Bóng Đá Plus trên MXH

Barca cần xoay chuyển cục diện thất bại trên bàn cờ chuyển nhượng
Ngọc Trung • 18:03 ngày 03/08/2017
Barcelona đã và đang thất bại trên nhiều mặt trận. Sự ra đi của Neymar đơn giản chỉ là giọt nước tràn ly.
    Tuyên bố muốn ra đi và 99% sẽ gia nhập PSG, Neymar bỗng chốc từ hoàng tử được kỳ vọng sẽ kế vị hoàng đế Lionel Messi trong tương lai trở thành mục tiêu công kích của một bộ phận lớn người hâm mộ Barca. Bên đường, trên những cây cột đèn xuất hiện poster in hình Neymar kèm theo dòng… truy nã: "Kẻ phản bội, tên lính đánh thuê cút đi, Barca chỉ dành cho những người tình chân chính". 

    Người tình chân chính là ai? Rất dễ đoán, là Carles Puyol, là Xavi Hernandez, là Andres Iniesta và là Lionel Messi! Đó là những cái tên đã khuếch trương thương hiệu La Masia lan khắp toàn cầu, đã giương cao ngọn cờ "Hơn cả một câu lạc bộ", slogan thể hiện giá trị cốt lõi của đội bóng xứ Catalan đi chinh phạt toàn lục địa già.

    Nhưng thật trớ trêu cho các cule và cả Barca, một trong những người tình chân chính của họ lại đang quay mũi giáo công kích chính họ. Người tình ấy có tên Xavi. Dĩ nhiên, anh không hề phản bội Barca. 24 năm gắn bó, 15 năm khoác áo đội một là khoảng thời gian đủ dài để anh yêu Barca hơn cả chính bản thân mình. 

    Sự công kích của Xavi thực tế chỉ nhắm vào ban lãnh đạo đội bóng xứ Catalan, những người đang đưa con thuyền Barca đi chệch đường ray và nghiêng ngả. Nghiêng ngả như thế nào thì hãy nhìn vào thống kê giật mình dưới đây: Suốt 6 mùa giải ở giai đoạn chín muồi nhất sự nghiệp từ 24 đến 30 tuổi, Messi cùng Barca chỉ 1 lần duy nhất vô địch Champions League. 

    Xavi liên tiếp chỉ trích BLĐ Barca thời gian gần đây
    Xavi liên tiếp chỉ trích BLĐ Barca thời gian gần đây

    6 năm, sở hữu trong đội hình một trong những cầu thủ xuất chúng nhất mà lịch sử bóng đá từng sản sinh nhưng chỉ 1 lần đăng quang tại giải đấu danh giá nhất châu Âu thì bất kể bao biện thế nào vẫn là thất bại. Cũng trong khoảng thời gian ấy, Barca đốt hơn nửa tỷ euro vào thị trường chuyển nhượng để mua sắm cầu thủ (cụ thể là 503,1 triệu euro), không thua kém bất kỳ đại gia nào. Nghĩa là bên cạnh Messi luôn đầy rẫy ngôi sao phụ trợ.

    Không chỉ vậy, 6 năm qua hình ảnh Barca bị vấy bẩn bởi nhập nhèm tài chính và La Masia thì không trình làng được bất kỳ cầu thủ trẻ nào đủ sức chiếm đóng vị trí trong đội hình một. Lần lượt những Sandro Ramirez, Munir, Tello, Cuenca... đều phải bán xới. Thất bại của đội bóng xứ Catalan rõ ràng càng thêm nặng nề. 

    Điều đáng nói, tình hình càng trở nên nghiêm trọng trong kỳ chuyển nhượng Hè 2017 này, thậm chí có thể đánh giá cuộc khủng hoảng lên đến đỉnh điểm. Trên chợ người, không ai còn nhận ra hình hài một đại gia ở đội chủ sân Nou Camp. Họ xúc tiến thương vụ nào tắc thương vụ ấy và sắp sửa chia tay ngôi sao sáng chỉ sau Messi.

    Thương vụ Neymar có lẽ chẳng cần bình luận nhiều. Đó đơn giản là cái tát đau điếng dành cho gã khổng lồ xứ Catalan. Barca cứ như thể một chàng hậu vệ lóng ngóng bị Neymar làm cho say sẩm mặt mày bởi những động tác giả ảo diệu như bao lần tiền đạo người Brazil thực hiện trên sân cỏ. Thương vụ này, Barca phạm vào cả hai điều tối kỵ đối với các đội bóng lớn trên thị trường chuyển nhượng. Đó là mất quyền kiểm soát và mất ngôi sao.

    Bộ sậu của Bartomeu đang đưa Barca đi chệch đường ray
    Bộ sậu của Bartomeu đang đưa Barca đi chệch đường ray

    Trong khâu tăng cường lực lượng, Barca cũng bế tắc đến cùng cực. Nếu dựa trên mặt báo, đáng lẽ đội bóng xứ Catalan đã chi số tiền nhiều hơn cả số tiền sắp nhận từ việc bán Neymar. Họ nhắm Bellerin, nhắm Verratti, nhắm Coutinho, giờ nhắm cả Griezmann. Chưa vụ nào hoàn tất và đã có vụ thất bại. Cái tên đáng kể nhất Barca đưa về Nou Camp trong mùa Hè này chỉ là Semedo. Trước khi về Barca, ai biết Semedo?

    Cay đắng nhất dĩ nhiên là thương vụ Verratti, bởi tiền vệ này thuộc biên chế PSG. Chèo kéo mãi không mua được tiền vệ người Italia, Barca lại còn bị gã trọc phú thành Paris cuỗm mất Neymar. Cướp ngôi sao của đối thủ không được lại mất ngôi sao cho chính đối thủ ấy, còn gì ê chề hơn?!

    Cuối cùng, khi thị trường chuyển nhượng còn 1 tháng nữa sẽ đóng cửa, Barca phải làm gì để tăng cường lực lượng, công việc vốn đã cấp thiết sau một mùa giải thất bại nay càng cấp thiết hơn vì sự ra đi của Neymar. Với 222 triệu euro chưa kể số tiền được cấp “đi chợ”, Barca dĩ nhiên có thể mua bất kỳ ngôi sao nào. Tuy nhiên, điều quan trọng là đội bóng xứ Catalan không thể ẩm ương như 1 tháng qua. 

    Họ cần thực hiện các thương vụ một cách bạo liệt như PSG đang thực hiện với Neymar. Thậm chí Barca cần nổ ít nhất hai bom tấn để đảm bảo yêu cầu về lực lượng (vị trí tiền vệ trung tâm và tiền đạo lệch trái). Chỉ có như vậy, đội bóng xứ Catalan mới có thể lấy lại hình ảnh ông lớn vốn có. Nếu thất bại, tức chẳng chiêu mộ được ngôi sao lừng lẫy nào, có lẽ Barca nên thay cả ban lãnh đạo càng sớm càng tốt.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội