Bóng Đá Plus trên MXH

5 trận đấu đáng nhớ của huyền thoại Di Stefano
Đăng Tú • 11:28 ngày 08/07/2014
Cuộc đời của Alfredo Di Stefano có quá nhiều thứ đáng để nhớ, trong đó không thể bỏ qua những khoảnh khắc ghi bàn trong 5 trận chung kết C1 liên tiếp của Real Madrid.

    Chung kết C1/Champions League 1955/56 - Real Madrid - Reims (4-3)
    Di Stefano ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 để rồi Real Madrid lội ngược dòng và lần đầu tiên vô địch sân chơi này. “Có một cảm giác căng thẳng trong phòng thay đồ giữa hiệp buộc chúng tôi phải chiến thắng. Cảm giác ngày ấy khác với những trận đấu bây giờ, giống như nếu không giành chiến thắng thì có người sẽ giết chết bạn”, Di Stefano từng kể lại.

    Di Stefano áo trắng ở giữa

    Chung kết C1/Champions League 1956/57 - Real Madrid - Fiorentina (2-0)
    Di Stefano mở tỷ số, sau đó Gento ấn định chiến thắng 2-0. “Một buổi chiều nắng gắt như muốn đốt cháy tất cả. Fiorentina có hàng thủ chặt chẽ, như truyền thống của các đội bóng Italia và chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn để xuyên thủng được họ. Mặc dù tôi giành ‘Bóng vàng’ năm đó nhưng tôi không bao giờ nói rằng nó thuộc về cá nhân tôi. Đó là nỗ lực của cả đội”, Di Stefano nhớ lại.

    Di Stefano mở tỷ số trận đấu

    Chung kết C1/Champions League 1957/58 - Real Madrid - AC Milan (3-2)
    “Họ có một đội ngũ quá tốt, giỏi cả phòng ngự lẫn phản công, với những tên tuổi lớn như Maldini, Liedholm, Schiaffino… Họ đã khiến chúng tôi trải qua nhiều cảm giác tưởng chừng như sẽ thất bại”. Huyền thoại 88 tuổi ghi bàn san hòa 1-1 cho Real Madrid ở trận thắng này.

    Di Stefano thứ hai từ trái sang

    Chung kết C1/Champions League 1958/59 - Real Madrid - Reims (2-0)
    “Đó là thập kỷ tuyệt vời của Reims. Họ có đủ nhân sự tốt nhất, trong khi chúng tôi phải đối mặt với sự thiếu vắng của Kopa vì chấn thương. Và lúc đó, tôi nghĩ rằng mình sinh ra là tiền đạo để ghi bàn, và phải có nghĩa vụ ghi bàn”, Di Stefano nói về bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 cho Real Madrid.

    Di Stefano ấn định tỷ số 2-0

    Chung kết C1/Champions League 1959/60 - Real Madrid - Frankfurt (7-3)
    Đây là chiếc Cúp C1/Champions League cuối cùng Di Stefano có được cùng Real Madrid và kỷ niệm đẹp đẽ để lại là một hat-trick trong chiến thắng đậm đà này (4 bàn thắng còn lại được ghi bởi Puskas). Đây cũng là một trong những trận chung kết dễ dàng nhất với Real Madrid và phải đợi 6 năm sau họ mới có lần vô địch lần thứ 6.

    Ông chụp ảnh kỷ niệm 5 chiếc Cúp C1 có được cùng Real Madrid
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội