Bóng Đá Plus trên MXH

Báo giới Pháp chỉ trích nhóm cầu thủ chơi bóng ở Premier League
V. DŨNG • 09:50 ngày 17/11/2013
Nỗi thất vọng của ĐT Anh sau thất bại toàn diện trước Chile rạng sáng qua chắc chắn là chẳng thấm vào đâu so với tâm trạng của người Pháp phía bên kia eo biển Manche.
    Đội hình hiện tại của Les Bleus (bao gồm rất nhiều ngôi sao đang chơi bóng tại Premier League) thậm chí đã bị một tờ báo bản địa chỉ trích là một trong những đội bóng tệ nhất lịch sử xứ Lục lăng, sau khi để thua muối mặt trước Ukraine trong khuôn khổ lượt đi vòng play-off World Cup.

    Đội bóng Đông Âu đã đặt một chân vào VCK diễn ra tại Brazil năm tới, sau khi có được thắng lợi 2-0 nhờ các pha lập công của Roman Zozulya và Andriy Yarmolenko. Trong khi đó, Pháp đã chấm dứt một buổi tối tồi tệ bằng chiếc thẻ đỏ của trung vệ Arsenal Laurent Koscielny, trước đó cũng chính anh là người phạm lỗi trong vòng cấm khiến “Gà trống Gaulois” phải chịu quả phạt đền.

    Tạp chí L’Equipe đã đánh dấu sự kiện này bằng dòng tít “Les Bleus gặp ác mộng”, đồng thời khẳng định rằng ĐT Pháp “giỏi lắm cũng chỉ hòa” được với Ukraine ở trận lượt về vào đêm thứ Ba tuần tới, mặc dù theo lý thuyết, thầy trò HLV Didier Deschamps vẫn còn cơ hội xoay chuyển tình hình khi được đá trên sân nhà.

    Bài báo tiếp tục đề cập tới khả năng ĐT Pháp hiện tại là “tồi tệ nhất trong lịch sử”, trong khi tiền vệ đang là ứng viên sáng giá cho danh hiệu Quả bóng vàng và là niềm kỳ vọng của cả xứ lục lăng - Franck Ribery - đã hoàn toàn không để lại chút dấu ấn nào. “Một buổi tối đáng quên”, bài báo kết luận.


    Bên cạnh đó, màn trình diễn của một loạt “sao” Premier League như Hugo Lloris, Patrice Evra, Koscielny, Samir Nasri, Loic Remy, Mathieu Debuchy và Olivier Giroud, những cầu thủ ra quân trong đội hình chính, cũng bị tờ nhật báo Le Monde chỉ trích thậm tệ.

    “Didier Deschamps đã sử dụng không dưới 7 cầu thủ “hàng đầu” đang chơi bóng tại Anh”, Le Monde viết. “Chắc chắn những cái tên ấy đã được kỳ vọng tạo nên khác biệt, với Samir Nasri chơi như một cầu thủ kiến thiết”.

    Tương tự, tờ L’Equipe cũng tỏ thái độ thất vọng với Nasri và nhóm cầu thủ Premier League, khi chấm tiền vệ đang đá cho Man City 3/10 điểm, tức ngang bằng “tội đồ” Koscielny.

    Dù trong hoàn cảnh đáng thất vọng tột cùng, Deschamps vẫn tỏ ra tin tưởng các học trò của ông có thể quên đi thất bại và nỗ lực hết mình giành tấm vé đi Brazil Hè năm sau.


    “Đó chỉ là bước khởi đầu. Vẫn còn bước thứ hai”, Deschamps cố gắng phát biểu một cách lạc quan. “Chúng tôi đã gặp không ít khó khăn bởi họ quá quyết tâm”.

    Hai đội sẽ bước vào trận lượt về quyết định tại Stade de France đêm thứ Ba tuần tới. Các cầu thủ Les Bleus, bất kể ai là người được lựa chọn, đều sẽ hy vọng rằng các CĐV nhà sẽ không ngoảnh mặt với mình như thái độ của báo giới Pháp.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội