Bóng Đá Plus trên MXH

PSG: Người Paris phải tự trách mình
Việt Hà • 07:22 ngày 24/09/2013
Ibrahimovic che mờ Falcao và Cavani nhưng lại bỏ lỡ cơ hội làm người hùng. PSG cũng vậy, lấn lướt Monaco nhưng đành chấp nhận chia điểm vì phung phí cơ hội. Trận cầu lớn nhất mùa giải để lại nhiều vấn đề cho PSG hơn là đội bóng Công quốc.
    IBRA, KUNG-FU LÀ CHƯA ĐỦ
    Trước trận PSG-Monaco, HLV Andre Villas-Boas nhận xét Ibrahimovic là “con người đầy mâu thuẫn cả trong lẫn ngoài sân cỏ”. 90 phút tại Công viên các Hoàng tử rạng sáng qua đã cho thấy điều đó. Ibra mang tới khoảnh khắc tuyệt diệu cho 44.000 khán giả bằng cú đá kung-fu đưa bóng vào lưới Monaco trong bàn mở tỷ số ngay phút thứ 5. Nhưng cũng chính anh xử lý rườm rà trong tình huống vô cùng thuận lợi ở phút 40, rồi sau đó lại đệm bóng ra ngoài từ khoảng cách 3 mét ở phút 52.  PSG đáng lẽ đã thắng 3-1 nếu Ibra giữ được sự nhạy cảm như cú đá kung-fu nghệ thuật.

    Dù vậy, Ibra vẫn là “người chiến thắng” trong cuộc so tài rất được chờ đợi với Falcao và cả người đồng đội Cavani. Ngôi sao người Thụy Điển đã có một ngày thi đấu bùng nổ với những pha khuấy đảo hàng thủ Monaco. Trái ngược với phong độ ấn tượng của Ibra là sự mờ nhạt đến tội nghiệp của Cavani, người lạc lõng bên hành lang cánh phải. Falcao ghi bàn mang về 1 điểm quý giá cho Monaco, nhưng đó cũng là pha dứt điểm trúng đích duy nhất của tiền đạo người Colombia trong một ngày cô độc trên tuyến đầu.

    PSG, VẤN ĐỀ LÀ SƠ ĐỒ 4-3-3?
    Trước Monaco, PSG tung ra 18 cú dứt điểm nhưng chỉ 3 lần tìm đến trúng khung thành. Đa phần là những pha sút xa vô hại và những tình huống dứt điểm không thuận lợi. Họ cầm bóng 58% nhưng sự lấn lướt đó không đồng nghĩa với một lối chơi hiệu quả. Sự bất lực trước hàng thủ kỷ luật của Monaco còn xuất phát từ chính những hạn chế trong sơ đồ 4-3-3 của Laurent Blanc. Sơ đồ này buộc Cavani phải dạt sang cánh phải làm triệt tiêu kỹ năng tốt nhất của cầu thủ này là đánh hơi bàn thắng. Sơ đồ 4-3-3 cũng bỏ phí hàng loạt ngôi sao tấn công như Pastore, Lucas Moura, Menez trên ghế dự bị, nhường chỗ cho hàng tiền vệ cơ bắp với Motta, Matuidi và Verratti. Hệ quả là tuyến giữa chỉ kiểm soát bóng giỏi chứ không là nơi sản sinh ra nhiều ý tưởng tấn công. Liệu đã tới lúc Blanc nên nghĩ tới 4-4-2 để tận dụng tốt nhất lực lượng tấn công trong tay?

    Về phần Monaco, 1 điểm là kết quả thành công bởi qua đó họ trụ vững trên ngôi đầu BXH. Đội quân của Claudio Ranieri tỏ ra thua kém PSG nhưng điều quan trọng là họ biết đứng vững trong 90 phút. “Một đội bóng có tương lai. Tôi tin chắc như vậy qua cách Monaco phản kháng lại PSG”, Ranieri khen ngợi các học trò. “Tương lai” mà Ranieri nhắc tới có thể sẽ tới vào tháng 5 năm sau, nếu họ duy trì ngôi đầu bảng tới vòng cuối cùng.

    “Chúng ta sẽ vô địch”, dàn đồng thanh từ 300 CĐV ít ỏi tại Công viên các Hoàng tử vào cuối trận sẽ làm người Paris mất ngủ. Nhưng đây mới là vòng 6. Cuộc đua giờ mới bắt đầu.

    CON SỐ
    2
    Sau 6 vòng đầu, chỉ còn hai đội PSG và Monaco chưa nếm mùi thất bại.
    5 Tiền đạo Falcao của Monaco đã ghi bàn trong 5/6 trận tại Ligue 1 mùa này.
    7 Ibrahimovic (PSG) đã ghi bàn tại 7 trong 10 trận sân nhà gần nhất tại Ligue 1.
    14 Hòa PSG, Monaco sở hữu chuỗi 14 trận bất bại trên sân khách (tại mọi mặt trận).

    CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU
    5 bàn:
    Riviere, Falcao (Monaco)
    3 bàn: Lacazette (Lyon), Oliveira (Rennes), Payet, Gignac (Marseille), Yatabare (Guingamp)

    DANH SÁCH TREO GIÒ

    Tiene (Montpellier), Ospina (Nice)

    ĐỘI HÌNH TIÊU BIỂU

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội