Bóng Đá Plus trên MXH

ĐT Pháp: Bản hùng ca bất tử
Việt Hà • 10:30 ngày 21/11/2013
“La Marseillaise” được xem là một trong những bài quốc ca hay nhất thế giới, nhờ giai điệu hùng tráng và ca từ ngợi ca ý chí chiến đấu bất khuất. Tại Stade de France rạng sáng qua, các cầu thủ Pháp không chỉ khoác vai nhau cùng hát quốc ca mà còn đè bẹp Ukraine bằng tinh thần bất tử “La Marseillaise”.
    TÌM LẠI THỜI GIAN ĐÃ MẤT
    Nước mắt đã rơi trên má HLV Didier Deschamps , y hệt 15 năm trước cũng tại Stade de France. Giữa hai chiến thắng cùng với tỷ số 3-0 (trước Brazil ở chung kết World Cup  1998 và Ukraine 2013) là khoảng thời gian đầy thăng trầm của đội bóng áo Lam. Thế hệ của Zidane đưa Les Bleus lên đỉnh cao nhưng lớp hậu bối lại kéo ĐT Pháp  xuống vực sâu. Quá nhiều thời gian đã bỏ phí với người Pháp kể từ ngôi á quân World Cup  2006, trong 7 năm đằng đẵng chìm trong bê bối liên miên và khủng hoảng thành tích. Nhưng giống như sự có mặt xuyên suốt của Deschamps giữa hai thế hệ, Les Bleus sau bao vùi dập vẫn là Les Bleus. Ở tận cùng sức ép và gian khổ, họ đã vùng lên để tạo nên một trong những chiến công vĩ đại nhất của bóng đá Pháp.


    “Hãy cầm lấy vũ khí, hỡi những công dân. Hãy lập nên những đội quân! Tiến lên! Tiến lên!” - đoạn điệp khúc nổi tiếng của bài “La Marseillaise” chỉ vừa dứt trên môi các cầu thủ Pháp trong lễ thượng cờ, đã hóa thành sức mạnh bão táp trước Ukraine. “Vũ khí” của đội bóng áo Lam không chỉ là tốc độ của Ribery, sức càn lướt của Pogba hay những đường chuyền sáng tạo của Cabaye, mà còn là tinh thần đồng đội và khát khao chiến thắng trong từng bước chạy. Các học trò của Deschamps đúng là đã “lập nên những đội quân” như lời bài “La Marseillaise”. Vẫn những con người đó, nhưng chắc chắn không còn là đội bóng bê bối tại EURO 2012 khi trò phản thầy, cũng không phải tập thể tồi tệ tại World Cup 2010 với vụ đình công ở Knysna. Hóa ra ẩn sâu trong những Evra, Ribery, Benzema, những người từng bị chỉ trích vì vì thái độ thi đấu, vẫn là những chiến binh cảm tử vì nước Pháp. “Họ không còn là một đội bóng nữa”, phát ngôn của ông chủ tịch FFF Le Graet một ngày trước trận đấu giờ đáng bị vứt vào sọt rác.


    Pháp đã tìm được chiếc vé tới Brazil với chiến thắng chung cuộc 3-2. Nhưng điều lớn hơn mà họ tìm được là tinh thần đoàn kết và ý chí chiến đấu cao độ, những điều tưởng như đã mất hút kể từ sau thế hệ Zidane.

    BỆ PHÓNG CHO WORLD CUP 2013
    Khi đã lắng đọng những lời hoan ca, người Pháp vẫn cần nhìn nhận thực tế những gì vừa diễn ra. Chiến thắng của họ một phần nhờ hàng thủ Ukraine khủng hoảng (mất hai hậu vệ trụ cột Kucher và Fedetskiy vì án treo giò). Đội bóng Đông Âu vì thế không còn tạo được bức thành vững chắc như trong trận lượt đi. Các bàn thắng của Pháp một thì do Ukraine phản lưới nhà, một trong thế việt vị (Benzema) và một từ tình huống lộn xộn được Sakho nhanh chân tận dụng. Những đường bóng của Pháp vẫn dồn về Ribery như lối chơi khô cứng mọi khi. Chiến thắng “3 sao” chưa phải biểu hiện của lối chơi thuyết phục mà chỉ là sự chói sáng của các cá nhân trong ngày mà 11 cầu thủ Pháp đều đá “chết bỏ” (như lời của Cabaye)


    Vì thế, một trận thắng Ukraine chưa thể báo hiệu một kỳ World Cup 2014 thành công cho người Pháp. Chặng đường gian nan vừa qua vẫn là bài học sâu sắc cho thầy trò HLV Deschamps. Nhưng điều quan trọng là một luồng gió mới vừa thổi vào đội bóng áo Lam mang theo sự tự tin và tinh thần màu cờ sắc áo. Hôm qua, tờ L’Equipe giật tít trang bìa rất đơn giản là “Tôn trọng” (Respect) để nói về trận thắng lịch sử. Sau bao dập vùi, ĐT Pháp đã giành lại sự tôn trọng của làng túc cầu và niềm tin từ NHM. Và sau 15 năm, Stade de France lại là nơi cất cánh những hy vọng màu Lam. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội