Bóng Đá Plus trên MXH

Monaco ra quân thắng lợi: Bóng dáng người khổng lồ
09:41 ngày 12/08/2013
AS Monaco đã khởi đầu hoàn hảo khi hạ gục Bordeaux 2-0 ngay trên sân khách ở trận đấu rạng sáng qua. Một chiến thắng đầy vất vả và gian nan nhưng lại khẳng định thực lực của đội bóng mang tham vọng vô địch Ligue 1 mùa này.
    AS Monaco đã khởi đầu hoàn hảo khi hạ gục Bordeaux 2-0 ngay trên sân khách ở trận đấu rạng sáng qua. Một chiến thắng đầy vất vả và gian nan nhưng lại khẳng định thực lực của đội bóng mang tham vọng vô địch Ligue 1 mùa này.

    Tuần trước, Monaco dễ dàng vùi dập Tottenham 5-2 trong trận đấu mà các học trò của HLV Claudio Ranieri chơi như “lên đồng”. Còn trên sân Bordeaux, sự thăng hoa đã biến mất, nhường chỗ cho 90 phút nhọc nhằn. Nhưng đổi lại vẫn là một chiến thắng 2-0 của tinh thần chiến đấu và những khoảnh khắc cá nhân. Monaco đang tự vẽ lên chân dung của một đội bóng lớn, biết thắng ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn.

    Thực tế, Monaco chỉ chơi tốt trong 45 phút đầu khi họ lấn lướt Bordeaux và tạo được một số cơ hội. Còn sang hiệp 2,  Monaco lại để tuột thế trận. Nhưng chính vào thời điểm bị Bordeaux ép nhất thì Falcao và các đồng đội lại tung ra những nhát kiếm quyết định. Riviere khéo léo vượt qua Planus mở tỷ số ở phút 82, trước khi Falcao nhân đôi cách biệt trong tình huống biến trung vệ Sane thành gã hề. Hai bàn thắng xuất phát từ hai sai lầm của cặp trung vệ Bordeaux đã được Monaco tận dụng triệt để. Đó là sự khác biệt của một đội bóng có ngôi sao.

    HLV Claudio Ranieri có thể hài lòng khi nỗ lực của các học trò được đền đáp. Nhưng dưới góc độ chuyên môn, những tỳ vết vẫn có. Sự vắng mặt của Moutinho (chấn thương) khiến hàng tiền vệ Monaco xộc xệch hẳn. James Rodriguez trong vai trò thay thế đã không hoàn thành nhiệm vụ, mất bóng tới 13 lần ở hiệp 1. Người chơi bên cạnh Ocampos thậm chí mất bóng tới 17 lần. Khi hàng tiền vệ hoạt động thiếu hiệu quả, rất may là Monaco còn bệ phóng bên cánh trái với Kurzawa và Carrasco, những người khởi đầu hầu hết mọi đợt tấn công nguy hiểm. 

    Falcao gọi trận thắng Bordeaux là “một chiến thắng sống còn”. Tân binh người Colombia hiểu rõ tầm quan trọng của thử thách mà anh và đồng đội vừa vượt qua. Đánh bại nhà cựu vô địch Ligue 1 ngay tại Chaban Delmas là chiến công tuyệt vời của một đội bóng mới thăng hạng. Không có cách nào khác thuyết phục hơn để chứng tỏ tham vọng tìm lại ngai vàng của Monaco. Cũng không có câu trả lời nào xứng đáng hơn cho 146 triệu euro mà Monaco vừa chi, khi các tân binh, đặc biệt là Falcao đã lên tiếng đúng lúc. Đó là lời cảnh báo cho PSG và cả Ligue 1. Monaco đã trở lại và lợi hại hơn rất nhiều.

    Thắng trận, Monaco vẫn chỉ có 1 điểm

    Kiếm 3 điểm trước Bordeaux nhưng Monaco vẫn chỉ có 1 điểm trên BXH. Lý do bởi họ khởi đầu mùa giải với số điểm -2, do bị phạt 2 điểm vì vụ bạo loạn của các CĐV Monaco trong trận gặp Le Mans vào ngày 17/05/2013 (Ligue 2). Hiện Monaco đã gửi đơn kháng án lên Liên đoàn bóng đá Pháp để đòi lại 2 điểm và quyết định sẽ có vào cuối tuần này.

    KẾT QUẢ NHỮNG TRẬN SỚM
    Bordeaux – Monaco:     0-2
    Lille – Lorient:     1-0
    Lyon – Nice:     4-0
    Nantes – Bastia:     2-0
    Rennes – Reims:     2-1
    Valenciennes – Toulouse:    3-0
    Evian – Sochaux:     1-1
    Montpellier – PSG:     1-1
    Việt Hà • 09:41 ngày 12/08/2013

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay