Bóng Đá Plus trên MXH

Cải tổ Real: Hãy bắt đầu bằng việc bán… Ronaldo
TRẦN HÒA • 11:32 ngày 24/05/2015
Có vẻ điên rồ, nhưng kế hoạch cải tổ Real Madrid nên bắt đầu bằng việc bán đi siêu sao Cristiano Ronaldo. Nếu điều đó xảy ra thì ít nhất, Real sẽ không bỏ lỡ cơ hội có một không hai là thu về 125 triệu euro từ siêu sao này.
    BÁN CR7 CÓ NGAY 125 TRIỆU EURO
    Đêm thứ Sáu vừa qua, truyền thông châu Âu rộ lên thông tin, PSG vừa hỏi mua Cristiano Ronaldo với cái giá lên tới 125 triệu euro. Việc đội bóng nhà giầu nước Pháp muốn có CR7 không mới. Nhưng lần này họ rất tự tin sẽ biến giấc mơ thành hiện thực. Ngoài mức phí chuyển nhượng khổng lồ, đây còn là thời điểm đầu tiên người ta có cơ hội đánh cắp siêu sao người Bồ khỏi Bernabeu, kể từ khi anh gia nhập Real năm 2009. Lý do tình hình tại Real đang rất rối ren. Bernabeu như một ngôi nhà chuẩn bị được cải tổ lại từ đầu. Người chủ của nó hoàn toàn có thể tặc lưỡi bán đi món đồ dù quý giá nhất, nếu nhận được lời đề nghị hợp lý. 

    Thực tế Real cũng chẳng bị coi là liều lĩnh nếu bán đi Ronaldo. Anh đã 30 tuổi, đã sang bên kia sườn dốc sự nghiệp. Anh giống như một món đồ, hay một cổ phiếu chuẩn bị đến thời điểm sụt giá. Với một nhà đầu tư khôn ngoan, thì đây là thời điểm tuyệt vời để bán Ronaldo nếu họ muốn giành được lợi nhuận cao nhất có thể. Bây giờ hoặc không bao giờ, Real có thể bán CR7 với cái giá 125 triệu euro đó. Lưu ý, Real chỉ cần gật đầu, không chỉ PSG sẵn sàng chồng đủ số tiền trên, mà còn có cả Man United. 


    Đấy là chỉ đánh giá đơn thuần thiệt hơn về kinh tế. Thậm chí ngay cả khi nhìn lại sự nghiệp được cho là thăng hoa và thành công nhất của anh tại đây trong những năm qua, CLB Hoàng gia cũng nên để anh ra đi.

    Đúng là Ronaldo đã ghi rất nhiều bàn từ khi gia nhập Real. Chính xác là trong vòng 6 năm thi đấu và 299 trận ra sân, anh có tới 310 pha lập công, tức hiệu suất hơn 1 bàn/trận, qua đó sắp trở thành chân sút vĩ đại nhất mọi thời đại tại Bernabeu.

    “CHẾT KHÔ” VÌ RONALDO
    Nhưng hãy xem với 310 bàn của CR7, Real đã giành được gì? Tổng cộng chỉ là 7 danh hiệu, trong đó chỉ có đúng 1 chức vô địch La Liga (2011/12), qua đó khiến Real trải qua thời gian đen tối nhất trong lịch sử giải đấu này (1 danh hiệu trong 7 mùa). Rõ ràng, mục đích tối thượng của Real khi đưa Ronaldo về Bernabeu là giúp CLB mạnh hơn, đoạt nhiều danh hiệu hơn, chứ không chỉ là để anh ghi bàn. 

    Còn tại sao Ronaldo ghi nhiều bàn đến vậy mà Real vẫn thất bát danh hiệu, còn rơi vào cảnh trắng tay trong nhiều mùa giải? Đây không phải là một phép toán mà có đáp án rõ ràng, nhưng quả thực nhìn vào số danh hiệu ít ỏi của Real so với số bàn thắng khủng khiếp, số danh hiệu cá nhân đầy ắp trong nhà Ronaldo, người ta hoàn toàn có thể liên tưởng, anh đến Bernabeu chỉ để vơ vét vinh quang cho riêng mình, không phải mang vinh quang cho đội bóng. 


    Có thể ví Ronaldo như cái cây với bộ rễ quá tham lam ăn hết mầu mỡ, khiến những cây xung quanh trong một khu vườn không thể lớn nổi. Hãy xem trong thời gian Ronaldo thi đấu tại Bernabeu, có ngôi sao nào đá quanh anh thực sự tỏa sáng như tiềm năng của họ. Tất cả nếu không “chết yểu”, thì cũng chỉ sống được nếu phục vụ cho Ronaldo, từ Oezil, Di Maria, Higuain, Benzema, Bale và kể cả James.

    Hãy nhìn sang Barca, Lionel Messi có cùng số bàn thắng gần như Ronaldo trong 6 năm CR7 thi đấu cho Real (328 so với 310 bàn của CR7). Nhưng hãy xem Barca giành bao nhiêu danh hiệu trong thời gian này. Câu trả lời là 14, gấp đôi so với Real của Ronaldo. Và hãy xem Neymar và Suarez “sung sướng” thế nào khi thi đấu với Messi, còn Benzema và Bale “khổ sở” ra sao khi đá cùng Ronaldo? Hẳn tất cả đều tự có câu trả lời cho mình!

    Real nên bán Ronaldo nếu họ nhìn lại cả quá khứ lẫn hướng đến tương lai!

    Các hội viên muốn giữ Ancelotti, bán Ronaldo
    Hôm qua, 10 CLB các hội viên của Real từ nhiều khu vực khác nhau đã nhóm họp. Các hội viên thống nhất với nhau 2 vấn đề lớn của CLB trong mùa Hè này và đã gửi thông điệp đó đến chủ tịch Perez. Thứ nhất, họ muốn Ancelotti vẫn là HLV của Real mùa giải tới. Thứ hai, họ muốn ông Perez bán ngôi sao Ronaldo nếu được giá.

    NHỮNG HỢP ĐỒNG “BOM TẤN” THỜI PEREZ 

    1. CRISTIANO RONALDO 
    (2009-nay) - 94 triệu euro
    Thành tích: 310 bàn/299 trận
    Số danh hiệu: 7. Điểm: 7/10
    CR7 ghi rất nhiều bàn, nhưng Real chỉ 1 lần vô địch La Liga trong thời gian anh ở Bernabeu.

    2. GARETH BALE 
    (2013-nay) - 91 triệu euro
    Thành tích: 39 bàn/92 trận
    Số danh hiệu: 4. Điểm: 6
    Bale là nạn nhân của Ronaldo, không thể bùng nổ dưới sự kìm hãm của đàn anh.  

    3. JAMES RODRIGUEZ 
    (2014-nay) - 80 triệu euro
    Thành tích: 16 bàn/45 trận
    Số danh hiệu: 2. Điểm: 7
    Dù đá tiền vệ, phải nhường cơ hội cho CR7, nhưng James vẫn ghi được 16 bàn mùa này.

    4. ZINEDINE ZIDANE 
    (2001-2006) - 75 triệu euro
    Thành tích: 49 bàn/ 225 trận
    Số danh hiệu: 6. Điểm: 9
    Có Zidane trong đội hình, Real mạnh hơn rất nhiều, đặc biệt là ở khía cạnh tập thể.

    5. KAKA 
    (2009-2013) - 66 triệu euro
    Thành tích: 32 bàn/120 trận
    Số danh hiệu: 3. Điểm: 3
    Kaka là hợp đồng “bom tấn” thất bại nhất của Perez. Anh sa sút ngay khi tới Bernabeu.

    6. LUIS FIGO 
    (2000-2005) - 59 triệu euro
    Thành tích: 57 bàn/239 trận
    Số danh hiệu: 7. Điểm: 8
    Luis Figo giúp Real mạnh hơn rất nhiều ở cả khía cạnh cá nhân lẫn tập thể.

    7. RONALDO “BÉO” 
    (2002-2007) - 43 triệu euro
    Thành tích: 118 bàn/126 trận
    Số danh hiệu: 4. Điểm: 6
    Chấn thương và tình trạng béo phì khiến Ronaldo “béo” chỉ chơi hay ở 2 mùa đầu. Anh vừa đóng góp vào lối chơi vừa ghi nhiều bàn thắng cho Real.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội