Bóng Đá Plus trên MXH

Barca: Đến lúc loại Busquets dùng De Jong và Pjanic
Ngọc Trung • 11:22 ngày 28/10/2020
Sergio Busquets đã có một màn trình diễn đáng thất vọng tại El Clasico. Nhưng xa hơn, sự cũ kỹ già nua của tiền vệ này vô hình trung kiềm tỏa năng lực của Frenkie De Jong, niềm hy vọng nơi tuyến giữa Barcelona trong hiện tại và tương lai.

    Ronald Koeman có ý tưởng rõ ràng cho kế hoạch xây dựng đội hình Barcelona sau khi nhậm chức. Đó là chuyển đổi từ sơ đồ 4-3-3 sang 4-2-3-1. “Chìa khóa” trong sự chuyển đổi này ở chỗ sử dụng 2 tiền vệ phòng ngự thay vì 1.

    “Tôi thích ra sân với 2 số 6. Trong hệ thống chỉ có 1 tiền vệ phòng ngự, bạn có ít quyền tự do di chuyển và cầm bóng hơn”, vị chiến lược gia người Hà Lan đưa ra quan điểm trong cuộc phỏng vấn với tờ El Pais sau khi nhậm chức.

    Tuy nhiên, cho đến hiện tại, sau sự khởi sắc chút ít vào thời điểm khởi đầu mùa giải, Barca nhanh chóng trở lại với hiện thực đớn đau bởi “cái tát” từ đại kình địch Real Madrid. El Clasico trên thánh địa Nou Camp, gã khổng lồ xứ Catalan bị đại kình định đè bẹp với tỷ số 3-1.

    Sự hoài nghi và âu lo lại ập đến Nou Camp. Để xua tan đám mây đen, Koeman cần nhìn thẳng và giải quyết triệt để vấn đề: Sergio Busquets. 

    Sự cũ kỹ của Busquets

    El Clasico vừa qua minh chứng cho sự cũ kỹ của tiền vệ người Tây Ban Nha, điều khiến cả cỗ máy Barca trì trệ. Busquets vẫn là cầu thủ chơi bóng một chạm hay nhất thế giới. Mặc dù bị thay ra ở phút 81, Busquets vẫn là người chuyền bóng nhiều nhất tại El Clasico, với 83 đường chuyền, nhiều hơn ít nhất 8 đường chuyền so với bất kỳ đồng đội nào và 17 nếu so với đối phương.

    Nhưng trận đấu có 90 phút và bình quân mỗi cầu thủ chỉ có khoảng 3 phút có bóng. 87 phút không bóng còn lại họ làm gì? Barca hiện tại cũng không còn là Barca của giai đoạn đỉnh cao để kiểm soát bóng áp đảo, qua đó triệt tiêu cơ hội tấn công của đối phương.

    Sự chậm chạp của Busquets ảnh hưởng không ít đến khả năng phòng ngự của Barca

    Câu trả lời cho thời gian không bóng của Busquets tại El Clasico là anh trở thành tử huyệt để Real Madrid khai thác. Sự chậm chạp khiến tiền vệ 32 tuổi này không thể theo được một Federico Valverde trẻ trung và sung mãn trong tình huống dẫn đến bàn mở tỷ số.

    Trong tình huống ấy, Benzema bất ngờ lùi về để liên kết vị trí và nhận bóng từ Nacho. Đồng thời, Valverde băng lên như vũ bão để ghi bàn, bỏ lại sau lưng một Busquets già cỗi, chậm chạp và lề mề. Đó không phải là lần duy nhất trong trận đấu này những bước chân thần tốc của đội bóng Hoàng gia xuyên phá vào vị trí Busquets.

    De Jong bị ra rìa như thế nào?

    Nếu De Jong đứng ở vị trí của Busquets, có thể Barca không dễ dàng bị xuyên phá ngay ở trung lộ như thế. Thể chất ưu việt cùng sự sung mãn của tuổi trẻ giúp tiền vệ người Hà Lan luôn chiếm ưu thế trong các tình huống tranh chấp và đua tốc độ.

    Tại Ajax và tuyển Hà Lan, De Jong đã chứng minh được điều đó. Nhưng, trong màu áo Barca, anh chỉ là cái bóng của chính mình. “Nếu chấm trên thang điểm 10, De Jong hiện tại chỉ ở mức 6-7”, Koeman đánh giá.

    Bản thân HLV người Hà Lan cũng nhận ra vấn đề và cố gắng đánh thức De Jong bằng cách sử dụng sở đồ 2 tiền vệ phòng ngự tại Barca. Thực tế tại tuyển Hà Lan trước đây, Koeman đã sử dụng sơ đồ này rất thành công, với cặp De Jong và Martin de Roon.

    De Roon không danh tiếng và vĩ đại như Busquets, nhưng cầu thủ này lại là mảnh ghép khiêm tốn cần thiết bên cạnh một con quái vật như De Jong. Với De Jong, cầm bóng là lẽ sống. Anh muốn tạo tầm ảnh hưởng tuyệt đối nơi hậu tuyến, từ phòng ngự cho đến triển khai bóng.

    Pjanic trên lý thuyết là lựa chọn hỗ trợ tuyệt hảo cho De Jong

    Như trong màu áo Ajax, De Jong bắt đầu như một trung vệ thứ hai bên cạnh De Ligt, sau khi nhận bóng, anh vượt qua tầng áp lực đầu tiên của đối phương bằng khả năng rê dắt và những pha bật tường với đồng đội. Tuy nhiên, sự toàn diện của De Jong tại Barca bị hạn chế rất nhiều vì Busquets và cả Messi.

    Khi triển khai bóng, các cầu thủ Barca có xu hướng đưa bóng cho Busquets, địa chỉ an toàn để thoát pressing. Sau đó, bóng sẽ hướng đến vị trí của Messi, để siêu sao người Argentina tổ chức đợt tấn công. De Jong gần như bị ra rìa.

    Trông chờ Pjanic đánh thức De Jong

    Koeman nhận ra vấn đề nhưng chưa thể giải quyết triệt để vấn đề. Ông chuyển sang sơ đồ 4-2-3-1 nhưng chưa dám gạt bỏ Busquets. Thất bại tại El Clasico là lý do tuyệt hảo để vị chiến lược gia người Hà Lan đẩy tiền vệ người Tây Ban Nha lên băng ghế dự bị và lấy chỗ cho Pjanic, một cái tên trên lý thuyết rất phù hợp với De Jong.

    Khác với Busquets, Pjanic ít tốn bóng và di chuyển linh hoạt hơn. Tiền vệ người Bosnia được biết đến như một “người thứ ba” trong các đợt lên bóng. Anh chọn vị trí sau khi đối phương tổ chức gây áp lực để cung cấp cho người cầm bóng thêm một phương án thuận lợi để phối hợp.

    Trong chiến thắng 5-1 của Barca trước Ferencvaros, Pjanic lần đầu được đá chính và đem đến màn trình diễn rất ấn tượng, với 86 đường chuyền và tỷ lệ chính xác 92%. Và ở trận đấu đó, Pjanic đá cặp tiền vệ phòng ngự cùng De Jong. Một gợi ý tuyệt hảo cho Koeman.

    Ngoài ra, Pjanic cũng đem lại sự đột biến cao hơn Busquets trên mặt trận tấn công nhờ khả năng chuyền dài và sút xa. Sút bóng cũng chính là điều De Jong không ưa thích. Tựu trung, giữa Pjanic và De Jong ít nhất không xuất hiện sự dẫm chân và kiềm tỏa lẫn nhau như Busquets.

    XEM THÊM

    Những lý do khiến cuộc khủng hoảng tại Barca nóng dần

    Bartomeu có thể từ chức chủ tịch Barca trong hôm nay?

    SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay