Bóng Đá Plus trên MXH

Barca thua sốc 1-4 trước Celta Vigo: Cú vấp tất yếu của Barca
Minh Kiệt • 05:10 ngày 25/09/2015
Thất bại 1-4 của Barca trước Celta Vigo rạng sáng qua là một kết quả gây sốc. Thế nhưng, nếu nhìn vào những vấn đề mà Barca đã gặp phải trong thời gian qua, từ nhân sự hàng tiền vệ, khả năng dứt điểm tới thể lực, thì thất bại ở Balaidos có thể xem là một cú vấp tất yếu.
    ĐÊM CỦA “BỘ BA RÁC RƯỞI”
    Không một ai có thể đổ lỗi cho vận may hay bất kỳ điều gì sau thất bại tan tác. Đơn giản là Celta đã chơi một trận đấu thật tuyệt vời, từ chiến thuật của HLV Eduardo Berizzo cho đến màn trình diễn của các cầu thủ trên sân. Celta cho thấy không nhất thiết phải cố thủ cầu may mà thi đấu chủ động, quyết tâm vẫn có thể khiến Barca đón nhận thất bại.

    Đã rất lâu rồi, có lẽ từ sau thất bại trước Bayern Munich tại bán kết Champions League cách đây 2 mùa, khi Tito Vilanova hãy còn là HLV, Barca mới thua một trận đầu toàn diện như thế. Khi Celta dốc bóng phản công, hàng thủ của Barca luôn bị thua thiệt về mặt quân số. Chỉ với 2 cầu thủ bị xem là hàng thải là Nolito (từ Barca) và Iago Aspas (từ Liverpool), Celta đã xé toang hàng thủ của Barca và khiến cho thủ thành Marc-Andre ter Stegen trải qua một cơn ác mộng.


    “Nếu như so với bộ ba M-S-N thì bộ ba của chúng tôi (Nolito, Aspas, Orellana) chỉ là rác rưởi mà thôi”, Nolito phát biểu như thế trước trận. Nhưng cũng chính bộ 3 này cho thấy khi được đặt đúng vị trí, đúng chiến thuật và có quyết tâm thi đấu, những cá nhân kém lung linh hơn cũng có thể làm lu mờ những ngôi sao lớn nhất. Nolito đã thật sự đá như Messi trong khi guồng chân của Aspas cũng nhanh không kém gì Suarez.

    Thất nhiên, khen Celta đã đành, nhưng HLV Enrique cũng không thể nào khỏa lấp được sự thật là guồng máy của nhà ĐKVĐ đang gặp trục trặc. Chấn thương của Rafinha khiến cho lực lượng của Barca càng mỏng hơn, đặc biệt ở hàng tiền vệ, trong bối cảnh ai cũng đã mệt nhoài sau cú ăn 3 mùa trước.

    THẤT BẠI TOÀN DIỆN
    Đây đã là lần thứ 3 Barca để lọt lưới 4 bàn trong mùa bóng này. Sự tập trung và tài nghệ của Ter Stegen tiếp tục là dấu hỏi (anh lại bị đối phương lốp bóng thành bàn 2 lần trận này) trong khi sự hỗ trợ của hàng thủ phía trên anh cũng bị xem là đán báo động. Trước khi Celta ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0, người ta không thấy Barca chơi bóng. Đến khi họ thức tỉnh thì trận đấu đã trôi ra ngoài tiểm soát mất rồi.

    Barca đã khởi đầu với đội hình xuất phát không quá tệ. Họ vẫn có bộ 3 trứ danh M-S-N, họ vẫn có Sergio Busquets và Andres Iniesta ở hàng tiền vệ và cặp hậu vệ cánh Daniel Alves - Jordi Alba. Nhưng chỉ vì không có Rafina, Ivan Rakitic và hậu vệ đang chơi lên chân Thomas Vermaelen, Barca đã không còn là chính họ. Theo cách mô tả của tờ AS, đội bóng xứ Catalan “thi đấu như một chú nai ngơ ngác giữa đường cao tốc, không biết mình phải đi đâu, về đâu”.


    Thông thường khi Barca chơi không tốt, những cá nhân kiệt xuất của họ sẽ giải quyết trận đấu. Nhưng tại Balaidos, không có một nhân vật nào lên tiếng cả. Sergi Gomez kèm chết Suarez, Hugo Mallo theo kè kè Neymar như muốn rủ anh này đi ăn tối, Augusto làm lu mờ Iniesta còn Nolito biến Alves thành một kẻ vụng về đáng thương.

    Barca rõ ràng không có gì phải phàn nàn khi họ đứt mạch trận toàn thắng tại La Liga bởi đây là một trận thua tâm phục, khẩu phục. Chưa có gì đáng phải báo động, nhưng thắng lợi trên mọi phương diện của Celta sẽ trao cơ hội cho bất kỳ kẻ nào đang ôm mộng đả bại nhà ĐKVĐ.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội