Bóng Đá Plus trên MXH

Sự sa sút của PSG và Monaco: Đồng tiền hết… nhảy múa
Minh Huy • 09:05 ngày 24/12/2014
Lần đầu tiên dưới triều đại Qatar, PSG không vô địch lượt đi. "Gã trọc phú" Monaco cũng không thể chen chân vào Top 4. Xem ra, đồng tiền đã không còn có tiếng nói quyết định ở lượt đi Ligue 1 mùa này.
    NHÀ GIÀU VẪN KHÓC
    Tính ở 2 mùa Hè gần nhất, PSG (tất nhiên) và Monaco vẫn là hai đội chi đậm nhất trên thị trường chuyển nhượng. Và thực tế, cũng nhờ được “bơm tiền tấn”, hai gã nhà giàu này đã làm mưa làm gió ở giải VĐQG Pháp mùa năm ngoái. Cả hai lần lượt chiếm hai vị trí cao nhất trên BXH Ligue 1 mùa 2013/14 và khiến phần còn lại cúi rạp, nể trọng vì cách chi tiêu quá bạo tay của mình. Mùa Hè 2014, PSG chỉ mua thêm David Luiz, Monaco không tăng cường ngôi sao đáng chú ý nào, thậm chí còn mất hai cầu thủ quan trọng James Rodriguez và Radamel Falcao.

    Tuy nhiên, trong đội hình của họ vẫn còn nguyên những gương mặt từng góp công lớn giúp cả hai thi đấu thăng hoa mùa trước. Với PSG, đó là Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani, Marco Verratti, Blaise Matuidi… Còn với Monaco là Jeremy Toulalan, Joao Moutinho hay Ferreira Carrasco vẫn ở lại sân Louis II cho cuộc chiến giành chức vô địch Ligue 1 mùa này. Song, dường như tất cả không còn đủ nhiệt để cháy hết mình. Sự hời hợt thể hiện rõ qua những bước chạy của các ngôi sao khiến PSG và Monaco chẳng còn làm ai nể sợ. So với chính họ cách đây 1 năm, thì thành tích ở lượt đi của cả hai đều rất kém cỏi.

    Cả Monaco (trái) và PSG đều chuyển sang dùng cầu thủ ít tên tuổi

    Giấc mơ vô địch Ligue 1 lần thứ 3 liên tiếp của PSG đang đứng trước nguy cơ bất thành vì những vụ chuyển nhượng bất thành (khát khao có Angel di Maria và Eden Hazard nhưng đều không có được, mua David Luiz thì bị hớ), giai đoạn chuẩn bị không kỹ (PSG lâu nóng máy), vai trò mờ nhạt của Laurent Blanc, các trụ cột thất thường, cấu trúc CLB có vấn đề (chủ tịch Nasser Al Khelaifi tham gia hơi nhiều vào chuyên môn). Trong khi Monaco cũng sa sút vì không có được một chiến lược gia đẳng cấp, các trụ cột chấn thương liên miên, ông chủ người Nga Dmitry Rybolovlev bất ngờ chán bóng đá.

    NHÀ NGHÈO SỐNG KHỎE
    Khi 2 gã nhà già PSG và Monaco cùng sa lầy vào những cuộc khủng hoảng nhỏ, thì Marseille, Lyon; thậm chí cả St.Etienne lại thi đấu rất ấn tượng. Cả 3 đội bóng này đều gần như “án binh bất động” trên TTCN. Hè 2014, Marseille không chiêu mộ gương mặt đáng chú ý nào. Lyon cũng chỉ tăng cường một hàng thải từ PSG (hậu vệ phải Christophe Jallet). Còn St.Etienne cũng không có tiền để đầu tư cho chuyển nhượng. Song, chính vì sự thiếu thốn ấy, các HLV của những đội bóng này đều mạnh dạn sử dụng nhiều tài năng trẻ trưởng thành từ lò đào tạo của CLB. 

    Marseille (phải) đã vô địch lượt đi 

    HLV Marcelo Bielsa từng dọa sẽ phá vỡ hợp đồng ngay trong Hè 2014 khi BLĐ Marseille không chịu chi tiền chuyển nhượng như đã hứa. HLV Hubert Fournier suýt từ chức vì Lyon khủng hoảng hồi đầu mùa do những chấn thương của các trụ cột. Christophe Galtier cũng đau đầu khi St.Etienne không giữ chân được Brandao… Nhưng cả ba nhà cầm quân này đều có chung một điểm: luôn nhiệt huyết để truyền lửa cho các học trò. Đó là một trong những lý do tại sao họ không có tiền đầu tư mạnh cho chuyển nhượng nhưng vẫn góp mặt trong Top 4 Ligue 1 mùa này.

    Xem ra, đồng tiền đã không còn nhảy múa tại Ligue 1, nơi vốn luôn được mệnh danh bệ phóng của các tài năng trẻ của bóng đá châu Âu. Giàu như PSG vẫn khóc. Nghèo như St.Etienne hay Marseille và Lyon lại sống khỏe.

    Ben Arfa có thể trở lại Ligue 1
    Báo chí Pháp cho biết, do thi đấu không thành công tại Premier League trong màu áo Newcastle và Hull, tiền vệ Hatem Ben Arfa đang tìm cách trở lại Ligue 1, đích đến có thể là Nice. “Cuộc đàm phán giữa Ben Arfa và Nice có thể sẽ diễn ra ngay trong hôm nay”, tờ L’Equipe tiết lộ. Ben Arfa sẽ là sự tăng cường đáng kể cho Nice ở giai đoạn lượt về. Tuy nhiên, HLV Claude Puel cho rằng rào cản lớn nhất để cựu tuyển thủ Pháp gia nhập Nice trong mùa Đông này là mức lương quá cao, 250.000 euro/tháng.



    BẠN CÓ BIẾT?

    Ibra và Cavani sa sút thế nào?
    Hai chân sút cự phách của PSG chỉ ghi tổng cộng 15 bàn tại lượt đi Ligue 1 mùa này (Ibrahimovic 8 bàn, Cavani 7). Trong khi đó, hết giai đoạn lượt đi mùa trước, chân sút người Thụy Điển ghi 15 bàn, còn tiền đạo người Uruguay “nổ súng” 12 lần.

    12,6 -  PSG chỉ có 12,6 cú sút/trận sau lượt đi Ligue 1 mùa này, trong đó có 5,3 cú sút đi trúng đích mỗi trận. Mùa trước, con số này là 15,7 cú sút/trận (6,4 cú sút trúng mục tiêu).

    13 - PSG đã để thủng lưới 13 bàn tại Ligue 1 mùa này, bằng lượt đi mùa trước.

    32 - Tại Ligue 1 mùa này, PSG mới ghi được 32 bàn thắng sau 19 trận, tương đương 1,68 bàn/trận, thành tích tệ nhất trong vòng 3 năm qua.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội