Bóng Đá Plus trên MXH

Đằng sau vụ bản quyền hình ảnh của Cristiano Ronaldo: Ronaldo muốn tiếp bước Beckham
Hồ Phương • 10:34 ngày 01/07/2015
Trong khi tất cả đang ngóng quả “bom tấn” đầu tiên ở mùa Hè này, Cristiano Ronaldo vừa lặng lẽ bán nốt 50% bản quyền hình ảnh của mình. Thông tin này gần như bị chìm giữa vô vàn thông tin về chuyển nhượng. Nhưng rất có thể, nó sẽ biến anh thành David Beckham thứ 2.
    VÌ “MIẾNG BÁNH” CHÂU Á...
    2 năm trước, cầu thủ người Bồ Đào Nha đã nhượng lại 50% bản quyền hình ảnh của mình cho Real Madrid, để đổi lại bản hợp đồng có thời hạn đến tháng 6/2018 kèm mức lương 17 triệu euro/năm. Khi ấy, người Madrid không mấy lo lắng về việc số tiền phải trả cho Ronaldo. Bởi họ thừa hiểu rằng, mình sẽ thu về còn nhiều hơn thế từ CR7. Nói vậy để thấy, quyết định bán 50% bản quyền hình ảnh còn lại cho Mint Media, công ty thuộc sở hữu tỷ phú Peter Lim của Ronaldo có sức nặng như thế nào.

    Sự hợp tác này tất nhiên có bàn tay tham dự của siêu “cò” Jorge Mendes, người đại diện của Ronaldo đồng thời là cố vấn của nhà tài phiệt Singapore, người đang nắm 70% cổ phần của Valencia. Ronaldo cũng không ngại thừa nhận, anh bắt tay với Lim là nhằm “đưa tên tuổi của mình lên một tầm cao mới, đặc biệt là tại châu Á”. Và không cần là một chuyên gia, người ta cũng biết đó là một bước đi chính xác.

    Sức mua của thị trường này lớn hơn nhiều những thị trường truyền thống của La Liga như Nam Mỹ hay Trung Mỹ, nơi bóng đá Tây Ban Nha là số 1. Khoản 6,9 tỷ euro tiền bản quyền truyền hình mà Premier League thu về ở 3 mùa vừa qua cũng có sự đóng góp rất lớn của lục địa đông dân nhất thế giới. Sở dĩ như vậy, là bởi các đội bóng Anh, vốn rất nhạy cảm đã nhanh chóng xuất hiện và “phủ sóng” tại khu vực này. Trong đó có Man United, với thần tượng số 1 là David Beckham. Và giờ, Ronaldo đang muốn tiếp bước cựu thủ quân ĐT Anh.


    ... VÀ TƯƠNG LAI KHÔNG BÓNG ĐÁ
    Cầu thủ Bồ Đào Nha có nhiều lợi thế để ghi dấu ấn tương tự, hay thậm chí hơn cả Becks lên thị trường châu Á. Bởi với quá khứ khoác áo Man United, chiến tích 3 lần giành Quả bóng vàng và là cảm hứng trong hành trình giành cú El Decima của Real Madrid, CR7 thực tế đã là một thương hiệu đắt giá. Trong giới cầu thủ, anh còn là số 1 trên mạng xã hội với 104 triệu người theo dõi trên Facebook và 32 triệu trên Twitter. Cái tên Ronaldo cũng được nhắc đến trong 102 triệu kết quả tìm kiếm trên Google và 2 triệu video trên kênh YouTube.

    Nói về cầu thủ đồng hương, giáo sư Daniel Sa của Viện nghiên cứu quản trị và marketing Bồ Đào Nha (IPAM) thậm chí còn đánh giá “Ronaldo đã đạt đến đẳng cấp các ngôi sao showbiz như Shakira hay Justin Timberlake”. Với tiền đề thuận lợi như thế, cộng thêm sự hợp tác với Peter Lim - người làm nên gia sản kếch sù của mình từ môi giới chứng khoán và đầu tư - có thể tin Ronaldo sẽ trở thành thương hiệu số 1 tại châu Á, thậm chí ngay cả khi giã từ bóng đá. Đó là viễn cảnh không mấy xa xôi, mà chuyến đi tour vừa qua tới Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, Singapore và cả Việt Nam để quảng bá thương hiệu rượu whiskey của Beckham là minh chứng.

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay