Bóng Đá Plus trên MXH

Barcelona: Án cấm chuyển nhượng và lời cảnh tỉnh
Minh Kiệt • 06:11 ngày 10/04/2014
Án cấm chuyển nhượng 14 tháng của FIFA chính là lời nhắc nhở cho Barcelona về giá trị cốt lõi của một đội bóng luôn tự hào mình “còn hơn một CLB”.
    BARCA ĐÃ HÓA TẦM THƯỜNG!
    Barca là một gia đình, Barca “tạo ra những Quả bóng vàng chứ không mua họ”, cái nôi cho thành công của Barca là lò đào tạo La Masia và họ không bao giờ thực hiện những phi vụ chuyển nhượng phi đạo đức. Nhưng rồi mọi thứ bỗng chệch hướng. Từ sự ra đi của Eric Abidal (Barca không gia hạn cho hậu vệ này vì biết thể lực và phong độ của anh sẽ không còn như trước, bất chấp câu chuyện kỳ diệu về sự sinh tồn và tình yêu với bóng đá của anh) cho đến sự có mặt của Neymar. Từ cuộc tranh cãi của Lionel Messi cùng giám đốc Javier Faus cho đến những vướng mắc của chính Messi và Barca với sở thuế. Bỗng dưng Barca trở thành một CLB thật tầm thường, khác xa với vai trò hình mẫu mà họ vẫn luôn tự hào.

    Cựu Chủ tịch Joan Laporta từng gói gọn Barca là “Cruyff, Catalonia, La Masia và UNICEF”. Nhưng bây giờ thì Cruyff đã rời Catalonia, bị truất phế vai trò Chủ tịch danh dự, UNICEF thì đã nhường chỗ cho Qatar  Airways và ngay cả La Masia cũng đang gặp vấn đề. Một mặt Barca đẩy đi những cầu thủ La Masia (theo dạng bán hẳn như Thiago Alcantara, Andreu Fontas hoặc cho mượn như Isaac Cuenca, Gerard Deulofeu), mặc khác họ cố tình lờ đi quy định của FIFA khi ký hợp đồng với những cầu thủ trẻ (dưới 16 tuổi với những cầu thủ châu Âu và dưới 18 tuổi với phần còn lại).


    THÀNH MỘT PHIÊN BẢN CỦA REAL?
    Barca và những tờ báo ủng hộ họ như Sport và Mundo Deportivo đã cố kêu gào về một âm mưu chống lại họ. Tuy không nói, nhưng ai cũng thừa hiểu là Barca ám chỉ Real đã đứng sau lưng tất cả những scandal mà họ phải đối mặt kể từ đầu mùa. Nhưng không có lửa làm sao có khói, trước khi Barca buộc phải hứng chịu hình phạt cho việc vi phạm luật thì trước hết họ phải... phá luật đã. Và rõ ràng là Barca đã sai luật khi chuyển nhượng Neymar. Nếu không Chủ tịch Sandro Rosell đã không từ chức, nếu không họ đã chẳng phải lật đật mang hàng chục triệu euro để “đóng thuế bổ sung” hòng thoát khỏi một hình phạt nặng hơn. Và FIFA chỉ ra án phạt cấm chuyển nhượng với Barca khi họ có trong tay đầy đủ bằng chứng những sai phạm của La Masia, khởi đầu là trường hợp với ngôi sao trẻ “quên đăng ký” Lee Seung Woo.

    Trong cơn hỗn loạn, Barca còn nhận tin kém vui khi Giám đốc thể thao Andoni Zubizarreta đã viết sẵn lá đơn từ chức. Chính Zubizarreta, cùng với Rosell phải chịu trách nhiệm, cho vụ chuyển nhượng đầy mờ ám của Neymar. Trước sự cạnh tranh dữ dội từ Real Madrid, Barca buộc phải đi đêm với Neymar và Santos để có được bản hợp đồng đắt giá này, vừa để tăng cường sức mạnh cho mình và quan trọng hơn, vừa không cho đối phương có được một hảo thủ. Nghĩa là từ chỗ xác lập thành công một bản sắc riêng trong cuộc đấu với Real Madrid, Barca đang dần trở thành một phiên bản của đối thủ: cũng từ bỏ lò đào tạo của mình và lao vào những bản hợp đồng cao giá. Trong Top 5 bản hợp đồng có giá trị nhất lịch sử, Barca đã chiếm 2 người là Zlatan Ibrahimovic và Neymar.

    Án cấm chuyển nhượng của FIFA chính là lời cảnh tỉnh cho Barca về giá trị cốt lõi mà họ đã quên mất: La Masia. Bây giờ, nếu không viện đến những nguồn lực từ lò đào tạo này, họ còn biết trông cậy vào đâu.

    Barca chỉ có 1-2 tuần để chuyển nhượng?
    Barca đã kiện án phạt của FIFA lên tòa án thể thao (CAS). Nhưng ngay cả vụ kiện thành công thì cũng cần có thời gian. Nghĩa là rất có thể Barca chỉ còn lại được 1 hay 2 tuần để chuyển nhượng thay vì cả tháng như các CLB khác. Đấy là lúc mà các CLB sẽ cố hét giá cầu thủ của mình cao nhất có thể theo đúng nguyên tắc của thương trường.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay