Trong cuộc họp báo mới nhất, chính HLV Carlo Ancelotti của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã khẳng định Benzema có vấn đề về sức khỏe. Tuy vậy, ông từ chối nhận định về chuyện chân sút người Pháp gốc Algeria có kịp bình phục để góp mặt trong trận đấu sắp tới giữa Real và Getafe tại Bernabeu hay không (24/5).
Thực ra, ngay cả khi Benzema có buộc phải ngồi ngoài thì sự vắng mặt của anh cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến Real. Với việc đã giành được 89 điểm sau 37 vòng, “Kền kền trắng” có thắng Getafe với tỷ số đậm đến thế nào đi nữa thì họ cũng không còn khả năng bắt kịp Barca trong cuộc đua tới ngôi vô địch La Liga (gã khổng lồ xứ Catalan đã có 93 điểm và đăng quang sớm trước một vòng).
Trong trường hợp Real để thua Getafe, họ cũng chẳng lo bị mất vị trí thứ 2 bởi khoảng cách giữa đội bóng này và đội xếp ngay sau là Atletico Madrid quá lớn (đội bóng của HLV Diego Simeone hiện kém Real đến 12 điểm và không còn hy vọng chiếm lĩnh được vị trí thứ 2).
Với cá nhân Benzema, cầu thủ mang áo số 9 này đã có nửa sau mùa giải đáng quên khi liên tục vướng vào rắc rối liên quan đến sức khỏe. Trước khi bị đau gân khoeo, anh mới tái xuất ở trận bán kết lượt về Champions League với Juve sau một thời gian phải “ngồi chơi xơi nước” vì chấn thương mắt cá. Được biết, ở mùa giải năm nay Benzema ghi được tổng cộng 22 bàn/46 trận ở mọi sân chơi.