Bóng Đá Plus trên MXH

Barca ôm mộng ăn ba: Thận trọng là không thừa
TÂM LÊ • 20:41 ngày 27/03/2015
Một đội bóng cỡ Barcelona có tham vọng “ăn ba” là bình thường, và đến lúc này mọi thứ đang đi đúng hướng. Tuy nhiên, vẫn còn tiềm ẩn những bất trắc khó lường ở phía trước đối với thầy trò HLV Luis Enrique.
    BARCA ÔM MỘNG LỚN
    Barca vẫn đang băng băng trên con đường giành cú “ăn ba” mùa này. CLB xứ Catalan đang dẫn đầu La Liga khá thuyết phục, sau khi đánh bại đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Real ở trận Siêu kinh điển (2-1). Ở Champions League, Barca đã vượt qua Man City để góp mặt tại tứ kết. Ở Cúp Nhà Vua, CLB xứ Catalan cũng đã vào đến trận chung kết, và đối thủ không phải Atletico Madrid hoặc Real Madrid, mà là Bilbao, lại được đá trên sân nhà. Triển vọng “ăn ba” ngày càng rõ rệt hơn bao giờ hết đối với thầy trò HLV Luis Enrique.

    Về lý thuyết, Barca có quyền thua ở một trong 10 vòng còn lại tại La Liga mà vẫn vô địch, bằng cách thắng cả 9 vòng còn lại. Với phong độ hiện nay của toàn đội cùng sự thăng hoa của bộ ba Messi - Neymar - Suarez, khả năng ấy không quá xa vời. Cũng theo lý thuyết, Bilbao không phải đối thủ xứng tầm của Barca ở chung kết Cúp Nhà Vua. Ở Champions League, sau khi vượt qua Man City với màn trình diễn “siêu tưởng” của Lionel Messi, CLB xứ Catalan đang làm cả châu Âu sợ hãi trước vòng tứ kết. Năm nay Barca có một vũ khí mới cực kỳ đáng sợ, là đương kim chiếc giày vàng châu Âu Luis Suarez, người vừa ghi bàn quyết định giúp Barca đánh bại Real ở trận El Clasico. 

    PSG (áo trắng) là rào cản không dễ vượt qua đối với thầy trò HLV Enrique trong cuộc đua vô địch Champions League

    THẦY TRÒ ENRIQUE CẦN THẬN TRỌNG 
    Suarez đã vượt qua khó khăn rất lớn ở giai đoạn khởi đầu tại Barca, để trở thành người hùng mới của sân Nou Camp. Bước “trầm” rồi “thăng” của Suarez tiêu biểu cho hình ảnh của Barca ở mùa này. Sau nhiều chuệch choạc, bây giờ mọi thứ đang tốt đẹp với đội bóng xứ Catalan, và còn không bị ảnh hưởng bởi chấn thương. Phong độ của toàn đội ngày càng được cải thiện, Enrique cũng đã không còn chịu sức ép từ chức. Tuy nhiên, chính Enrique thừa nhận “tôi và Barca chưa giành được gì cả”. Chỉ cho đến khi Enrique giành được danh hiệu lớn với Barca, người ta mới hết nghi ngờ năng lực và điểm yếu về kinh nghiệm của HLV trẻ này. Liệu ở các trận then chốt sắp tới, Enrique có bị “lột mặt thật”?

    Rõ ràng Enrique phải thận trọng bởi khó khăn vẫn chưa phải đã hết, vì Barca mới hơn Real Madrid có 4 điểm song lại thua về đối đầu trực tiếp khi vẫn còn 10 vòng đấu nữa ở La Liga. Trên hành trình ở giải VĐQG, Barca còn phải gặp hai đối thủ “không phải dạng vừa đâu” là Sevilla cùng Valencia trong tháng 4 tới. Đó là chưa kể trận gặp Atletico Madrid vào ngày 17/5, dù khó vô địch La Liga mùa này song chắc chắn Los Rojiblancos sẵn sàng đóng vai “kỳ đà cản mũi”. Sự mệt mỏi và tập trung sẽ là dấu hỏi với Barca khi đội phải đá 3 trận chỉ trong 7 ngày gặp Almeria, Celta, Sevilla ở La Liga. 

    Chỉ 4 ngày sau trận gặp Sevilla là cuộc chạm trán PSG ở Champions League. Đây không phải cuộc dạo chơi bởi Barca đã hiểu rõ sức mạnh của PSG qua lần chạm trán gần đây, hơn nữa đội bóng của Zlatan Ibrahimovic và cặp siêu hậu vệ David Luiz - Thiago Silva vừa đánh bại Chelsea khá ấn tượng ở vòng 1/8. Đó là chưa kể, người ta chưa biết đội hình Barca sẽ sứt mẻ ra sao sau loạt trận của các ĐTQG. Barca có thể có tất cả, nhưng vẫn có khả năng mất tất cả như mùa trước.  

    Ám ảnh quá khứ 
    Barca vừa thắng Real. Thời điểm này cách đây cỡ 1 năm, Barca cũng đánh bại Real 4-3 ngay tại Bernabeu, để cách ngôi đầu La Liga chỉ 1 điểm. Tuy nhiên ở 9 vòng tiếp theo, Barca để mất 9 điểm, cuối cùng mất chức vô địch về tay Atletico. Ở các giải cúp, Barca bị Atletico loại khỏi Champions League, thua Real ở chung kết Cúp Nhà Vua. Đó là những ký ức buồn đang ám ảnh họ.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội