Bóng Đá Plus trên MXH

Benitez không phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước sự sa sút của Real
Trần Minh • 16:25 ngày 18/12/2015
Rafael Benitez vẫn tiếp tục đóng vai “kẻ thù của công chúng” tại Madrid. Nhưng ông có hoàn toàn đáng trách trong hành trình trắc trở của Real từ đầu mùa đến giờ? Nhiều chuyên gia đã nói : “Phải chăng công chúng đã quá cay nghiệt với người đàn ông tận tụy này?”.

    CUỘC HÔN NHÂN GƯỢNG ÉP

    Nhìn tình thế của Benitez hiện nay, ngoài các Madridista, ai cũng cảm thấy thông cảm phần nào cho cựu HLV của Valencia, Liverpool, Inter và Napoli. Ngay từ đầu, Benitez trở về Madrid đã là một cuộc hôn nhân gượng ép. Triết lý của ông vốn đối nghịch với đội bóng, ông lại phải thay thế một người rất được lòng công chúng là Carlo Ancelotti. Thành ra tình huống của Benitez bây giờ chả khác mấy thời ông ở Chelsea, tức là bị căm ghét ngay trong chính ngôi nhà của mình.

    Thành công mà Benitez làm được bị giảm nhẹ còn phân nửa, nhưng thất bại thì ngược lại bị nhân lên gấp đôi. Làm việc trong tâm thế ấy tất nhiên cực kỳ khó chịu. Người ta cũng sẽ thông cảm cho Benitez hơn nếu biết Real hiện nay không hề có Giám đốc điều hành. Sau khi sa thải Jorge Valdano, Florentino Perez coi như kiêm nhiệm luôn vai trò GĐĐH của đội bóng. Mà công việc ngoài bóng đá của ông đã quá bù đầu, thành ra ông đâu thể chăm sóc mọi thứ ở Real.

    Tức là Benitez đang làm việc trong bối cảnh không được tạo điều kiện tốt nhất. Việc ông “ngây thơ” dùng Denis Cheryshev tại Cúp Nhà Vua là một ví dụ. Làm sao một HLV trưởng có thể biết được một cầu thủ của mình đang bị treo giò do lãnh thẻ từ mùa trước ở một CLB khác nếu ông không được thông báo. Lẽ ra nếu có GĐĐH, ông ta sẽ phân công nhiệm vụ rõ ràng hơn, tránh tình trạng chồng chéo công việc trong khi có những hạng mục phải làm thì lại không làm.


    Mới đây, Valdano đã có một phát biểu đáng chú ý: “Trước đây cầu thủ phục tùng Ancelotti vì họ yêu mến ông ấy. Bây giờ họ phục tùng Benitez như những người lính”. Với những cầu thủ ngôi sao, việc thi đấu mà không hoàn toàn bằng nhiệt huyết cũng làm giảm để đáng kể hiệu suất thi đấu. Vậy thì Benitez có lỗi gì trong đó? Ai cũng biết ông là người thuần lý trí, trái ngược hoàn toàn với Ancelotti, nhưng ông đâu có tự bổ nhiệm mình vào ghế HLV trưởng?

    CHẤN THƯƠNG & NHỮNG HỆ LỤY

    Một lý do khác khiến Benitez thất bại cho đến thời điểm này là ông phải liên tục đương đầu với nạn chấn thương. Từ đầu mùa đến giờ, chỉ duy nhất trận đấu với Barcelona ở El Clasico là Benitez có đầy đủ đội hình, còn lại bao giờ “bệnh viện Real” cũng tấp nập người ra kẻ vào. Chấn thương trải đều ở các tuyến, từ tiền đạo cho đến thủ môn. Số trận bộ ba B-B-C cũng xuất phát chưa đếm đầy hai bàn tay bởi bao giờ cũng có ít nhất một người trong số họ phải ngồi ngoài vì chấn thương.

    Có khi chả phải do Benitez bị ám ảnh với việc quay vòng, mà chính chấn thương khiến ông phải liên tục có những điều chỉnh phù hợp. Từ đầu mùa, chỉ một lần Real giữ lại đội hình xuất phát so với trận trước đó. Nếu chỉ thay một vài vị trí thì là xoay vòng, nhưng cứ thay liên tục thì điều ấy dẫn đến một hệ lụy là đội bóng thiếu tính ổn định. Các ngôi sao không có được sự kết dính cần thiết.

    Tờ Marca khẳng định Benitez “đang trên đường trở thành một David Moyes của Real”, tức là bị các CĐV phán xét và “kết án” từ trước khi chính thức vào việc. Định kiến của các Madridista dành cho Benitez quá nặng, nó khiến họ khó có thể đưa ra những nhận định khách quan. Với một HLV duy ý chí như Benitez, kết quả sẽ là yếu tố sống còn. Nhưng việc gục ngã ở những trận đấu lớn trong mùa khiến ông đánh mất đi thứ vũ khí duy nhất để chống lại những lời chỉ trích từ mọi phía. 

    Benitez tất nhiên phải chịu trách nhiệm chính cho việc Real đang ở một vị thế không tốt trong cuộc đua vô địch. Nhưng câu hỏi liệu ông có hoàn toàn đáng trách hay không thì vẫn là vấn đề còn phải tranh luận. Một đội bóng đã lấy vé vào vòng knock-out Champions League, vẫn đang có cơ hội tốt để đua vô địch tại La Liga vào tháng 12 tất nhiên không thể coi là một thành quả tồi. Nhưng như đã nói, các Madridista chỉ nhìn vào những gì mà họ muốn thấy mà thôi.

    Cuối cùng xin trích dẫn một bình luận đáng chú ý của tờ AS trong những ngày này: “Con đường Perez bổ nhiệm HLV thứ 11 xem ra còn gần hơn con đường dẫn họ đến chức vô địch Champions League thứ 11”.


    Figo thông cảm cho Benitez
    Cựu tiền vệ Real Madrid - Luis Figo - bày tỏ sự cảm thông dành cho những chỉ trích mà Benitez đang gánh chịu. Ông nói: “Chả có HLV nào có được sự an bình tại Madrid cả. Sự an bình ấy tùy thuộc vào kết quả trên sân và luôn chỉ là chuyện tạm thời. Đã đến Real, bạn phải chấp nhận điều đó”. HLV Paco Jemez của Rayo Vallecano khi được hỏi về cơn khủng hoảng ở Madrid thì cười: “Real khủng hoảng ư? Vậy Vallecano là gì? Tôi sẵn sàng đổi chỗ với Benitez”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội