàn lần đầu có mặt tại giải.
Trong khi đó, các cầu thủ trẻ Tao Đàn dù góp mặt tại giải chủ yếu để học hỏi kinh nghiệm trận mạc, nhưng vẫn khiến TNG Thái Nguyên khá vất vả trong việc tìm đường xâm nhập vào khung thành thủ môn Thu Em.
Mãi đến phút 39, từ một pha phối hợp tấn công, Nguyễn Thị Quỳnh tạt bóng từ cánh trái để Thanh Tâm bay người đánh đầu chuẩn xác mở tỷ số 1-0 cho TNG Thái Nguyên.
Bàn thua giúp các cầu thủ TNG Thái Nguyên hưng phấn hơn, nhưng cũng làm các cô gái trẻ Tao Đàn quyết tâm hơn trong việc tìm bàn thắng cân bằng tỷ số. Đặc biệt ở hiệp 2, đội Tao Đàn có ít nhất 2 cơ hội mười mươi để làm được điều ấy. Tiếc là những cú dứt điểm quá hiền lẫn thiếu chuẩn xác, nên tỷ số thắng 1-0 vẫn nghiêng về TNG Thái Nguyên.
Đồng thời, nhiều khán giả đã cảm thấy tiếc cho tân binh Tao Đàn ở cuộc so kè này, bởi họ thua chủ yếu là vì non kinh nghiệm!