Bóng Đá Plus trên MXH

Sánh vai cùng Ibra và Di Maria: Lucas xứng đáng hơn Cavani
07:48 ngày 26/01/2016
Trước trận gặp Chelsea ngày 17/2 ở vòng 1/8 Champions League, có lẽ vấn đề đau đầu nhất của HLV Laurent Blanc là chọn Lucas Moura hay Edinson Cavani để sánh vai cùng Zlatan Ibrahimovic và Angel di Maria. Xem ra đáp án sẽ là Lucas Moura. Ban đầu từ chỗ phải dự bị, nay tiền vệ này đã đánh bật đàn anh Cavani để lấy suất đá chính trên hàng công PSG.

    CHIẾM LẠI CHỖ ĐỨNG

    Lucas đến sân Parc des Princes vào tháng 1/2013 và đã có màn xuất phát không tồi với 46 trận tại Ligue 1 sau một mùa rưỡi. Anh luôn là lựa chọn số 1 trên hàng công PSG. Thế nhưng, mọi chuyện trở nên tồi tệ với tiền đạo 23 tuổi người Brazil khi Cavani chiếm trọn niềm tin của HLV Blanc, đẩy anh lên băng ghế dự bị gần như cả mùa 2014/15 (ra sân 29 trận nhưng chỉ có 13 từ đội hình xuất phát). Lucas bị mất vị trí vào tay Cavani, nhưng anh vẫn bền bỉ chờ đợi những cơ hội được ra sân. Anh đã từ chối rất nhiều lời đề nghị “cứu rỗi” từ các đội bóng lớn châu Âu. 

    Sự chăm chỉ, lòng kiên nhẫn của Lucas cuối cùng cũng được đền đáp. Từ chỗ là dự bị cho Cavani, cầu thủ trẻ người Brazil đã chiếm lại được niềm tin của HLV Blanc. Cavani ghi 13 bàn và kiến tạo 2 lần trên mọi mặt trận ở mùa này. Một con số ấn tượng đối với một trung phong bị đẩy dạt sang cánh. Trong khi đó, Lucas cũng không kém với 8 pha lập công và 5 lần “dọn cỗ” cho đồng đội ghi bàn ở mùa này.

    Tuy nhiên, xét phong độ tại Ligue 1 giai đoạn gần đây, Lucas trội hơn Cavani. Anh ra sân nhiều hơn (20 so với 18 của Cavani) và đá chính thường xuyên hơn (16-14). Nếu Cavani tịt ngòi và không đường kiến tạo từ ngày 19/12/2015, thì chỉ trong vòng tháng 1/2016, Lucas đã có 2 bàn và 3 lần “dọn cỗ”trên mọi đấu trường. Cavani chỉ còn hơn Lucas về bản lĩnh và tâm lý thi đấu, bởi đơn giản anh kém tiền đạo người Uruguay tới 5 tuổi.


    Nếu Lucas tiếp tục đà này, Blanc đã có đáp án cho câu hỏi khiến ông đau đầu nhất: Lucas sẽ đá chính trước Chelsea.

    LUCAS KHÁC CAVANI

    Sự thay đổi nói trên hứa hẹn nhiều đột biến, bởi Lucas và Cavani là hai mẫu tiền đạo hoàn toàn khác nhau. Cavani từng bị chỉ trích vì chơi quá tách biệt với các đồng đội, còn Lucas đang được chính Blanc đánh giá cao vai trò “làm tường” cho đồng đội và lối chơi rất tập thể. Cavani giỏi săn bàn và là một trung phong đúng nghĩa.

    Nhưng Cavani không thể vượt qua được cái bóng của Ibra nên buộc phải chuyển sang cánh trái và khi ấy, Anh không còn là chính mình. Lucas lại mạnh về đột phá và chơi tốt ở cả hai cánh. Thời gian gần đây, tiền đạo 23 tuổi này chơi rất ăn ý với Di Maria và Ibra. Lucas luôn đưa ra những giải pháp rất phù hợp với tình huống trên sân nhờ tốc độ và sự khéo léo. 

    Theo các chuyên gia, Lucas cũng được đánh giá cao hơn trong phòng thay đồ khi anh mang lại sự ổn định, khác hẳn một Cavani với cái tôi lớn. Điều này đóng vai trò rất quan trọng trong lựa chọn chuyên môn của một HLV, nhất là với một cá tính như Blanc. Có vẻ, sao đã đổi ngôi và Lucas đã tìm được vị trí vốn có.


    MINH HUY • 07:48 ngày 26/01/2016

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay