Bóng Đá Plus trên MXH

Pháp: Nasri hay Valbuena sắm vai nhạc trưởng?
Việt Hà • 06:50 ngày 14/10/2013
Sự trở lại ấn tượng của Samir Nasri ở trận gặp Australia khiến vị trí của Valbuena trở nên lung lay. HLV Didier Deschamps sẽ chọn ai cho vai trò dẫn dắt lối chơi ở trận đánh cuối cùng gặp Phần Lan ngày 16/10.
    Nasri đã trở lại
    Trận gặp Australia vừa qua là lần đầu tiên kể từ EURO 2012, Samir Nasri được ra sân từ đầu. Và tiền vệ của Man City không bỏ qua cơ hội thể hiện với một đường kiến tạo cho Giroud lập công cùng vô số những pha xử lý thông minh. “Cậu ấy luôn là một tiền vệ tài năng”, vị thuyền trưởng ĐT Pháp khen ngợi một trong những cầu thủ chơi hay nhất trong chiến thắng 6-0.

    Còn Valbuena, người phải ngồi ghế dự bị để nhường vị trí dẫn dắt lối chơi trong sơ đồ 4-2-3-1 cho Nasri, chỉ vào sân ở phút 67 thay cho Ribery. Cầu thủ của Marseille vẫn chơi tốt như mọi khi với 2 lần đặt Remy vào thế ghi bàn (tiếc rằng cầu thủ này không tận dụng được). Dẫu vậy, những phút ít ỏi trên sân của Valbuena bị chìm lấp trong ngày Nasri tỏa sáng. Đã lâu rồi người Pháp mới lại được chứng kiến tiền vệ từng được xem là “tiểu Zidane” phô diễn lối chơi hào hoa như vậy. Giống như một đứa con xa nhà lâu ngày trở về, sự trở lại ấn tượng Nasri được tung hô trên các mặt báo Pháp cũng như từ đồng đội và HLV. Tiền vệ 26 tuổi rốt cuộc đã bỏ lại sau lưng ký ức buồn EURO 2012 (bị kỷ luật treo giò 3 trận) để tỏa sáng trong màu áo Lam.



    Nhưng Valbuena vẫn vững vàng
    Cũng từ trận gặp Australia, vấn đề Nasri hay Valbuena đảm nhiệm vị trí của Zidane trước kia lại được xới tung lên. Một phần bởi người Pháp vẫn đau đáu kiếm tìm người kế thừa Zizou, giống như người Argentina mải miết đi tìm truyền nhân cho Maradona. Song cần nhấn mạnh rằng 90 phút xuất sắc trước một đối thủ kém xa về đẳng cấp như Australia chưa phải bài test chính xác với Nasri. Tiền vệ vốn có phong độ thất thường này từng chơi rất mờ nhạt trước Bỉ (giao hữu hôm 14/08) và cũng không quá nổi bật tại hai trận gần nhất vòng loại  World Cup 2014 với Georgia (06/09) và Belarus (10/09, ghi 1 bàn trận này).

    Vấn đề phong độ của Nasri lại không phải là… vấn đề của Valbuena. Tiền vệ 29 tuổi nhận được sự tin tưởng xuyên suốt 3 nhiệm kỳ của các HLV Domenech, Laurent Blanc cho tới Deschamps. Valbuena chưa bao giờ sánh được với Zidane nhưng anh luôn là chính mình, một tiền vệ nhỏ con (1m67) nhưng cực kỳ năng nổ, linh hoạt và biết tạo đột biến. Cần nhớ Valbuena đặt dấu giầy trong 7/10 bàn thắng gần nhất của Les Bleus với 3 pha lập công, 4 đường kiến tạo. Trận gặp TBN tại Madrid (17/10/12), phải tới khi cầu thủ Marseille vào sân hiệp 2 thì thế công của Pháp mới sáng sủa hẳn lên, dẫn tới bàn gỡ hòa của Giroud.



    Nasri đã trở lại để tạo ra sự cạnh tranh với Valbuena. Nhưng anh chưa thể lập tức thế chỗ nhạc trưởng của Valbuena, người đã làm khá tốt vai trò này dưới thời Deschamps. Giờ là lúc ĐT Pháp cần sự ổn định tại vị trí quan trọng nhất này, cho trận cuối với Phần Lan và đặc biệt là loạt trận play-off sắp tới. Deschamps, hãy quyết định tỉnh táo!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội