Bóng Đá Plus trên MXH

Chuyện nhân sự ở Real Madrid: Martin Odegaard, người kế vị 'Thánh' Luka
Vịnh San • 13:48 ngày 18/03/2020
Tìm người thay thế Luka Modric là mối quan tâm hàng đầu của Real Madrid. Trong tay HLV Zinedine Zidane hiện đã có danh sách các ứng viên. Dani Ceballos là một lựa chọn tốt. Tuy nhiên, sáng giá nhất phải là Martin Odegaard.

    Lịch thi đấu, Kết quả, BXH La Liga

    Odegaard bùng nổ dữ dội
    Mỗi khi được hỏi về Luka Modric, câu cửa miệng của HLV Zinedine Zidane luôn là “cậu ấy quá hay”. Quả thực, ở tuổi 34, “Cruyff của vùng Balkan” vẫn mang đến những màn trình diễn bậc thầy, với kỹ thuật, tầm nhìn, trí thông minh kết hợp kinh nghiệm và sự cần mẫn.

    Thế nhưng, sự lão hóa đã bắt đầu ngăn Modric ra sân thường xuyên. La Liga mùa này, anh chỉ đá chính 14/27 trận. Con số sẽ còn thấp hơn nữa trong mùa sau, khi tiền vệ người Croatia bước sang tuổi 35. 

    Hợp đồng của Modric kết thúc năm 2021, nhưng với sự tôn trọng dành cho người “cận vệ già” đã 8 mùa chiến đấu cho màu áo trắng, Real sẵn sàng để anh ra đi vào mùa Hè này nếu muốn. Dù sao HLV Zidane cũng không quá âu lo về nhân sự thay thế. Brahim Diaz, Takefusa Kubo, thậm chí cả Rebier Jesus đều có thể chơi ở vị trí của Modric. Nhưng vì họ quá non, Dani Ceballos và Martin Odegaard mới là lựa chọn hàng đầu. 

    Ceballos hiện đang hạnh phúc ở Arsenal và không chắc sẽ trở lại Bernabeu. Nhưng ngay cả khi quay về, nhiều khả năng anh phải ngồi dự bị bởi phong độ ấn tượng trong màu áo Sociedad khiến Odegaard là người kế nhiệm nghiễm nhiên của Modric. Cách đây ít lâu, tờ Marca tiết lộ Real đã thảo luận với cầu thủ người Na Uy về việc chấm dứt cho Sociedad mượn anh vào cuối mùa này, thay vì đợi đến Hè 2021 như đã ký. 

    Tại La Liga 2019/20, Odegaard là nhân tố chính trong việc đưa Sociedad lọt vào Top 4. Ngoài 4 bàn thắng và 5 pha kiến tạo, tiền vệ 21 tuổi còn tạo ra trung bình 2,3 đường chuyền quyết định mỗi trận, chỉ ít hơn Lionel Messi (2,5). Khả năng sáng tạo của Odegaard luôn khiến tất cả phải trầm trồ. Từ hàng tiền vệ, kỹ thuật thượng thừa giúp anh đi bóng qua các đối thủ, sau đó phát hiện ra khoảng trống và hướng các đồng đội đến đó. Pha kiến tạo xẻ dọc hàng thủ Alaves để Oyarzabal ghi bàn là một ví dụ. 

    Odegaard có thể thua kém Modric kinh nghiệm, nhưng vượt trội ở sự linh hoạt và năng động. Anh đã thực hiện bình quân 2,4 pha đi bóng/trận mùa này, nhiều thứ 4 tại La Liga và bỏ xa Modric (1). Đồng thời, tính đến hết lượt đi, Odegaard là người đoạt lại bóng nhiều nhất giải đấu ở khu vực 1/3 sân đối phương (16). Ở tuổi 21, Odegaard đã trưởng thành vượt bậc, rất có trách nhiệm với đội bóng và không ngại hy sinh vì tập thể. 

    Ra đi, trưởng thành và trở về
    Tất nhiên, Odegaard giờ khác xa hồi bị đẩy khỏi Real năm 18 tuổi và bắt đầu những ngày tháng vật lộn để khẳng định mình. Khi tên tuổi dần trôi vào quên lãng, cũng là lúc Odegaard âm thầm chuẩn bị cho một sự trở lại. Sau mùa giải bùng nổ ở Vitesse và 27 trận thăng hoa cùng Sociedad, tài năng người Na Uy đã sẵn sàng để “về nhà”.

    Hồi tháng 1, khi Odegaard viếng thăm Bernabeu, ghi bàn mở tỷ số tạo nên chiến thắng  4-3 cho Sociedad, trong nỗi thất vọng vì Real bị loại khỏi Cúp Nhà Vua, người hâm mộ Los Blancos vẫn không quên dành những tràng pháo tay tán thưởng anh. Thậm chí, họ còn chế nhạo quyết định tiếp tục cho mượn Odegaard vào mùa Hè 2019 của BLĐ Real

    Nhưng quá khứ đã qua và Real sẵn sàng đón Odegaard trở lại. “Cruyff của vùng Balkan” có thể an tâm ra đi như một vị “Thánh” và giao lại quyền trượng cho người kế nhiệm 21 tuổi. Nhưng nhiệm vụ của Odegaard sẽ không dừng ở đó. Tiền vệ người Na Uy còn được dự kiến là trung tâm của “Dải ngân hà” mới, một vai trò mà anh hoàn toàn xứng đáng. 

    Odegaard ăn đứt các cầu thủ Real

    Odegaard đã ghi dấu ấn ở 9 bàn thắng tại La Liga mùa này (4 bàn, 5 kiến tạo), chỉ kém Karim Benzema (20) trong khi nhiều hơn mọi cầu thủ Real khác. Người tốt nhất là Toni Kroos chỉ có 8 lần ghi dấu ấn, kế đến là Luka Modric (7), Federico Valverde và Daniel Carvajal (cùng 6 lần).

    XEM THÊM

    Trái ngược Ngoại hạng Anh, La Liga hạ quyết tâm không hủy mùa giải

    Ai có thể thay thế Ter Stegen tại Barca?

    Tròn 2 tháng Setien dẫn dắt Barca: Từ kỳ vọng đến thất vọng

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội