Doanh nhân người Qatar này từng khiến Malaga rơi vào cảnh sang bên ngoài nhưng bên trong… rỗng tuếch. Thậm chí là phải “bán máu” để duy trì sự tồn tại trong giai đoạn bị ông bỏ rơi. Al Thani mua lại Malaga vào năm 2010 với những lời hứa hẹn. Ông cũng chứng tỏ được tham vọng bằng cách đầu tư 137 triệu euro để đưa về cho Malaga một vài ngôi sao như Jeremy Toulalan, Santi Cazorla hay Ruud van Nistelrooy. Cũng chính nhờ quy tụ được dàn sao trên mà Malaga lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở vòng bảng Champions League và sau đó lọt đến vòng tứ kết. Nhưng nhanh chóng Malaga lần lượt phải bán đi những cầu thủ tốt nhất của mình. Để rồi sau đó họ điêu đứng do không đủ ngân sách để hoạt động và trả lương cầu thủ.
Nguyên nhân khiến Malaga khánh kiệt và phải tồn tại bằng cách bán đi những ngôi sao là vì ông Al-Thani không còn quan tâm đến đội, hay nói chính xác hơn là ông Al-Thani đã mặc kệ Malaga khi đã đạt được mục tiêu ngoài bóng đá. Cũng chính vì phải sống trong cảnh khó khăn ấy nên Malaga thường nợ lương cầu thủ, dẫn đến việc họ bị UEFA cấm tham gia các giải đấu của tổ chức này vào năm 2013 vì số nợ vượt qua quy định cho phép.
Cuộc sống túng thiếu vẫn chưa chấm dứt với Malaga khi mới đây họ phải bán tiếp 3 trụ cột là Juanmi (sang Southampton với giá 7 triệu euro), Samuel Castillejo và Samuel Garcia (đến Villarreal giá tổng cộng là 17 triệu) để có tiền chi phí cho các hoạt động ở đội, bất chấp có tin ông chủ Al-Thani sẽ quay lại đầu tư. Rõ ràng, một số cầu thủ Malaga còn trụ lại đến thời điểm này chắc hẳn chưa quên giai đoạn khó khăn khi bị đội bóng nợ lương và thông tin Al-Thani trở lại không khiến họ an tâm.
Rõ ràng, ngoại trừ ông chủ ngoại Peter Lim có vẻ đang thành công ở Valencia trong giai đoạn đầu, thì chưa chắc những ông chủ ngoại khác sẽ mang đến sự an tâm lâu dài cho các CLB Tây Ban Nha, mà trường hợp Al-Thani chính là điển hình.
Malaga vẫn còn nợ 19 triệu euro
Bất chấp việc đã liên tục bán đi gần như hầu hết những ngôi sao sáng giá, song đến thời điểm này Malaga vẫn còn nợ các đối tác đến 19 triệu euro. Điều đó đồng nghĩa thời gian tới, Malaga vẫn sẽ phải “bán máu” để trả nợ.