Bóng Đá Plus trên MXH

Báo chí xứ đấu bò chia nửa vì Real
Trang Anh • 06:48 ngày 30/05/2016
Chức vô địch của Real Madrid trở thành tâm điểm của hầu hết các đầu báo thể thao lớn trên toàn thế giới và cũng đồng thời là cảm hứng của nhiều dòng trạng thái trên các trang mạng xã hội.
    Trang bìa tờ Marca giật tít: “Vinh quang bất tận” (Gloria Interminable) đi kèm bức ảnh đội trưởng Sergio Ramos đang nâng cao Cúp bạc Champions League. Trong khi đó tờ AS cũng lấy ảnh Ramos nâng cúp, nhưng có trích dẫn câu nói của Ronaldo: “Tôi có... tầm nhìn nên đã xin HLV Zidane đá quả penalty quyết định”. Nhật báo AS tỏ ra có tâm hơn khi đính kèm hình ảnh thất thểu của dàn cầu thủ Atletico đi kèm dòng tít: “Lại thêm một kết thúc bi kịch cho Atletico”. 

    Tuy nhiên, không phải tờ báo nào ở Tây Ban Nha cũng tôn vinh Real. Mundo Deportivo và Sport - hai tờ báo thân Barcelona lại dành trang bìa để… “khóc” Atletico Madrid. Tờ Mundo Deportivo đưa quan điểm: Atletico đã bị trừng phạt và họ không xứng đáng phải thua. 

    Tờ Sport giật tít “án phạt tối đa” kèm hình ảnh các cầu thủ Atletico đang chia buồn với Juanfran, người duy nhất thất bại trong loạt đá luân lưu. Đồng thời, Sport cũng xoáy vào tình huống có vẻ như Sergio Ramos đã ghi bàn trong thế việt vị và tiếp tục bảo lưu quan điểm chiến thắng của Real là không xứng đáng. 


    Ngoại trừ những tờ báo thân Barca, các đầu báo trung lập đều chỉ khen Real. Nhật báo L’Equipe của Pháp tập trung vào HLV Zinedine Zidane. Họ đưa ảnh các cầu thủ tung Zidane lên trang bìa với dòng tít ngắn gọn: “Grandiose” (Vĩ đại). Nhật báo Corriere dello Sport của Italia gọi chiến thắng của Kền kền trắng là “Đêm festival của Real Madrid”.

    Trên các mạng xã hội cũng sôi nổi không kém. Trang Twitter của Barcelona viết status chúc mừng Real đoạt chức vô địch Champions League, phía bên dưới phần bình luận là bức ảnh Lionel Messi đang… ăn bim bim ngồi xem trận chung kết.

    Casillas cũng chúc mừng Real

    Sau khi lên báo tố cáo Real biến mình thành bù nhìn trước thời điểm anh phải rũ áo ra đi, Iker Casillas đã tự cô lập với CLB cũ. Tuy nhiên, trong thời điểm Kền kền trắng bay trên đỉnh châu Âu, cựu thủ thành này vẫn tỏ ra rất tâm trạng với dòng trạng thái: “Tạm biệt số 10. Xin chào 11. Xin chào 11 chức vô địch”. Dòng Twitter của Cassillas đã nhận được hơn 43.000 lượt người thích.


    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội