Casillas và Diego Lopez đều phải chịu đựng những tiếng huýt sáo phản đối. Không một ai cảm thấy dễ chịu khi rơi vào tình cảnh như vậy và ít nhất cả 2 đều đang cạnh tranh, một cách lành mạnh, cho vị trí số 1 trong khung gỗ.
Khi bộ đôi này xuất hiện trên sân làm nóng chuẩn bị cho trận đấu, đám đông chuyển sang cổ vũ và hô vang tên Casillas. Sự việc bắt đầu đi quá giới hạn ở thời điểm Casillas trao băng đội trưởng cho Raul. Rất nhiều CĐV tiếp tục gọi tên anh và từ góc khán đài phía Nam, nơi tụ tập một nhóm ultras, bắt đầu xuất hiện tiếng hô gọi tên Diego Lopez – người đã im lặng với những tiếng huýt sáo nhằm vào mình. Anh đã sẵn sàng cho một cuộc chiến.
Khi Lopez tiếp tục ra ngoài khởi động, một vài phút trước giờ nghỉ, một phần sân Bernabeu lại huýt sáo, thậm chí trước khi khán đài phía Nam bắt đầu thể hiện sự ủng hộ thủ môn này.
Lopez bỏ ngoài tai sự phản đối từ chính các CĐV Real nhằm vào anh
Thái độ trên lặp đi lặp lại mọi thời điểm Lopez có bóng trong hiệp 2. Những tiếng huýt sáo đã làm tổn thương cựu thủ thành Sevilla và Villarreal, người thực tế bị lôi kéo vào một cuộc tranh cãi kéo dài từ trước khi anh tới Bernabeu.
Sau khi có tên trong đội hình xuất phát trận gặp Chelsea, trận đấu quan trọng nhất của chuyến du đấu Hè, Iker Casillas tin rằng mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo và anh sẽ lại đứng trong khung gỗ ở trận gặp Betis. Do vậy trước trận đấu hơn 1 giờ đồng hồ, khi Carlo Ancelotti công bố đội hình ra sân, mọi thứ sụp đổ với Casillas.
Tâm trạng như bị đẩy thẳng từ trên mây xuống đất khiến đội trưởng cảm thấy khó khăn và những tiếng huýt sáo từ khán đài phía Nam trong trận tranh cúp Bernabeu cũng đã ảnh hưởng đến anh. Mặc dù đó là vấn đề cụ thể và liên quan đến Jose Mourinho, người đã ra đi, Casillas đã bị làm phiền bởi những tiếng boo và những lời lăng mạ.
Về tất cả chuyện này, BLĐ Real vẫn giữ yên lặng. Họ cho Carlo Ancelotti tự do đưa ra quyết định, với sự lựa chọn Diego Lopez đơn thuần chỉ về yếu tố chuyên môn.
Với Ancelotti, ông cho Casillas dự bị đơn thuần vì lý do chuyên môn
Villiam Vecchi, HLV thủ môn, đã chuẩn bị những báo cáo cho Ancelotti biết các thủ môn tập luyện thế nào và ai có phong độ tốt hơn. Và trong những bản báo cáo này, cho trận gặp Betis, Diego Lopez xếp trên Casillas.
Người Real tin rằng mọi thứ sẽ sớm được giải quyết. Ancelotti tin và đánh giá để lựa chọn ai là “số 1”. Họ cho rằng trong trận mở màn La Liga mùa giải mới, chiến lược gia người Italia đánh giá Iker không có được thể lực tốt nhất bởi trận giao hữu tại Ecuardo cùng ĐT Tây Ban Nha.
Trong khi thượng tầng Real tỏ ra bình tĩnh thì ở phòng thay đồ, Iker Casillas và Diego Lopez đang sống trong tâm trạng mệt mỏi, buồn bã sau những gì xảy ra ở trận tôn vinh Raul. Cuộc đối đầu giữa 2 phe CĐV đã làm tổn thương họ. Và ở trận đấu tới, trên sân Granada, nơi điều bình thường sẽ lặp lại: vẫn là Lopez đứng trong khung thành Real.