Bóng Đá Plus trên MXH

Barca & những tiếng huýt sáo đầy bất công
Trần Minh • 09:54 ngày 01/10/2015
Những CĐV ở Nou Camp huýt sáo chế nhạo đội nhà trong trận gặp Leverkusen đang nghĩ gì? Họ nghĩ Barca là đội bóng đến từ hành tinh khác và sẽ đánh bại mọi đối thủ một cách dễ dàng ư?
    Điều khiến HLV Luis Enrique buồn lòng nhất sau trận đấu với Leverkusen không phải là chấn thương của Andres Iniesta, mà có lẽ là tiếng huýt sáo của chính những CĐV nhà. Ông có cảm giác bị “phản bội” ít nhiều khi phải nghe những âm thanh đau lòng ấy.

    Barcelona 2-1 Leverkusen (Bảng E - Champions League 2015/16)

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    CĐV luôn muốn nhìn thấy những gì tốt nhất của đội nhà, và đôi khi họ để cho đòi hỏi ấy lên cao đến mức vô lý. Leverkusen là một đội bóng mạnh của Bundesliga, họ chơi thứ bóng đá nhanh và hiện đại, họ đến Nou Camp với tinh thần rắn rỏi đúng kiểu Đức. Và bàn mở tỷ số của họ là kết cục xứng đáng. Ai có lỗi trong pha bóng ấy? Luis Suarez hay Marc-Andre ter Stegen? Chưa bàn đến điều này, nhưng cần biết rằng người tạt bóng từ tình huống phạt góc là Hakan Calhanoglu, một trong những cầu thủ đá phạt hay nhất nước Đức, thậm chí là cả châu Âu hiện nay.

    Các CĐV Barca không chấp nhận việc Leverkusen là một đội mạnh, thay vào đó họ chê trách những cầu thủ nhà. “Đội bóng này xứng đáng được khen ngợi và trao gửi niềm tin nhiều hơn. Kết quả có thể tốt hoặc không tốt, nhưng các cầu thủ đều đã cố gắng hết mình”, Enrique nói sau trận đấu. “Chúng tôi rất cần sự ủng hộ, cần nhiều hơn khi đã bị dẫn bàn. Quý vị có thể phản ứng sau trận đấu, nhưng đừng làm việc ấy khi đội nhà đang thi đấu”.


    Có lẽ Barca đã ở trên đỉnh cao quá lâu và có lẽ cú “ăn ba” mùa trước khiến các cule lầm tưởng việc đánh bại đối thủ là chuyện dễ dàng. Họ quên mất một điều là chính cú “ăn ba” mùa trước, cộng thêm việc nhiều cầu thủ Nam Mỹ phải căng sức cho Copa America trong mùa Hè vừa qua đã khiến thể lực của đội nhà suy giảm nghiêm trọng. 

    Án cấm chuyển nhượng đến hết năm 2015 khiến cho mọi việc càng khó khăn hơn. Mùa trước, Barca có 4 tiền vệ để thay nhau chiếm 2 suất tiền vệ trung tâm là Ivan Rakitic, Andres Iniesta, Rafinha và Xavi Hernandez. Khi Barca gỡ hòa, trên sân không còn ai trong số 4 người này. Mọi thứ đang thay đổi theo chiều hướng khó khăn hơn.

    “Tôi nghe nhiều tờ báo bảo là giờ Messi đã chấn thương, các cầu thủ trên sân phải phấn đấu nhiều hơn. Vậy là họ có quyền thư giãn khi Messi trở lại à?”, Enrique đặt ra một câu hỏi thú vị. Trên vai trò một nhà ĐKVĐ trên cả 3 đấu trường, Barca phải hứng chịu rất nhiều áp lực.

    VIDEO: Cận cảnh pha ăn vạ kiếm penalty của Neymar

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Từng thành viên trong đội đã phải phấn đấu nhiều hơn mùa trước. Lấy chính Enrique làm ví dụ. Ông vẫn bị chê là không giỏi thay người và chỉ thành công dựa vào bộ ba tấn công Nam Mỹ trên tuyến đầu. Nhưng trận này, cả 3 cầu thủ ông tung vào sân là Jordi Alba, Munir và Sergi Roberto đều tạo hiệu ứng mạnh mẽ sau khi vào sân và giúp Barca lội ngược dòng thành công.

    Nhưng các cule không ghi nhận điều đó. Họ cũng lờ đi việc ông đã xoay sở với cơn lũ chấn thương tại Barca rất tốt từ đầu mùa. Ông không có thủ môn hay nhất La Liga mùa trước là Claudio Bravo, không có hậu vệ phải Daniel Alves nhiều trận liền, mất Thomas Vermaelen đang chơi lên chân và Rafinha có sức trẻ. Đến trận gặp Leverkusen vừa qua thì ông không có Messi, mất nốt Iniesta vì chấn thương trong trận đấu. Để thắng ngược, Barca rõ ràng đã cho thấy tinh thần và quyết tâm tuyệt vời, xứng đáng với vị thế của một nhà vô địch.

    Họ có đáng bị huýt sáo không?
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội