Trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, Cassano đã có những chia sẻ về thời gian khoác áo Real Madrid. Đầu tiên là cuộc cãi vã với ông thầy Fabio Capello, một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất đến sự nghiệp của thần đồng một thời của bóng đá Italia.
Điều đáng nói, tuy là người cố chấp và không che giấu được cảm xúc, Cassano đã thừa nhận mình sai vì cãi thầy và đưa ra lời xin lỗi. "Với 'Don Fabio' Capello, tôi đã có một trong những mùa giải hay nhất sự nghiệp. Tôi đã giảm 10kg xuống còn 82kg. Tôi được đá chính hai trận đầu mùa, nhưng ở trận thứ ba, ông ấy đã để tôi ngồi dự bị và tôi nổi khùng. Tôi phải xin lỗi Capello vì điều đó", Cassano chia sẻ.
Ngoài ra, Cassano hết lời ca ngợi David Beckham, vì phong cách của huyền thoại bóng đá Anh cả trong lẫn ngoài sân cỏ. "David Beckham là một cầu thủ xuất sắc, nhưng trên hết anh ấy là một người tuyệt vời. Anh ấy là một minh tinh sân cỏ, được cả thế giới biết đến, nhưng anh ấy vẫn thật khiêm tốn", cựu tiền đạo của Real cho biết.
"Nhưng tôi vẫn đẹp trai hơn anh ấy", Cassano tếu táo.
Cuối cùng, nói về sự cạnh tranh một suất trên hàng công Real lúc bấy giờ với Ronaldo và Ruud van Nistelrooy, Cassano đưa ra quan điểm: "Van Nistelrooy là một trong những cầu thủ tấn công đáng sợ nhất thế giới thời bấy giờ, nhưng tại Real, anh ta không được ra sân vì Ronaldo là một hiện tượng. Ronaldo không đến từ thế giới này".
XEM THÊM
'Bất chấp dịch Covid-19, Messi có thể tới Inter Milan vào cuối năm nay'