Bóng Đá Plus trên MXH

Barca & cuộc sàng lọc cuối cùng
Lâm Phong • 06:49 ngày 22/07/2015
Chuyến du đấu dài hơi trên đất Mỹ, với Barcelona, còn mang theo một mục đích khác: Đây sẽ là cơ hội để HLV Luis Enrique đưa ra quyết định nên tiếp tục tin tưởng vào cầu thủ nào và nói lời chia tay với những ai sau chuyến đi này.
    Không thể mang sang Mỹ những siêu sao hàng đầu như Lionel Messi, Neymar, Dani Alves hay Javier Mascherano, Barcelona thủng ở các tuyến khác nhau và chắc chắn, HLV Luis Enrique sẽ tạo điều kiện cho những cầu thủ trẻ khác lấp vào chỗ trống đàn anh để lại. Nếu thi đấu tốt, đây sẽ là điểm khởi đầu tương lai của một số ngôi sao trẻ hoặc thậm chí một số cầu thủ đã thành danh nhưng ít cơ hội thi đấu. 

    Nhưng ngược lại, nếu không thể hiện được trên đất Mỹ, những cầu thủ như Munir, Sandro, Douglas, Vermaelen nhiều khả năng sẽ bị thải loại trong quá trình sàng lọc và cải tổ đội hình của Barca sau khi giải giao hữu này kết thúc.

    Thách thức đang được dồn cả lên đôi vai của những cầu thủ góp mặt ở hàng công. Với việc cả Messi và Suarez vắng mặt, Pedro đang nhấp nhổm ra đi, cơ hội thể hiện sẽ được trao cho 2 chân sút trẻ Munir và Sandro. Họ sẽ có dịp đá cặp với siêu sao Luis Suarez, và nếu thực sự tìm được mối liên kết với siêu sao người Uruguay, rất có thể hoặc Munir hoặc Sandro sẽ được giữ lại phục vụ cho những mặt trận đấu cúp của Barca mùa tới. Ngược lại, mối lương duyên giữa hai tài năng trẻ này và đội bóng xứ Catalan sẽ đứt đoạn nếu như họ thể hiện mình quá kém cỏi.


    Trong mùa Hè này, Barca đã không ngần ngại đẩy khỏi Nou Camp một số tài năng từng được kỳ vọng sẽ lọt vào đội 1 như Gerard Deulofeu, Martín Montoya hay Ibrahim Afellay. Nếu không muốn theo chân những cầu thủ này, Munir và Sandro phải tận dụng thật tốt thời cơ Barca không có cả Messi lẫn Neymar để chứng minh cho HLV Enrique thấy rằng họ thực sự là những cầu thủ có tiềm năng tỏa sang trong tương lai.

    Tuy nhiên, áp lực đâu chỉ tập trung trên vai những cầu thủ trẻ. Thomas Vermaelen cũng đang là một trong những nhân vật nhận lệnh phải đá hết mình nếu còn muốn ở lại. Kể từ ngày tới Barca, Vermaelen dành hầu như toàn bộ thời gian để… dưỡng thương. Trong trận chung kết Champions League mùa trước, sự kiện Vermaelen bất ngờ xuất hiện để lên… nhận huy chương đã chịu không ít lời giễu cợt của NHM. Họ gọi anh là kẻ ăn bám vinh quang của ông lớn.

    Nếu không muốn tiếp tục bị chế giễu, Vermaelen cần cháy hết mình tại International Champions Cup (ICC) lần này. Bộ tứ vệ của Barca vẫn còn để ngỏ một chỗ trống dành cho trung vệ đá cặp với Gerard Pique. Vermaelen hoàn toàn đủ khả năng tranh chấp vị trí này với Javier Mascherano (cầu thủ vắng mặt tại ICC lần này) nếu anh tập trung thi đấu với phong độ cao nhất có thể.  Những cánh cửa sẽ mở ra và cũng có một vài cánh cửa khép lại sau ICC 2015.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay