Bóng Đá Plus trên MXH

Barca & khoảng trống mênh mông Messi để lại
HỒ PHƯƠNG • 06:14 ngày 01/10/2015
Cuộc sống không Lionel Messi quả thực khó khăn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Barca. Vì ở trận đầu tiên thiếu vắng siêu sao người Argentina, họ đã phải rất vất vả mới đánh bại được Leverkusen, trong trận đấu mà nếu may mắn hơn, đội khách có thể đã bỏ túi ít nhất 1 điểm.

    VẬN MAY CỦA BARCA
    Với Leverkusen, chuyến viếng thăm Nou Camp chẳng gợi lại kỷ niệm gì tốt đẹp. Vì đội bóng Đức đã thua sạch cả 5 lần chạm trán Barca trước đó. Và vì ở lần gần nhất tới tổ ấm của đội bóng Catalan ở lượt về vòng 1/8 Champions League mùa 2011/12, họ từng thua tan tác với tỷ số 1-7, trong trận đấu mà Messi lập một cú repoker (5 bàn). Nhưng rạng sáng qua, khi cầu thủ người Argentina vắng mặt, tình thế đã hoàn toàn đổi khác.

    Leverkusen quyết định vứt bỏ thái độ yếm thế mỗi lần đối mặt với gã khổng lồ của La Liga để chơi một canh bạc. Thay vì phòng ngự, họ chủ động dâng cao pressing bằng lối đá mạnh mẽ. Đó là lối chơi mà Celta Vigo từng lựa chọn, và thành công khi quật ngã Barca với tỷ số 4-1 ở La Liga. Và tại Nou Camp, đội bóng của HLV Roger Schmidt cũng suýt thành công.


    Leverkusen đã tạo ra rất nhiều cơ hội, và chỉ vì đen đủi mà những Chicharito, Kevin Kampl hay Karim Bellarabi mới không thể thành công. Đội bóng Đức cũng mở được tỷ số, khi Kyriakos Papadopoulos hạ gục Marc-Andre ter Stegen trong một tình huống đá phạt góc. Và họ đã duy trì được lợi thế đến tận phút 80, trước khi sụp đổ vì 2 pha lập công chỉ trong vòng 2 phút của Sergi Roberto và Luis Suarez. Rõ ràng, vận may đã mỉm cười với Barca.

    NGƯỜI HÙNG “LIONEL SUAREZ”
    Tất nhiên, người ta cũng không thể phủ nhận những gì đội chủ nhà đã làm được. Nếu chắt chiu hơn, người Catalan đã không phải đợi đến khi thời gian thi đấu chính thức chỉ còn 10 phút mới có được bàn thắng. Cả Ivan Rakitic, Neymar lẫn Sandro Ramirez đều đã có cơ hội, trong đó riêng tiền đạo trẻ Sandro có ít nhất 3 tình huống thuận lợi để dứt điểm, nhưng hoặc họ không thắng được thủ thành Bernd Leno, hoặc xử lý thiếu chính xác.

    Xét về tinh thần, Barca đã cho thấy sự quyết tâm cao độ khi chiến đấu đến tận những phút cuối trận. HLV Luis Enrique cũng có những quyết định chính xác, khi lần lượt tung Munir và Sergi Roberto vào sân. Cuối cùng, người Catalan đã được tưởng thưởng bằng một chiến thắng nghẹt thở, với dấu ấn từ những quân bài dự phòng của Lucho. Trong đó, Munir in dấu giày vào cả 2 bàn thắng, còn Sergi Roberto trực tiếp gỡ hòa 1-1 với cú đá bồi sau pha dứt điểm của tiền đạo trẻ gốc Morocco.


    Nhưng ngôi sao sáng nhất tại Nou Camp có lẽ phải là Suarez. Tiền đạo người Uruguay đã ghi bàn thắng quyết định với một cú ra chân chớp nhoáng, sau pha solo qua 3 cầu thủ rồi chuyền bóng của Munir. Đó là bàn thứ 10 của Suarez tại Champions League, thứ 31 tại các cúp châu Âu và cũng là bàn thứ 4 trong 4 trận gần nhất ở mọi đấu trường cho Barca. Màn trình diễn của cựu cầu thủ Liverpool ấn tượng đến mức tờ Marca đã giật cái tít “Lionel Suarez”. Và HLV Enrique cũng chứng tỏ rằng ông không sai khi nói rằng ông vẫn còn “nhiều quân bài chất lượng khác”, dù rằng các cule giờ hẳn vẫn đang rất nhớ Messi.

    Suarez tặng bàn thắng cho Messi
    Sau khi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Barca, Luis Suarez đã giơ 10 ngón tay về phía các khán đài. Đó là số áo của Messi, và tiền đạo Uruguay muốn tặng bàn thắng ấy cho Leo, người dù đang dưỡng thương vẫn chống nạng tới Nou Camp để cổ vũ các đồng đội.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội