Bóng Đá Plus trên MXH

Bulgaria & ký ức đau đớn của người Pháp sau 23 năm
Việt Hà • 10:15 ngày 06/10/2016
Bulgaria, đối thủ của Pháp ở vòng loại World Cup đêm mai, gợi nhắc bi kịch lớn nhất của bóng đá Pháp cách đây 23 năm. Tất cả đổ sụp trong những giây cuối cùng của trận đấu. Les Bleus không chỉ mất vé đến World Cup 1994, mà mất cả danh dự, sự tự tôn của một nền bóng đá. Những Ginola, Cantona, Papin cũng chôn vùi theo vết nhơ lịch sử.

    Tội đồ Ginola

    23 năm trước, bi kịch ập xuống đầu người Pháp theo cách không ngờ nhất. Tại vòng loại World Cup 1994, Pháp chỉ cần 1 điểm trong 2 trận cuối vòng loại là có vé đi Mỹ. Nhưng đội bóng của những danh thủ Cantona, Papin, Ginola bất ngờ để thua Israel ở lượt trận áp chót (2-3). 

    Ngày 17/11/1993, Pháp tiếp Bulgaria ở lượt trận cuối tại sân Công viên các Hoàng tử. Tỷ số 1-1 được duy trì đến phút 90, kết quả sẽ giúp người Pháp vượt qua vòng loại. Ginola bị phạm lỗi ở gần chấm phạt góc Bulgaria. Guerin thực hiện đường chuyền sệt cho Ginola để cầu thủ PSG khi đó giữ bóng chờ tiếng còi mãn cuộc. Song Ginola có một quả tạt rất thiếu suy nghĩ. Bóng tìm đến… hậu vệ Kremenliev của đội khách, mở ra một pha phản công thần tốc của người Bulgaria. Emil Kostadinov trừng phạt sai lầm của người Pháp bằng bàn thắng ở phút 90, ấn định chiến thắng 2-1 cho Bulgaria. Giấc mộng World Cup tan vỡ trong giây lát. Và Ginola hứng chịu tất cả.

    “Tôi đã nghe thấy tiếng Desailly hét rất to với Ginola: Giữ lấy bóng, giữ lấy bóng. Vậy mà anh ta vẫn làm hỏng tất cả”, cố BLV nổi tiếng Thierry Roland kể lại vào năm 2010. “Trận đấu còn chưa đầy 1 phút và chúng ta có bóng cách khung thành đội nhà 80 mét. Chỉ cần một chút khôn ngoan, đối thủ làm sao có cơ hội phản công”, HLV Gerard Houllier chỉ trích Ginola. Còn đây là lời bào chữa của “thủ phạm” trong cuốn tự truyện ra mắt năm 2000: “Thực sự lúc đó tôi hơi phấn khích quá đà. Tôi mới được chơi 20 phút, tôi muốn làm điều gì đó. Tôi không nghĩ Bulgaria phản công nhanh đến vậy”. Giá mà Houllier không tung Ginola vào sân ở phút 68, lịch sử đã rẽ theo hướng khác. Song bóng đá là vậy.

    Ginola là người cuối cùng rời thảm cỏ Công viên các Hoàng tử năm ấy. Cầu thủ 26 tuổi sợ khi đó phải đối mặt với các đồng đội trong phòng thay đồ. Nhưng khi Ginola bước vào, không ai nói với ai lời nào. “Một sự im lặng của địa ngục”, Alain Roche kể lại. Ngày hôm sau còn tồi tệ hơn khi ĐT Pháp hứng chịu nỗi ô nhục trên các mặt báo. Thế hệ vàng của Ginola, Cantona, Papin để lại vết nhơ khó tẩy rửa trước khi nhường chỗ cho thế hệ Zidane. 

    Nhưng cho đến tận năm ngoái khi Houllier phát hành cuốn tự truyện, Ginola vẫn là chủ đề bị cựu HLV của ĐT Pháp lôi ra sỉ nhục. Cựu cầu thủ Tottenham nổi giận kiện ông thầy cũ ra tòa. “Bi kịch Bulgaria” đã khoét một vết thương rất sâu vào lòng bóng đá Pháp, khiến thầy trò ngoảnh mặt, đồng đội trở nên thù hằn. Cho đến giờ, Deschamps vẫn không thèm nhìn mặt Ginola. 


    Hãy để lịch sử nằm im!

    Sau 23 năm, Pháp mới lại tiếp Bulgaria trên sân nhà. Hai người từng có mặt trong trận cầu điên rồ năm 1993 giờ đã ngồi ghế huấn luyện, Didier Deschamps và Petar Hubchev. Và họ đều không muốn nhắc lại quá khứ. “Tôi thực sự không muốn kể lại chuyện đó. Phần lớn tuyển thủ Pháp hiện tại không biết trận cầu đó. Chúng ta không xóa bỏ lịch sử nhưng hãy để nó nằm im”, Deschamps nói trong cuộc họp báo ngày hôm qua. “Đó là khoảnh khắc kỳ diệu của bóng đá Bulgaria, nhưng là nỗi buồn cho người Pháp. Và đó là chuyện của ngày hôm qua”, Hubchev phát biểu.

    Đa phần các cầu thủ Pháp hiện tại chỉ lục lại ký ức Bulgaria qua băng hình. Koscielny là người hiếm hoi tận mắt chứng kiến: “Lúc đó tôi 8 tuổi và ngồi xem trực tiếp với cha tôi qua tivi. Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc đó, dù không thực sự rõ ràng. Tôi chỉ nhớ cái ôm đầu của cha tôi, giống như hình ảnh Aime Jacquet (lúc đó là trợ lý cho Houllier) trên đường pitch”

    Bóng đá Pháp từng trải qua nhiều thất bại song chưa có bi kịch nào cay đắng và làm tổn thương người Pháp bằng trận thua Bulgaria. Bởi đội bóng áo lam đã gục ngã vào đúng thời điểm họ được đánh giá cao nhất, theo cách khó tin nhất. Buổi tối hôm đó, người Pháp đã làm tất cả cho một ngày hội. Một chú gà trống được thả xuống sân với hy vọng đem lại may mắn. Bên ngoài SVĐ, Johnny Hallyday tổ chức bữa tiệc âm nhạc chờ đón chiến thắng. Và rồi bầu trời sụp đổ trong khoảnh khắc chủ quan của Ginola.

    Có lẽ, người Pháp phải rơi xuống tận cùng bi kịch thì mới bước lên tột đỉnh vinh quang. Như thế hệ Zidane đã bù đắp cho lứa đàn anh khốn khổ Ginola, Cantona, Papin.

    “Tôi thực sự không muốn kể lại chuyện đó. Phần lớn tuyển thủ Pháp hiện tại không biết trận cầu đó. Chúng ta không xóa bỏ lịch sử nhưng hãy để nó nằm im”. 
    HLV Deschamps 

    18 giây địa ngục

    Tại thời điểm đồng hồ chỉ phút 89 giây 40, Pháp thực hiện quả đá phạt hỏng giúp Bulgaria phản công ghi bàn vào phút 89 giây 58. Trong vỏn vẹn 18 giây, chiếc vé tới VCK World Cup 1994 của người Pháp đã bị giật lấy
    phũ phàng.

    Sơ đồ bàn thắng của Bulgaria vào lưới Pháp năm 1993 trong 18 giây
    Sơ đồ bàn thắng của Bulgaria vào lưới Pháp năm 1993 trong 18 giây


    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội