Bóng Đá Plus trên MXH

Barca: Vào guồng ngay khi khởi động
Hồ Phương • 06:38 ngày 23/07/2015
8 ngày kể từ khi hội quân, Barca bước vào trận giao hữu đầu tiên trong mùa Hè. Và chứng kiến những gì diễn ra trong 90 phút tại sân Rose Bowl trưa qua, HLV Luis Enrique ít nhiều có thể hài lòng khi những gương mặt cần thể hiện mình đều đã chơi tốt.
    VẮNG MESSI-NEYMAR, VẪN CHỜ SUAREZ
    Sức hút từ đội bóng ăn ba ở mùa giải vừa qua tại xứ sở cờ hoa rõ ràng là không nhỏ. Bằng chứng là đã có tới 93.226 khán giả tới sân Rose Bowl trưa qua để theo dõi cuộc chạm trán giữa Barca với Los Angeles Galaxy, con số kỷ lục với một trận đấu có sự góp mặt của một đại diện MLS. Và hơn 9 vạn CĐV ấy đã không phải thất vọng, khi đội bóng Catalan giành chiến thắng đầy thuyết phục.

    Luis Suarez, tác giả của bàn thắng cuối cùng cho Barca ở mùa giải 2014/15 vào lưới Juventus tại trận chung kết Champions League, cũng chính là người “mở hàng” cho nhà ĐKVĐ La Liga trong mùa Hè. Đó là một tình huống chớp cơ hội đúng phong cách Suarez, khi anh lẻn xuống, tận dụng pha phá bóng hụt của trung vệ đối phương rồi dứt điểm cực nhanh. Không chỉ mở được tỷ số, tiền đạo Uruguay - người sau đó được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận - còn cho thấy sự ăn ý tuyệt vời với Rafinha cùng Pedro trên tuyến đầu.


    NHIỀU THU HOẠCH SAU 90 PHÚT
    Ở phía dưới, với tấm băng thủ quân trên tay, Busquets kiểm soát cực tốt tuyến giữa. Còn Rakitic, như thường lệ vẫn là ngòi nổ nguy hiểm. Nhờ sự xuất sắc của những nhân tố này, Barca đã dễ dàng áp đảo LA Galaxy trong hiệp 1. Mà theo bình luận của tờ Mundo Deportivo, người Catalan vẫn chưa quên thứ bóng đá từng giúp họ gom hết các danh hiệu có thể trong mùa giải vừa qua.

    Tuy nhiên, thu hoạch lớn nhất của HLV Luis Enrique không phải là sự tỏa sáng của các trụ cột. Thay vào đó, là nỗ lực của các cầu thủ trẻ và những nhân tố dự phòng. Bất chấp những thông tin trái chiều về tương lai, Pedro đã cố gắng 200%. Sau mùa ra mắt thảm họa, Douglas - cầu thủ duy nhất trận đấu đá đủ 90 phút - cũng phần nào lấy lại niềm tin của các cule với màn trình diễn khá ổn. Trước tuyên bố của HLV Enrique là sẽ chỉ giữ lại Munir hoặc Sandro ở mùa giải tới, cả 2 tiền đạo trẻ này cũng chơi cực kỳ xông xáo.

    Sergi Roberto thì ghi dấu ấn với bàn nâng tỷ số lên 2-0. Và đặc biệt, Sergi Samper đã có một hiệp 2 rất xuất sắc. Ngoài kỹ thuật tuyệt vời, tiền vệ này còn chứng tỏ sự tự tin hiếm thấy ở một cầu thủ mới ở tuổi 20. Thậm chí nhìn Samper thi đấu, người ta có cảm giác như được chứng kiến Xavi thời trẻ tuổi. Nhưng tất nhiên, không phải tất cả đều là điểm sáng.

    Halilovic vẫn chưa để lại dấu ấn trong 30 phút có mặt trên sân. Dù cũng đá tiền vệ trụ, Gumbau cho thấy anh chẳng có điểm chung nào với Busquets ngoài... chiều cao. Còn Vermaelen vẫn chưa đem lại sự an toàn cần thiết khi đá cặp với Pique. Dẫu vậy, đây vẫn có thể coi là màn thử nghiệm thành công của Barca. Cũng đừng quên, họ mới đá trận đầu tiên trong tour du đấu mùa Hè.

    Barca chọn Mỹ vì thiếu Messi và Neymar
    Ban đầu, Barca dự định du đấu châu Á trong Hè 2015. Tuy nhiên, việc Messi và Neymar, những người có sức hút cực lớn tại thị trường này, cùng vắng mặt đã khiến họ chuyển hướng sang Mỹ. Theo tờ AS, đội bóng Catalan chỉ thu về khoảng 6-8 triệu euro cho 3 trận đấu trên đất Mỹ.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay