Bóng Đá Plus trên MXH

Bale cần thoát khỏi cái bóng của Ronaldo
Minh Đức • 14:47 ngày 16/05/2015
Môi trường sinh tồn khắc nghiệt tại Real Madrid đang khiến Gareth Bale đánh mất chính mình. Để thay đổi điều đó, cầu thủ người Xứ Wales cần một hướng rẽ mới cho sự nghiệp.
    PHẬN “GIƠ ĐẦU CHỊU BÁNG”
    Cuộc sống tại Real khó khăn theo cách không giống bất kỳ đâu. Bàn thắng của Bale vào lưới Atletico Madrid trong trận chung kết Champions League 2013/14, góp công vào chiến tích “La Decima” của Los Blancos, hay cú nước rút “thần thánh” loại bỏ Marc Bartra để ghi bàn quyết định trong trận chung kết cúp Nhà Vua với Barca, giờ chỉ còn là mây khói khi cầu thủ này bị chính các CĐV nhà la ó thời gian gần đây. Các Madridista bản địa là vậy, họ luôn muốn tìm cho ra một kẻ để phỉ báng, giễu cợt và đổ lỗi.

    Điều này ảnh hưởng một cách vô cùng tiêu cực đến Bale. Ngôi sao người Xứ Wales rụt rè và tự ti một cách kinh khủng ở trận lượt về bán kết Champions League với Juventus mới đây. Những tố chất của một ngôi sao nơi Bale gần như tắt lịm. Anh chỉ còn là cái bóng của chính mình. Cú đánh đầu cận thành trong những phút cuối rất giống bàn thắng của Bale vào lưới Atletico năm ngoái, nhưng vào đêm thứ Tư vừa qua, nó lại đi ra ngoài một cách khó hiểu. Khó hiểu như việc anh vẫn đang chịu đựng cuộc sống hiện tại.

    Những pha bỏ lỡ của Bale trong trận gặp Juve

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Đó là nơi Bale luôn phải sống dưới cái bóng của Cristiano Ronaldo. Ai cũng thấy, CR7 luôn muốn mình là số 1 tại Real (dù giá trị chuyển nhượng của anh hiện đang kém Bale). Những cái ôm vai bá cổ trong phòng thay đồ giữa Ronaldo và Bale mang nhiều vẻ bề ngoài hơn là tình cảm thực sự xuất phát từ trái tim. Những gì trần trụi nhất về mối quan hệ này đã được thể hiện bằng một loạt những phản ứng giận dỗi của Ronaldo khi bị Bale “cướp trắng” một pha lập công ở trận đấu với Levante hồi tháng 3.

    Cái giá 86 triệu bảng mà Bale đang phải gánh trên vai, khiến anh oằn mình mỗi lần bị so sánh với những huyền thoại của Real như Zinedine Zidane hay Luis Figo, và thậm chí là cả Ronaldo. Áp lực danh hiệu, áp lực thành tích, áp lực cuộc sống, tất cả biến thành một cú sốc văn hóa nặng nề cho Bale, khác hẳn với sự khoáng đạt mà anh từng tận hưởng tại Tottenham, nơi anh đương nhiên là số 1. Ở Real, anh là người phải chuyền bóng cho kẻ khác mà không được yêu cầu điều ngược lại. Đó là vấn đề lớn nhất.

    VỂ NƯỚC ANH ĐỂ TỎA SÁNG
    Viễn cảnh Bale trở lại Premier League là điều khiến cả nước Anh mong đợi. Giải đấu hàng đầu xứ sương mù đã mất khá nhiều ngôi sao lớn trong vài năm trở lại đây, ví như Ronaldo hay Luis Suarez. Cán cân sẽ thăng bằng hơn nếu Bale trở lại. Không một chút nghi ngờ, anh sẽ luôn là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm. Nên biết, Bale đã có 13 bàn và 9 kiến tạo sau 30 trận cho Real, không kém là bao so với 14 bàn, 8 kiến tạo của Eden Hazard - Cầu thủ xuất sắc nhất mùa này tại Premier League.


    Bale sẽ là đối thủ cạnh tranh với Hazard nếu về Premier League

    Bên cạnh đó, cục diện của những cuộc đua tại Premier League mùa tới sẽ thay đổi rất lớn, phụ thuộc vào bến đỗ của ngôi sao người Xứ Wales. Chelsea sẽ thực sự không có đối thủ nếu họ được bổ sung Bale, trong khi 2 “ông lớn” thành Manchester sẽ trở lại nghiêm túc với cuộc đua đến ngôi vô địch nếu bất kỳ đội nào có được cựu cầu thủ Tottenham. Với 4 danh hiệu đã có cùng Real, không thể nhận định rằng Bale là một bản hợp đồng thất bại, chỉ đơn giản là chuyện hợp hay không hợp được đẩy lên một mức mới.

    Với những ngôi sao người Anh từng cập bến Bernabeu như David Beckham, Michael Owen hay Steve McManaman, chỉ McManaman tiệm cận được những gì mà Bale đã làm được tại Real. Kaka, Arjen Robben hay Wesley Sneijder cũng đều có những khoảng thời gian đáng quên tại Real, nhưng nên nhớ Robben và Sneijder đã có được những danh hiệu Champions League sau khi họ rời đội bóng Tây Ban Nha. Vậy nên, nếu có cơ hội được trở lại Premier League, Bale cần phải nắm lấy nó bằng cả 2 tay, bởi đó là cơ hội để anh đưa sự nghiệp của mình sang một trang mới.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội