Bóng Đá Plus trên MXH

Đại chiến Barca - Atletico xứng danh kinh điển kiểu mới
• 14:07 ngày 31/01/2016
Barcelona chạm trán Real Madrid được gọi là El Clasico, tức siêu kinh điển của bóng đá Tây Ban Nha. Đó còn được gọi là trận đấu lớn nhất của bóng đá thế giới. Nhưng trong 2 mùa giải gần đây, trận đấu lớn nhất của bóng đá TBN không diễn ra giữa Barca và Real, mà giữa Barca và Atletico.
    Nhưng trong 2 mùa giải gần đây, trận đấu lớn nhất của bóng đá TBN không diễn ra giữa Barca và Real, mà giữa Barca và Atletico. Ở thời điểm hiện nay, điều này vẫn đúng bởi Barca và Atletico là 2 đội đang dẫn đầu La Liga trước cuộc chạm trán tại Nou Camp, còn Real bị bỏ lại phía sau với khoảng cách 4 điểm. 

    Một thời, chủ tịch Atletico - Enrique Cerezo nói: “Barca – Atletico luôn là trận đấu vui nhộn, nhiều cảm xúc”. Chắc chắn là như thế. Như cuộc đọ sức tại Nou Camp đêm qua. Atletico bị dẫn 1-2, chỉ còn 10 người (Felipe Luis bị đuổi) nhưng vẫn chơi ngang ngửa, có những cơ hội rõ rệt chẳng hạn cú tung người dứt điểm của Griezmann giống như Keanu Reeves trong Ma trận, nhưng thủ môn Claudio Bravo cũng tung người cản bóng bằng… bàn chân cứu thua cho đội chủ sân Nou Camp một bàn thua trông thấy. 

    Một thời, cựu HLV của Barca là Sir Bobby Robson của bóng đá Anh từng nói: “Tôi không hiểu nổi điều gì xảy ra. Chỉ có ông trơì mới hiểu nổi”. Đúng là trận Barca – Atletico có những điều khó giải thích. Ví dụ trận đấu ở Copa del Rey năm 1997, Barca bị dẫn 0-3 sau hiệp 1. Milinko Pantic ghi đến 4 bàn cho Atletico song Barca thắng chung cuộc 5-4. 


    Trong hơn 150 trận đấu giữa Barca và Atletico, chỉ có 4 trận kết thúc không bàn thắng. Cả Barca lẫn Atletico đều có thể chơi như lên đồng, nhưng cũng có thể chơi như kẻ điên mỗi khi gặp nhau. Ở cuộc đọ sức vừa qua, Rojiblancos đã bị 2 thẻ đỏ (Luis, Godin). Còn HLV Diego Simeone xứng đáng là El Cholo (kẻ điên) khi rút Antoine Griezmann khỏi sân, khi Atletico cần bàn thắng để gỡ hòa. 

    Với Griezmann, Atletico có một siêu sao (giá trị giải phóng hợp đồng lên đến 80 triệu euro) mà Simeone ví von là quan trọng với Rojiblancos chẳng khác Messi với Blaugrana. Griezmann đã ghi 12 bàn trong 10 trận khác nhau ở La Liga, nhưng anh không có duyên ghi bàn vào lưới Barca ở trận đấu vừa qua. Người có duyên đốt lưới Barca là Fernando Torres, từng là El Nino (thằng bé) thần đồng của Atletico. 

    Torres là hình ảnh tiêu biểu của Atletico: thời nào cũng vậy, luôn có thể gây khó cho Barca. Đúng như chủ tịch Cerezo nói: “Mỗi mùa bóng, chúng tôi dâng cho Real Madrid 9 điểm ở La Liga. Chúng tôi thua Real cả 2 trận lượt đi và về, đồng thời lấy của Barca 3 điểm”. Từng có thời như thế khi Atletico dù rất ghét và rất muốn thắng song 25 trận liền (từ 1999 đến 2013) đội bóng này không thể đánh bại Real. Nhưng khi gặp Barca là một câu chuyện khác. 

    Atletico đánh bại Barca trên đường vào đến chung kết Champions League 2014, ở trận chung kết Atletico thua… Real Madrid rất tức tưởi (Sergio Ramos gỡ hòa 1-1 cho Real ở phút cuối hiệp 2, sau đó Los Blancos thắng ngược). 


    Mùa 2013/14, Atletico vô địch La Liga, với trận đấu chính thức đăng quang diễn ra ở Nou Camp ở vòng cuối cùng, khi Rojiblancos xuất sắc thủ hòa 1-1 với bàn gỡ hòa của Diego Godin. Một mùa giải sau, Barca chính thức đăng quang ở trận đấu diễn ra vào tháng 5 ở sân Vicente Calderon của Atletico. Đặc biệt hơn, trận đấu giữa hai đội vào ngày 11/1/2015 là bước ngoặt mùa giải của Barca.

    Đội xứ Catalan bước vào trận này trong khủng hoảng lớn: Enrique có nguy cơ bị sa thải, Messi không vui nên có tin đồn sẽ ra đi. Vậy mà, ở trận đấu ngày 11/1 đó, mọi con tim đều vui trở lại, khi Barca ghi được số bàn thắng bằng tổng số bàn đội ghi được ở 6 trận trước đó gặp Atletico. Kết thúc mùa giải, Barca viết tiếp lịch sử khi lần thứ nhì chỉ trong vòng 6 năm giành cú ăn ba gồm Champions League, La Liga, Copa del Rey. 

    Mùa này, Barca vẫn hướng về mục tiêu vĩ đại đó. Real thì đã bị loại khỏi Copa del Rey. Barca – Atletico đích thực là Siêu kinh điển mới!  

    VIDEO: Barcelona 2-1 Atletico Madrid 

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội