Bóng Đá Plus trên MXH

Atletico 3-1 Levante: Xóa dớp đầu năm!
PHƯƠNG MINH • 06:33 ngày 04/01/2015
Quá khứ nói rằng, Atletico thường không có duyên trong các trận đấu khai màn năm mới, khi chỉ thắng 2/12 trận đầu năm gần nhất (2010, 2014). Nhưng tối qua, trước sự theo dõi của Fernando Torres trên khán đài, họ đã có 3 điểm “mở hàng” cho năm mới 2015.
    BÀN THẮNG:
    Atletico: Griezmann (18’, 47’), Godin (82’)
    Levante: El Zhar (62’)

    Atletico Madrid 3-1 Levante: Khởi đầu năm mới hoàn hảo

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Xuất hiện trên khán đài sân Vicente Calderon, hẳn Torres đã sống lại không ít kỷ niệm khi còn là thủ lĩnh của Atletico. Nhưng Los Rojiblancos cũng chứng tỏ rằng, giờ họ không còn là đội bóng thất thường của thời xa xưa ấy nữa. Trước một Levante chủ động lùi sâu, đội chủ nhà đã dễ dàng áp đặt thế trận và tạo ra vô số cơ hội nhờ những thứ vũ khí sở trường: không chiến và tình huống cố định.

    Chỉ trong hiệp 1, Atletico đã đưa được bóng vào lưới của Levante tới 3 lần. Tuy nhiên, chỉ 1 trong số này được công nhận. Đó là tình huống Griezmann bật cao đánh đầu cận thành sau quả tạt từ cánh trái của Siqueira. Hai bàn thắng còn lại đều bị từ chối, khi trọng tài cho rằng Godin đã việt vị trước khi đánh đầu chuyền bóng để Arda Turan đưa bóng vào lưới ở phút thứ 12, và Mandzukic để bóng chạm tay trong pha càn lướt ở phút 30.


    Nhưng các CĐV Atletico cũng không phải quá nuối tiếc về các pha hụt ăn ấy. Vì ngay đầu hiệp 2, lại là Griezmann nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà, vẫn với một cú đánh đầu. Với pha lập công này, tiền đạo chỉ cao 1m76 đã trở thành cầu thủ ghi bàn bằng đầu nhiều nhất ở La Liga kể từ đầu mùa với 4 bàn thắng, vượt qua hàng loạt chuyên gia không chiến khét tiếng khác như Ronaldo (Real Madrid), M’Bia (Sevilla) cùng 2 đồng đội Tiago và Mandzukic, những người cùng có 3 bàn.

    Giữa lúc tưởng như chiến thắng đã nằm chắc trong tay Los Rojiblancos, Levante lại bất ngờ nhen lên hy vọng. Sau tình huống Mandzukic cản phá cú đánh đầu của Casadesus, Ivan Lopez tung cú sút đầy uy lực và bóng chạm người tiền đạo vào thay người El Zhar, giúp đội khách rút ngắn tỷ số 1-2. Tuy nhiên, Atletico nhanh chóng trấn tĩnh và nắm lại quyền kiểm soát trận đấu.

    Khi trận đấu còn 8 phút, họ đã tung ra đòn kết liễu đối thủ. Lần này, vẫn là một pha treo bóng vào vòng cấm của Tiago và Godin... đánh đầu ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ nhà. Đây đã là pha lập công thứ 18 bằng “đường không” của Atletico tại La Liga, bằng thành tích cả mùa trước. Quan trọng hơn, Los Rojiblancos đã có 3 điểm quan trọng để tiếp tục gây sức ép lên Barca. Và ngồi trên khán đài, hẳn Torres cũng bắt đầu thấm thía sự cạnh tranh khốc liệt trong lần trở lại mái nhà xưa.

    ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
    Atletico: Moya; Juanfran, Gimenez, Godin, Siqueira; Gabi, Tiago; Turan (Raul Garcia, 66’), Griezmann (Saul, 84’), Koke; Mandzukic (Jimenez, 79’).
    Levante: Marino; I.Lopez, Vyntra, Juanfran, Karabelas (Barral, 73’); Sissoko, Diop; Morales, Casadesus, Ivanschitz; Martins (El Zhar, 60’).
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội