Tuy nhiên, Areola lại non kinh nghiệm và mắc nhiều sai lầm ngớ ngẩn, buộc Emery phải sử dụng lại Trapp. Song, ngay cả Trapp cũng không hoàn toàn đáng tin cậy. Thủ môn người Đức vẫn thi đấu trận hay trận dở và không tiến bộ gì so với mùa trước.
Chính vì thế, nhiệm vụ tậu một thủ môn hàng đầu được ưu tiên số 1 trong mùa Hè này. Theo tờ Le Parisien, PSG đã chấm Jan Oblak của Atletico. Cách đây 2 tuần, chính Patrick Kluivert (người vừa rời chức GĐTT của PSG) đã sang Tây Ban Nha để xem giò xem cẳng và tìm cách tiếp cận Oblak. Mặc dù còn trẻ, nhưng bản lĩnh thi đấu của thủ thành người Slovenia rất đáng nể. Anh liên tục được chú ý tại La Liga cũng như Champions League hai mùa gần đây.
Được biết, PSG sẵn sàng chi 50 triệu euro cho thủ thành 24 tuổi của Atletico. Trước đây, Oblak từng được xem là vụ chuyển nhượng “điên rồ” khi đội chủ sân Vicente Calderon phải chi 17,5 triệu euro để đưa anh về từ Benfica Hè 2014.
Oblak chính là thủ môn đắt giá nhất lịch sử La Liga khi ấy. Với lời đề nghị 50 triệu euro, một “nhà kinh doanh đại tài” như Atletico rất khó từ chối PSG. Và nếu phi vụ này thành công, chắc chắn PSG sẽ mạnh hơn rất nhiều ở mùa sau.
PSG có thể cho mượn Areola Trưởng thành từ lò đào tạo của PSG và ký hợp đồng chuyên nghiệp với CLB từ năm 2012, nhưng Areola chỉ được thi đấu tại Ligue 1 có 17 trận trong 2 mùa 2012/13 và 2016/17. Những mùa còn lại, thủ thành 24 tuổi phải “lang thang” thi đấu theo dạng cho mượn tại Lens (Ligue 2), Bastia và Villarreal trước khi trở lại PSG vào mùa Hè 2016. Tuy nhiên, do chơi không thuyết phục mùa này, PSG lại tính chuyện đẩy Areola đi theo dạng cho mượn. |