Bóng Đá Plus trên MXH

PSG đánh bại Montpellier tại vòng 1/32 Cúp QG: Đi qua giông tố
Minh Huy • 07:51 ngày 07/01/2015
Bản lĩnh của một đại gia đã được thể hiện đúng lúc. PSG đã thắng đậm Montpellier 3-0 rạng sáng qua để lọt vào vòng 1/16 Cúp QG Pháp như một sự trấn an tinh thần cho thày trò HLV Laurent Blanc ở giai đoạn lượt về.
    ĐẠI THẮNG GIỮA NHỮNG HOÀI NGHI
    Trước khi hành quân tới sân Alfrad để đụng độ Montpellier, PSG sống trong bão táp với những cơn sóng ngầm từ nội tình của CLB. Lavezzi và Cavani không sang Morocco tập huấn mà không báo gì cho HLV Blanc. BLĐ PSG tỏ ý không coi trọng vai trò của chiến lược gia người Pháp khi cho phép 2 ngôi sao vắng mặt mà không thông báo lại cho BHL. Một vài trụ cột mùa trước đòi chia tay… Nói chung, tinh thần đoàn kết của đội chủ sân Parc des Princes trước trận gặp Montpellier chỉ là con số 0 tròn trĩnh.


    Đã thế, khi tới sân Alfred, lãnh đạo PSG đã nổi điên lên với BTC Cúp QG Pháp vì mặt sân quá tệ và có thể gây chấn thương nặng cho các cầu thủ. Ban đầu, ĐKVĐ Ligue 1 định không thi đấu. Tuy nhiên, trước việc LĐBĐ Pháp dọa xử thua trắng 0-3, đội bóng của HLV Blanc đã chơi và thi đấu cầm chừng trong suốt 45 phút đầu tiên. Song, nói chính xác thì PSG thi đấu tẻ nhạt ở hiệp 1 phần vì yếu tố tâm lý, phần do thói quen ì ạch trong hiệp đầu ở mùa này. Đã qua lâu rồi cái thời PSG “giải quyết” đối thủ nhanh chóng ngay trong 45 phút đầu, để thoải mái trình diễn, thăng hoa ở hiệp 2.

    VIDEO: Montpellier 0-3 PSG

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Phải nhờ bàn thắng khai thông thế bế tắc của Chantome (63’), các học trò của HLV Blanc mới thể hiện đúng đẳng cấp của mình: nhẹ nhàng tấn công đầy hiệu quả và không cho đối phương cơ hội sửa chữa sai lầm với 2 bàn thắng còn lại của Ibra (79’), người có trận đấu thực sự xuất sắc và Lucas (90+1’).

    CÚ HÍCH LÝ TƯỞNG CHO LƯỢT VỀ
    Chiến thắng 3-0 trước Montpellier mang ý nghĩa tinh thần nhiều hơn chuyên môn vì PSG chơi chưa thực sự ấn tượng. Tuy vậy, dàn cầu thủ đá chính (tính những cầu thủ ít có cơ hội ra sân nhưng được đá chính trận thắng Montpellier) trong trận này đã chứng minh họ đang khát khai thể hiện mình, khát khao chiến thắng và sẵn sàng đảo ngược tình thế, thứ hạng với các trụ cột. Hiếm hoi được bố trí ngay từ đầu ở vị trí cầm trịch lối chơi, Cabaye cho thấy mối nguy hiểm thực sự tại khu vực giữa sân với khả năng điều phối bóng tuyệt vời. 

    Được kéo dạt sang cánh phải, Marquinhos chứng tỏ được sự đa năng hiếm thấy của một trung vệ trẻ. Trong khi Chantome và Rabiot được bố trí chơi ngay phía sau Ibra để hỗ trợ tấn công cho chân sút người Thụy Điển cũng không làm HLV Blanc phải thất vọng. 


    Mặt tích cực khác nữa mà PSG tạo ra được trong trận đấu này chính là 3 cái tên ghi bàn: Chantome, Ibra, Lucas. Nó hứa hẹn một PSG hoàn toàn mới cho giai đoạn lượt về. Người thứ nhất như biểu tượng cho những cầu thủ sẵn sàng nắm bắt cơ hội đá chính. Người thứ hai như một trụ cột đã trở lại. Và người thứ ba chính là hiện tại, tương lai của đội bóng. 

    Chiến thắng này không phải là biểu trưng cao nhất của một tinh thần tập thể, nhưng nó khiến người ta nghĩ đến sự ra đời một đội bóng mới đoàn kết hơn. Đó chính là cú hích lý tưởng cho giai đoạn lượt về, mà trước mắt là cuộc chạm trán với Bastia tại vòng 20 Ligue 1 2014/15 cuối tuần này. 
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội