Icardi nhiều lần lên tiếng khẳng định anh yêu Inter Milan, nhưng cuối cùng lại chuyển tới PSG thi đấu theo dạng cho mượn ở những giờ cuối của kỳ chuyển nhượng mùa Hè.
Phát biểu sau khi chuyển đến PSG, tuyển thủ Argentina cho hay: "Tôi cảm ơn PSG vì sự tin tin tưởng mà họ dành cho tôi. Tôi sẽ cống hiến mọi thứ để giúp đội bóng mới đi xa nhất có thể trên mọi đấu trường. Động lực và tham vọng của PSG cũng rất lớn. Tôi chắc chắn rằng chúng ta có mọi thứ ở đây để tiến xa hơn nữa".
Một tuần sau khi kỳ chuyển nhượng mùa Hè đóng cửa, cô vợ đồng thời cũng là người đại diện của Icardi, siêu mẫu một thời Wanda Nara đã tiết lộ câu chuyện xung quanh tương lai của đức lang quân thời điểm chuẩn bị đóng cửa chuyển nhượng.
Icardi chuyển tới PSG trong ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa Hè
"Nếu tôi đợi đến những giây phút cuối cùng nghĩa là tôi đã có con át chủ bài. Không ai biết, kể cả những đứa trẻ. Không bao giờ có một lời đề nghị nghiêm túc từ Boca Juniors", Wanda nói với chương trình Morfi Telefe của Argentina.
"Mauro đóng gói hành lý vào một chiếc vali nhỏ và để phần còn lại cho tôi. Những đứa trẻ đi học ở Italia, vì vậy chúng tôi sẽ sống giữa Milan và Paris. Trong 3 lựa chọn chúng tôi có, PSG là điều tồi tệ nhất đối với tôi, vì tôi phải trở về Milan sống với lũ trẻ.
Nhưng tôi nghĩ về những điều tốt nhất cho anh ấy. Có nhiều đội bóng lớn ở Italia muốn có sự phục vụ của Mauro và mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Tôi đã được trao cơ hội đại diện cho những cầu thủ khác, những người chồng của bạn bè tôi, nhưng tôi không thể vì những sở thích của Mauro là rất mãnh liệt. Tôi làm điều đó vì tình yêu với Mauro", Wanda nói thêm.