Bóng Đá Plus trên MXH

Barca vs Atletico: Sự tương phản giữa Valverde và Simeone
Kinh Thi • 07:56 ngày 09/01/2020
Tùy theo diễn tiến cụ thể của thời sự bóng đá đỉnh cao, cứ mỗi tháng trôi qua lại có ít nhất một cái tên mới được gắn kết với ghế HLV trưởng Barcelona, vị trí vốn đang thuộc về Ernesto Valverde. Có thể đấy chỉ là những câu chuyện vô thưởng vô phạt do báo giới thêu dệt.

    Kết quả, lịch thi đấu & BXH La Liga

    Valverde đã vô địch La Liga trong cả 2 mùa dẫn dắt Barcelona. Mùa này, Barcelona của ông tiếp tục giữ ngôi đầu bảng sau trận El Clasico đầu tiên (đây thường là chi tiết dự báo kết quả chung cuộc). Đấy là chưa kể truyền thống ít khi sa thải HLV của Barcelona. Nhưng tóm lại, thì... bất chấp.

    Cảm giác chung từ giới quan sát luôn có vẻ là Barcelona của Valverde không phát huy hết công suất - từ lối chơi cho đến kết quả. Vì đấy là Barcelona!
    Hoàn toàn ngược lại, người ta hay đồn về tương lai của HLV Diego Simeone trước tiên vì cảm giác ông không thể phát huy hết công suất ở Atletico Madrid.

    Vì đấy “chỉ” là Atletico. Và dù chỉ dẫn dắt Atletico, Simeone vẫn từng vô địch La Liga, nhiều lần vào đến chung kết Champions League. Ông sẽ vang danh hơn nữa, ở một siêu CLB, một đội bóng giàu mạnh hơn? Bóng đá không phải là như vậy. Nhưng, trong nhiều trường hợp, người ta vẫn nhìn vào bóng đá bằng cái nhãn quan như vậy.

    Đây có thể là lúc mà sự tương phản về tư thế giữa Simeone và Valverde sẽ lộ ra nhiều hơn nữa. Trên lý thuyết, có vẻ độc đáo khi Siêu Cúp Tây Ban Nha thay đổi thể thức trong mùa bóng này. Bốn đội tham dự cũng gần như là bốn đội mạnh nhất Tây Ban Nha trên thực tế hiện thời. Mà tóm lại, còn có thể đòi hỏi gì hơn, khi 3 trong 4 đội mạnh nhất tranh Siêu Cúp Tây Ban Nha là Atletico, Real, Barcelona?

    HLV Simeone (trái) và Valverde đang chỉ đạo các cầu thủ trên sân

    Khổ nỗi, thể thức có vẻ hấp dẫn cho người xem này lại trở thành gánh nặng cho người đang chịu áp lực như Valverde. Vượt qua một đối thủ nặng ký, vẫn... chưa có danh hiệu. Ngược lại, hễ thua Atletico thì Valverde coi như mất tất cả.

    Cái ngặt của Valverde lại chính là cơ hội của Simeone. Thắng Barcelona ư? Sẽ lại có thêm cơ hội để cựu tuyển thủ Argentina tìm kiếm thêm vinh quang nữa, ở trận chung kết. Bằng không, cũng chẳng mất gì. Trong tay ông “chỉ” là Atletico thôi mà!

    Người ta mở ra Champions League (từ Cúp C1 châu Âu với thể lệ đơn giản nhất có thể) cốt để hốt bạc từ con bò sữa bóng đá đỉnh cao. Đấy là câu chuyện dài về kinh tế bóng đá. Thậm chí Champions League vẫn còn chưa đủ, nên mới có khái niệm Super League “đầy đe dọa”. Nhưng, Siêu Cúp Tây Ban Nha với 4 đội quá hùng mạnh như mùa này lại khác hẳn, vì Siêu Cúp Tây Ban Nha không sản sinh thật nhiều tiền như Champions League.

    Trong cái thể thức hiện thời của Siêu Cúp Tây Ban Nha thì Valverde mất nhiều hơn được, còn đồng nghiệp/đối thủ Simeone lại chẳng có gì để mất.

    XEM THÊM

    Siêu cúp Tây Ban Nha ế vé vẫn vui

    Zidane ủng hộ tân binh Jovic tỏa sáng ở Siêu Cúp TBN

    Lộ clip nhạy cảm, cựu cầu thủ Real Madrid bị Malaga đình chỉ công tác HLV

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội