Sakho xứng đáng được xem là người hùng của Les Bleus khi anh đã đóng góp một cú đúp vào thắng lợi 3-0 của đội bóng áo lam trước Ukraine (lượt về vòng play-off tranh vé dự World Cup 2014). Nhờ chiến thắng hoành tráng này, Pháp đã vượt qua được vòng loại dù lượt đi họ từng thất thủ 0-2 trên đất Ukraine.
Việc một hậu vệ Sakho ghi tới 2 bàn trong một trận đấu mang tính sống còn thực sự là một bất ngờ. Càng đáng ngạc nhiên hơn khi cầu thủ này thậm chí còn biết trước được cả việc anh sẽ làm tung lưới các vị khách tới từ Đông Âu.
Phát biểu trên tờ L'Equipe, chính Sakho đã tiết lộ thông tin trên. “Một ngày trước màn tái đấu giữa Pháp và Ukraine, khi đang thưởng thức bữa ăn cùng với Moussa Sissoko (tiền vệ đang chơi cho Newcastle), tôi đã thúc vào sườn cầu thủ này và nói rằng mình sẽ ghi bàn vào ngày mai”.
“Khi Moussa Sissoko cười lớn và trả lời rằng: “cậu thậm chí còn chẳng ghi nổi một bàn”, tôi vẫn quả quyết “cậu cứ chờ mà xem”. Tôi không nghĩ thêm về chuyện đó cho tới khi Pháp gặp lại Ukraine. Ở trận đấu ấy, trước khi ĐT Pháp được hưởng một quả đá phạt, Moussa Sissoko đã hỏi rằng tôi có nhớ những gì mình từng nói hay không. Tôi trả lời “có” và ghi được 2 bàn. Sau khi trận đấu kết thúc, Moussa Sissoko đã hét lên rằng “cậu đúng là một tay thầy bói”!